Câu lạc bộ Đồng Nai (áo đỏ) xuất sắc cầm hòa 1-1 với Trường Tươi Bình Phước ở vòng 17 Giải hạng nhất quốc gia. Ảnh: Huy Anh
Trên sân nhà, CLB Đồng Nai chạm trán với Trường Tươi Bình Phước trong một trận đấu trễ tại vòng 17 Giải hạng nhất quốc gia - Bia Sao vàng mùa giải 2024-2025.
Trong cuộc đối đầu, đội chủ nhà được dự báo gặp khó khăn trước đội khách Trường Tươi Bình Phước, đội bóng đang đứng hạng nhì trên bảng xếp hạng trên sân nhà.
Công Phượng luôn được các cầu thủ đội chủ nhà Đồng Nai chăm sóc kỹ. Ảnh: Huy Anh
Tuy nhiên, các cầu thủ Đồng Nai lại gây bất ngờ cho đội khách khi nhập cuộc tự tin, chơi tấn công sắc nét và là đội có được những cơ hội ăn bàn trước trong 10 phút đầu tiên.
Nhưng Trường Tươi Bình Phước cho thấy họ bản lĩnh hơn khi ghi bàn mở tỷ số trước. Ở phút 12, trong tình huống lên bóng nguy hiểm đầu tiên kể từ đầu trận, Hoàng Dương căng ngang từ cánh phải vào nhưng thủ môn Đồng Nai kịp đẩy bóng ra ngoài. Và Trần Mạnh Hùng (17) lao vào vòng cấm đá bồi thành công, ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà. Dù nỗ lực tấn công sau đó để kiếm bàn gỡ nhưng đội chủ nhà Đồng Nai không thể ghi bàn vào lưới đội khách.
Cầu thủ hai đội đều thi đấu nỗ lực. Ảnh: Huy Anh
Sang hiệp 2, Đồng Nai nỗ lực kiểm soát bóng và tạo những cơ hội liên tiếp nhưng không tận dụng được. Sự cố gắng của đội chủ nhà được đền đáp với bàn thắng cân bằng tỷ số của đội trưởng Cao Quốc Khánh ở phút 60. Sau tình huống đá phạt của đồng đội, Quốc Khánh nhảy cao đánh đầu gỡ hòa cho đội chủ nhà.
Dù thi đấu lấn lướt hơn sau đó nhưng chủ nhà Đồng Nai cũng như đội khách đều không có thêm bàn thắng cho đến hết trận. Chung cuộc, Đồng Nai cầm hòa 1-1 với Trường Tươi Bình Phước. Kết quả này, Đồng Nai và Trường Tươi Bình Phước đã bất phân thắng bại ở mùa giải năm nay khi lượt đi hai đội cũng hòa nhau 1-1 (vòng 6). Có thêm 1 điểm sau trận hòa với Trường Tươi Bình Phước, Đồng Nai hiện có được 14 điểm, tạm xếp hạng 8 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp trên Khatoco Khánh Hòa 2 điểm và hơn 1 điểm so với hai đội xếp ngay sau là Hòa Bình, Long An. Trong khi kết quả này lại bất lợi cho Công Phượng và các đồng đội khi để đội bóng xếp thứ 3 là PVF-CAND rút ngắn khoảng cách.
Bảng xếp hạng sau vòng 17. Ảnh chụp màn hình
Anh Huy