Voi rừng đột nhập cửa hàng tạp hóa kiếm đồ ăn vặt ở Thái Lan

Voi rừng đột nhập cửa hàng tạp hóa kiếm đồ ăn vặt ở Thái Lan
một ngày trướcBài gốc
Sáng 2/6 vừa qua, một con voi rừng đói bụng đã khiến người dân tỉnh Nakhon Ratchasima (Đông Bắc Thái Lan) hốt hoảng khi thản nhiên bước vào một cửa hàng tạp hóa gần Vườn quốc gia Khao Yai để tìm đồ ăn.
Không phá phách dữ dội, nhưng vị “khách không mời” vẫn để lại cảnh tượng hỗn loạn cùng những dấu chân lấm bùn khắp sàn nhà.
Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, con voi đực to lớn, được xác định là Plai Biang Lek, khoảng 30 tuổi, đã tiến lại gần cửa tiệm nằm ven đường lớn, dừng lại giây lát rồi cúi người chui hẳn vào trong. Nó bình thản đứng trước quầy thu ngân, đưa vòi chọn từng gói bánh kẹo, nhai ngon lành mà không hề tỏ ra sợ hãi trước sự xua đuổi nhẹ nhàng của các nhân viên vườn quốc gia.
Sau vài phút “thưởng thức”, Plai Biang Lek lùi ra khỏi cửa hàng, vẫn giữ theo một túi đồ ăn trên vòi. Ngoài những vết bùn và vài dấu tích trên trần nhà, cửa hàng hầu như không bị thiệt hại.
Chị Kamploy Kakaew - chủ cửa hàng, vừa cười vừa chia sẻ trong một video đăng tải trên mạng xã hội: “Nó ăn hết khoảng 9 gói bánh gạo ngọt, một chiếc sandwich và ít chuối sấy mà tôi mới mua sáng nay”. Dù bất ngờ, chị Kamploy cho biết con voi không gây thương tích cho ai và nhanh chóng bỏ đi sau khi no bụng.
Tình nguyện viên Danai Sookkanthachat, người làm việc tại Vườn quốc gia và quen thuộc với Plai Biang Lek, cho biết đây không phải lần đầu con voi này tìm đến khu dân cư để kiếm ăn.
“Nó từng vào nhà dân rồi, nhưng đây là lần đầu tôi thấy nó đột nhập thẳng vào tiệm tạp hóa. Sau khi rời cửa hàng, nó còn mở cửa sổ một phòng ngủ gần đó để tiếp tục tìm đồ ăn”, anh nói.
Theo Danai, những năm gần đây, voi rừng khu vực Khao Yai thường xuyên rời khỏi rừng để lục lọi nhà bếp của người dân. Tuy nhiên, năm nay, ông bắt đầu thấy chúng mạo hiểm vào những nơi như cửa hàng hay nhà kho, để tìm nguồn thực phẩm thay thế.
Cục Bảo tồn Động thực vật hoang dã Thái Lan ước tính năm 2024, nước này có khoảng 4.000 cá thể voi rừng. Tuy nhiên, tình trạng mất rừng do nông nghiệp mở rộng khiến voi buộc phải rời khỏi môi trường sống tự nhiên để tìm thức ăn, làm gia tăng các cuộc chạm trán với con người, trong đó có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc nếu không được kiểm soát.
Voi rừng đói bụng đột nhập tiệm tạp hóa kiếm đồ ăn vặt Một con voi rừng ở Thái Lan vừa gây xôn xao khi thản nhiên bước vào một cửa hàng tạp hóa tại tỉnh Nakhon Ratchasima, tự chọn đồ ăn trên kệ rồi rời đi mà không phá hoại gì đáng kể.
Phương Linh
Nguồn Znews : https://znews.vn/voi-rung-dot-nhap-cua-hang-tap-hoa-kiem-do-an-vat-o-thai-lan-post1558492.html