Vòng 2 Giải Ngoại hạng Anh: Thành London mở hội

Vòng 2 Giải Ngoại hạng Anh: Thành London mở hội
8 giờ trướcBài gốc
Tottenham có ngày thi đấu thăng hoa tại sân Etihad. Ảnh: TTXVN
Chiến thắng đầu tay của Chelsea
Sau khi để Crystal Palace cầm hòa không bàn thắng ngay tại sân Stamford Bridge ở vòng 1, Chelsea đã có chuyến hành quân đến sân London Stadium của West Ham. Dù để đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với siêu phẩm của Lucas Paqueta nhưng “The Blues” vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận và từ đó dễ dàng tạo ra các bàn thắng liên tiếp vào lưới đội bóng cùng thành phố.
Từ phút 15 đến phút 34, lần lượt Joao Pedro, Neto và Enzo Fernandez lập công giúp “The Blues” dẫn lại 3-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Bước sang hiệp 2, Chelsea càng đá càng hay và ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công của Caicedo, Chalobah để khép lại ngày thi đấu thành công với chiến thắng 5-1 trước West Ham.
Với chiến thắng hoành tráng trước West Ham, Chelsea đã vươn lên tốp 4 đội dẫn đầu bảng, đúng với những gì mà người hâm mộ kỳ vọng vào họ sau khi đăng quang tại FIFA Club World Cup.
Tottenham xứng danh khắc tinh của Man City
Trong kỷ nguyên của huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola tại Man City, không có đội bóng nào làm khó được họ nhiều như Tottenham Hotspur. Dù Tottenham chưa bao giờ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho các danh hiệu nhưng mỗi khi 2 đội gặp nhau, Man City luôn gặp rất nhiều khó khăn. Và một lần nữa, điều này lại xảy ra khi Tottenham có trận thắng thứ 3 trong 4 lần đối đầu gần nhất với “The Citizens”.
Trên sân Etihad, Man City tạo ra nhiều cơ hội hơn trong nửa đầu hiệp 1, trong đó có tình huống tiền đạo Omar Marmoush đối mặt nhưng lại sút trúng thủ môn. Đội chủ nhà phải trả giá sau đó 7 phút, khi Richarlison phá bẫy việt vị lao xuống bên phải, rồi căng ngang cho Johnson đệm bóng cận thành vào lưới.
Sau bàn thua, Man City dường như mất tinh thần, không còn tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Họ thậm chí lúng túng khi triển khai bóng từ vùng cấm địa. Phút bù hiệp 1, thủ môn 22 tuổi James Trafford chuyền khó cho Nico Gonzalez trong vùng cấm địa, bị Richarlison cướp được. Bóng rơi ra, đúng tầm tiền vệ Joao Palhinha sút bồi tung lưới đội chủ nhà lần nữa.
Dẫn trước 2 bàn trong 45 phút thi đấu đầu tiên, bước sang hiệp 2, Spurs chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn lợi thế. Chiến thuật này đã giúp khung thành của thủ môn Vicario đứng vững trong những phút thi đấu còn lại.
Toàn thắng 2 trận liên tiếp ở mùa giải mới, trong đó có chiến thắng thuyết phục trước Man City, Tottenham đang thật sự gây ấn tượng mạnh. Nên nhớ, ở mùa giải trước, họ chỉ xếp hạng 16. Với phong độ này, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Fank hoàn toàn có thể góp mặt trong nhóm dẫn đầu, thậm chí tham gia vào cuộc đua vô địch tại mùa giải này.
Chiến thắng thiếu trọn vẹn của Arsenal
Ít giờ sau khi màn thư hùng giữa Man City và Tottenham khép lại, một đội bóng khác của thành London là Arsenal cũng tạo nên một trận đấu tưng bừng trên sân Emirates khi tiếp đón tân binh Leeds.
Dù Leeds đã có màn khởi đầu ấn tượng ở vòng 1 với chiến thắng trước Everton, nhưng Arsenal ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với đội bóng vùng Merseyside và “Pháo thủ” đã không cho tân binh Giải Ngoại hạng Anh tạo nên bất ngờ nào tại vòng 2. Với 5 bàn thắng ghi được vào lưới của thủ môn Lucas Perri của Leeds, Arsenal đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu với thành tích toàn thắng, ghi 6 bàn và không để thủng lưới bất kỳ bàn thắng nào.
Tuy nhiên, chiến thắng 5 sao của Arsenal có phần thiếu trọn vẹn với chấn thương của đội trưởng Martin Odegaard và Bukayo Saka. Đây là một mất mát lớn đối với đội chủ sân Emirates, đặc biệt là cả 2 có thể vắng mặt trong chuyến làm khách trên sân Liverpool ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.
Trần Duy
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/the-thao/202508/vong-2-giai-ngoai-hang-anh-thanh-london-mo-hoi-11d1966/