Siêu phẩm của Hải Sơn (giữa) cắt đứt mạch bất bại của Hà Tĩnh.
Ngày 23-2, tại cuộc đối đầu ở vòng 11, Bình Dương bất ngờ để thua SLNA, đội bóng khi ấy đang chật vật ở cuối vị trí áp chót bảng xếp hạng. Chính vì vậy, khi gặp nhau tại vòng 14, chủ nhà Bình Dương không chỉ "đòi nợ" mà còn quyết thắng để nuôi hy vọng cho cuộc đua tốp đầu. Ngược lại, SLNA cũng hướng tới ít nhất có điểm nhằm duy trì khoảng cách với các đội xếp ngay trên. Và ở lần gặp nhau này, Bình Dương đã không để bất ngờ lớn nào xảy ra khi giành chiến thắng 2-1, sau nhiều sức ép được tạo ra suốt trận đấu. HLV Nguyễn Công Mạnh và Quế Ngọc Hải chia nửa buồn vui trong ngày đội bóng quê hương trở lại vị trí áp chót và đội bóng đất Thủ Dầu Một bước vào tốp 5.
Vị trí của Bình Dương càng thêm chắc chắn khi cùng ngày Hà Tĩnh nhận thất bại 0-1 tại Lạch Tray của Hải Phòng. Đây là thất bại đầu tiên của đội bóng núi Hồng, khiến họ rời khỏi tốp 5. Điều đáng nói, "giãi mã" hiện tượng Hà Tĩnh lại là Hải Phòng, trước đó có chuỗi trận nghèo nàn. Công bằng mà nói, Hà Tĩnh đã thua bởi sự tỏa sáng của một cá nhân chứ không thua về thế trận. Người tạo ra bước ngoặt của trận đấu và của cả V.League chính là Hữu Sơn. Phút 72, cầu thủ mang số áo 77 của Hải Phòng bất ngờ tung cú sút xa, khiến thủ môn Thanh Tùng không thể cản phá, khiến mạch trận bất bại của đoàn quân HLV Nguyễn Thành Công dừng lại ở con số 13. Còn Hải Phòng tạm thoát khỏi vị trí áp chót khi có được 14 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 13 là SLNA cách biệt 2 điểm.
Trước đó, tại trận đấu sớm của vòng 14 LPBank V.League 1-2024/25, CLB Hà Nội đã có màn ra mắt hoàn hảo của tân HLV Teguramori Makoto khi nhấn chìm CLB Hoàng Anh Gia Lai ngay tại Pleiku với tỷ số cách biệt 3-0.
Loạt trận chiều tối ngày 23-2, Thanh Hóa trở về sân nhà tiếp Quảng Nam với quyết tâm đòi lại món nợ thua 0-1 trên sân Tam Kỳ. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh suýt phải trắng tay. Quảng Nam chơi quật cường và làm tung lưới chủ nhà ở phút 89, với pha đá phạt hàng rào của Ogbonnaya Oduenyi. Phải đến phút 90 +8, các học trò HLV Popov mới giành lại 1 điểm nhờ cú đánh đầu của Lucas. Tiếc cho Quảng Nam "cầm vàng lại để vàng rơi".
Tình huống tương tự cũng xảy ra trên sân Tam Kỳ. SHB Đà Nẵng tưởng như có chiến thắng thứ 2 khi tân binh Thiago Henriqueghi bàn đầu tiên cho đội bóng sông Hàn ngay ở phút thứ 6 trong trận tiếp đón CLB TPHCM. Tuy nhiên, thầy trò giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng không thể bảo vệ thành quả này khi Rocha Matheus giúp đội khách cân bằng cách biệt ở phút 53. Chỉ kiếm được 1 điểm, SHB Đà Nẵng mới có 9 điểm, ít hơn đội xếp trên là SLNA 3 điểm.
Ở trận đấu muộn nhất ngày 23-2, với quyết tâm đòi món nợ thua 1-2 trước Thể Công Viettel tại vòng đấu 13, chủ nhà Công an Hà Nội khởi đầu khá tốt khi Alan mở tỷ số trên chấm phạt 11m ở phút 13 từ pha phạm lỗi của Patrick Gama với chính mình. Nỗ lực không để trắng tay của Thể Công Viettel được đền đáp ở phút 90 +8, Pedro Henrique đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1. Kịch tính chưa dừng lại ở đó, cũng từ một pha đánh đầu, Hugo Gomes hóa người hùng giúp Công an Hà Nội ấn định chiến thắng 2-1, bằng tỷ số đã thua trước đó.
Với kết quả này, Thể Công Viettel vẫn tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 25 điểm, Công an Hà Nội (20 điểm) tạm xếp thứ 6. Ngôi đầu có thể đổi chủ nếu chiều tối nay Nam Định (25 điểm) giành chiến thắng trước Bình Định trên sân Thiên Trường.
T.S