Lê Văn Đô và Đình Bắc cùng lập công, giúp Công an Hà Nội tiếp tục giữ khoảng cách lớn với các đội bám đuổi.
Chịu áp lực không nhỏ khi trong trận đấu sớm vòng 19, Hà Nội FC giành chiến thắng giòn giã 4-2 trước Becamex TPHCM và rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm, nhưng Ninh Bình FC lại có một trận đấu khá dễ dàng. Bất chấp lần đầu cầm quân và không sử dụng ngôi sao số 1 Hoàng Đức, đội bóng của HLV HLV Bae Ji-won vẫn tạo sức ép lên PVF- CAND và cụ thế hóa bằng các bàn thắng của Phạm Gia Hưng, Thành Trung và Văn Thuận.
Chiến thắng giúp Ninh Bình FC (37 điểm) tiếp tục giữ khoảng cách 4 điểm so với đội xếp thứ 4 Hà Nội (33đ). PVF-CAND (13đ) lực bất tòng tâm, chấp nhận dẫm chân ở vị trí thứ với đúng 13 điểm.
Cùng ngày, H. Hà Tĩnh cũng giành chiến thắng 1-0 rất quan trọng trước Hải Phòng.Chiến thắng giúp thầy trò HLV Nhuyễn Công Mạnh vượt lên nhóm khá an toàn trong cuộc đua trụ hạng với 23 điểm. Hải Phòng "khựng" lại khiến vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng tạm thời có thể lung lay bởi các đối thủ quyết tâm đeo bám phía sau.
Ngày 19-4, ngay trên sân Chi Lăng, Xuân Son ghi bàn sớm cho đội khách ngay ở phút 21, giúp T. Nam Định dẫn trước chủ nhà SHB Đà Nẵng 1-0 trong hiệp 1. Không những bị dẫn bàn, ở những phút bù giờ của hiệp đấu, tình huống lao ra rồi đấm bóng bên ngoài vòng cấm của thủ môn Văn Biểu. Xuân Son sau đó nỗ lực dứt điểm về vòng cấm bất thành. Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Văn Biểu. HLV Lê Đức Tuấn lập tức rút Anh Tuấn ra và tung vào thủ môn Văn Toản.
Xuân Son ghi bàn mở tỷ số cho T. Nam Định trên sân Chi Lăng.
Đã khó lại chơi thiếu người, nhưng SHB Đà Nẵng bất ngờ vùng lên mạnh mẽ ở đầu hiệp 2.và phần thưởng cho nỗ lực là bàn san bằng cách biệt. Phút 51, Joel Brandon Lopez Pissano gỡ hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng sau pha xử lý rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, thế cân bằng nhanh chóng bị phá vỡ. Phút 61, Akolo tái lập thế dẫn trước 2-1 cho Nam Định với cú dứt điểm tuyệt đẹp, đưa bóng đi cầu âu rồi găm đúng góc cao khiến thủ môn Văn Toàn hoàn toàn bó tay. Nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ bất thành, SHB Đà Nẵng tiếp tục nằm sâu dưới đáy bảng.
Làm khách tại Gò Đậu, nơi Tiến Linh trở về thi đấu trong màu áo Công an TPHCM, Công an Hà Nội vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Lê Văn Đô ở phút 30. Phút 81, Alves nâng tỷ số lên 2-0 cho Công an Hà Nội bằng pha dứt điểm chính xác, không cho thủ môn Lê Giang một cơ hội cản phá. Không chịu thua kém, chỉ 5 phút sau, Đình Bắc ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú sút bồi bởi sự lơ đãng của hàng thủ Công an TPHCM, khép lại chiến thắng đậm đà cho Công an Hà Nội. Có trọn 3 điểm, đội bóng của HLV Polking tiếp tục giữ khoảng cách khá an toàn với các đội bám đuổi. Vị HLV mang 2 dòng quốc tịch Brazil- Đức tiếp tục thành công trong việc đưa Công an Hà Nội đến gần hơn nữa chức vô địch trước ngày gia hạn hợp đồng với Công an Hà Nội, cùng với Nguyễn Filipp. Trong khi đó, thêm một trận đấu nữa Tiến Linh không thể ghi bàn, dù được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả quen thuộc.
Trên sân nhà, Đ. Thanh Hóa nhập cuộc đầy quyết tâm trước người hàng xóm SLNA. Tuy nhiên, phải đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Lê Văn Thắng mới khai thông bế tắc. Bị dẫn bàn, các cầu thủ SLNA vẫn giữ được sự điềm tĩnh hiếm thấy. Sau nhiều lần đột phá không thành công, phút 70, Trần Mạnh Quỳnh giúp SLNA kiếm 1 điểm trên sân đối thủ.
Ở trận đấu còn lại giữa Thể Công Viettel vs HAGL kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội bóng áo lính. Như vậy thầy trò HLV Popov duy trì khoảng cách 7 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Công an Hà Nội và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng trong bối cảnh 4 trận liên tiếp nhà cầm quân người Bungaria không cầm sa bàn do thi hành án phạt.
T.S