Vòng 1 Ngoại hạng Anh: Đã thấy tia hy vọng ở sân Old Trafford

Vòng 1 Ngoại hạng Anh: Đã thấy tia hy vọng ở sân Old Trafford
11 giờ trướcBài gốc
HLV Ruben Amorim tự tin khẳng định, Man Utd cải thiện rõ rệt so với mùa giải trước. (Ảnh: Manchester United)
Khởi đầu mùa giải 2025/26 với vị thế đội bóng về đích thứ 15 ở mùa giải 2024/25, Man Utd rõ ràng không thể sánh với Arsenal. Nhưng ở sân Old Trafford đêm 17/8, ngoại trừ kết quả, rất khó để nhận ra sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 đội.
Thậm chí, MU đã tạo ra thế trận lấn lướt và khá bất công khi họ không thể giành điểm ở trận ra quân.
HLV Amorim chia sẻ sau trận thua Arsenal: "Điều quan trọng nhất là lối chơi của chúng tôi không còn tẻ nhạt nữa. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ.
Đáng ra, chúng tôi phải giành kết quả tốt hơn. So với mùa giải trước, chúng tôi thi đấu quyết liệt, tốc độ và dũng cảm hơn. Mọi thứ đã cải thiện rõ rệt so với mùa giải trước".
HLV Amorim không quá lời khi nói về màn trình diễn của MU ở trận đấu đêm 17/8. Điều đó thể hiện rõ ở con số thống kê khi Quỷ đỏ áp đảo cả về tỷ lệ kiểm soát bóng (61%) và số lần dứt điểm (22 lần). Tất nhiên, với nhiều người, thống kê không quan trọng ở trận đấu mà Arsenal chủ động chơi phòng ngự - phản công sau khi mở tỷ số ở phút 13.
Tuy vậy, nếu so với mùa giải trước, lối chơi của MU thực sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Không chỉ tranh chấp, chơi pressing quyết liệt, Quỷ đỏ còn thể hiện được tốc độ trong các pha tấn công. Những đường chuyền dài chuyển cánh rất mượt mà, tạo nên đột biến cao trong các tình huống tấn công nhanh.
Casemiro và Bruno Fernandes kiểm soát khá tốt khu vực giữa sân, khiến Arsenal không tạo ra nhiều pha phản công chất lượng. HLV Amorim vẫn áp dụng sơ đồ quen thuộc 3-4-2-1 nhưng sự nhuần nhuyễn trong lối chơi được nâng tầm.
Bộ đôi tân binh Matheus Cunha - Bryan Mbeumo chưa thể ghi bàn ở trận mở màn nhưng tạo ra những nét khởi sắc trên hàng công của MU. Cunha đứng đầu về số lần rê bóng (6) và tranh chấp tay đôi (20), còn Bryan Mbeumo gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Arsenal với những cú bứt tốc mạnh mẽ.
Nếu thủ thành Raya không cứu thua xuất sắc, tiền đạo người Cameroon đã ghi bàn với cú đánh đầu ở phút 74.
Ở mùa giải trước, MU rất thiếu tốc độ trong tấn công nên thiếu sự đột biến. Nhưng mùa giải này, với tốc độ của Cunha và Mbeumo, Quỷ đỏ có thể hy vọng. Thậm chí, những pha đi bóng của Patrick Dorgu và Amad Diallo cũng tạo ra nhiều hy vọng mới cho Man Utd.
Không phải ngẫu nhiên mà trong khoảng 20 phút cuối trận, HLV Mikel Arteta phải tung bộ đôi hậu vệ biên Jurrien Timber và Lewis-Skelly vào sân (thay Calafiori và White). Tốc độ và khả năng khoan phá khá tốt của MU ở hành lang 2 cánh thực sự gây nhiều khó khăn cho hàng thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh mùa giải trước.
Thực tế, ở trận tiếp Arsenal, MU tạo ra nhiều cơ hội tốt với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,59, hơn cả Arsenal (1,30). Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Amorim không đáng thua trận.
Thành bại ở các trận đấu lớn đôi khi được quyết định bởi một khoảnh khắc. Đó là điều đã xảy ra với Man Utd khi thủ thành Altay Bayindir xử lý không tốt cú đá phạt góc của Declan Rice ở phút 13, tạo điều kiện để Riccardo Calafiori ghi bàn thắng duy nhất.
Không cần nói quá nhiều về sự nguy hiểm của Arsenal ở các tình huống cố định nói chung và phạt góc nói riêng. Từ mùa giải 2023/24 tới nay, họ ghi tổng cộng 31 bàn từ các cú đá phạt góc ở Ngoại hạng Anh, hơn 11 bàn so với đội xếp thứ 2 (Liverpool - 20). Và ngược lại, MU là đội phòng ngự phạt góc tệ nhất với 23 bàn thua.
Điều đó có nghĩa MU đang gặp vấn đề ở khâu tổ chức phòng ngự. Ngay cả khi Andre Onana bắt chính thay Altay Bayindir, chưa chắc Quỷ đỏ đã làm tốt hơn.
Thực tế, 3/4 bàn thắng gần nhất mà Arsenal ghi được vào lưới MU đều xuất phát từ những cú đá phạt góc với 3 hậu vệ khác nhau ghi bàn (Timber, Saliba và Califiori). HLV Amorim thừa hiểu vấn đề nhưng chưa tìm ra phương án khắc phục.
Đây chỉ là tiểu tiết trong lối chơi nhưng nó ảnh hưởng rõ ràng tới kết quả của trận đấu. HLV Amorim có thể cần chiêu mộ một thủ môn có khả năng chỉ huy hàng thủ tốt hơn trước khi phiên chợ chuyển nhượng cầu thủ Hè 2025 đóng cửa. Ít nhất, ông có 2 lựa chọn là Emiliano Martinez và Gianluigi Donnarumma.
HLV Amorim không phải dạng người dễ rút ra nhiều điểm tích cực từ những thất bại. Nhưng sau trận thua Arsenal, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không thất vọng về màn trình diễn. Ông nhìn thấy sự khởi sắc rõ rệt và đó là hy vọng của MU.
Đây đã là lần thứ tám MU để thua Arsenal ở Ngoại hạng Anh kể từ khi đội bóng này được dẫn dắt bởi HLV Mikel Arteta. Nhưng so với các thất bại trước, trận thua tối 17/8 mang tới nhiều tín hiệu lạc quan.
Ở 2 vòng đấu tới, trước các đối thủ là Fulham và Burnley, đây là cơ hội tốt để HLV Amorim chứng minh trước khi bước vào trận derby Manchester với Man City.
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/vong-1-ngoai-hang-anh-da-thay-tia-hy-vong-o-san-old-trafford-324951.html