Lewis-Kelly (ngồi) mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 trước Man City, trên sân Emirates, London hôm 2-2. Ảnh: Sky
Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Giải Ngoại hạng Anh mùa này sẽ có tân vương sau khi bị Man City thống trị 4 mùa giải liên tiếp và Liverpool đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
“Song mã” tăng tốc về đích
Theo thống kê từ trang Opta, The Kop hiện có đến 85% khả năng giành chức vô địch, hoàn toàn vượt trội so với đội xếp sau Arsenal chỉ có 14% khi Liverpool đang tạo ra khoảng cách 6 điểm nhiều hơn “Pháo thủ” và hơn Man City 15 điểm, dù vẫn còn một trận chưa đấu. Tuy nhiên, việc The Kop được đánh giá cao nhất về khả năng vô địch không chỉ xuất phát từ số điểm họ tích lũy được, mà còn nhờ vào màn trình diễn đẳng cấp của họ với đầu tàu Mohamed Salah.
Ở vòng 24 vừa qua, Liverpool có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trên sân của Bournemouth, đội bóng đang có phong độ rất cao khi vừa hủy diệt cả Newcastle lẫn Nottingham Forest với các tỷ số ấn tượng 4-1, 5-0. Thực tế cũng đã cho thấy Liverpool gặp khó khăn ra sao khi đối đầu với thầy trò huấn luyện viên (HLV) Areola. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc khó khăn nhất thì Salah lại tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để mang về 3 điểm quý giá giúp Liverpool xây chắc ngôi đầu bảng. Nhìn cái cách tiền đạo người Ai Cập ghi bàn, người hâm mộ The Kop có thể yêu tâm rằng, nếu Salah khỏe mạnh và ra sân đều đặn đến cuối mùa giải thì anh có thể giúp Liverpool san bằng thành tích 20 lần vô địch Ngoại hạng Anh với M.U.
Trong khi đó, những tưởng lịch thi đấu rất nặng trong tháng 1 và đầu tháng 2-2025 sẽ chấm dứt giấc mơ giải tỏa cơn khát danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal nhưng “Pháo thủ” vẫn không bị Liverpool nới rộng khoảng cách về mặt điểm số. “Pháo thủ” sau khi đụng độ Brentford, Brighton, Aston Villa, Tottenham, chơi thiếu người trước Wolves và vừa gặp Man City thì họ vẫn chỉ thua Liverpool 6 điểm. Tất nhiên, khoảng cách trên vẫn có thể gia tăng nếu The Kop chiến thắng trong trận đấu bù với Everton, nhưng Arsenal vẫn có quyền hy vọng khi mà lịch sử Giải Ngoại hạng Anh đã từng có những đội bóng tạo ra màn nước rút về đích ấn tượng bất chấp bị dẫn 9 điểm, thậm chí là 11 điểm. Đặc biệt là khi tinh thần của các cầu thủ Arsenal đang lên rất cao sau chiến thắng hoành tráng 5-1 trước Man City vừa qua.
Thành Manchester cùng buồn
Trong khi Arsenal và Liverpool cùng vui mừng bứt tốc thì vòng 24 lại là vòng đấu buồn đối với thành Manchester khi cả Man City lẫn M.U đều nhận kết quả đáng thất vọng.
Với Man City, dù đang có phong độ thấp nhất trong 8 năm qua nhưng đội chủ sân Etihad vẫn đang là đương kim vô địch của giải đấu, việc bị Arsenal vùi dập với tỷ số 5-1 là một kết quả không thể tệ hơn. Không chỉ thua về tỷ số, Man City còn thua hoàn toàn về thế trận lẫn tinh thần thi đấu. Đây là một điều đáng lo ngại khi mà chỉ còn hơn một tuần nữa Man City sẽ bước vào cuộc chiến sống còn với Real Madrid để tìm tấm vé vào vòng 1/16 Champions League. Với màn trình diễn trước Arsenal, không mấy người hâm mộ của Man City tin vào đội nhà có thể tạo nên bất ngờ trước “ông vua Cúp C1”.
Còn với M.U, HLV Amorim tiếp tục cho thấy sự loay hoay trong việc tìm ra chiến thuật phù hợp cho đội chủ sân Old Trafford. Hàng loạt thử nghiệm đã được ông áp dụng nhưng đều không mang lại hiệu quả. Thất bại 0-2 trước Crystal Palace ngay tại sân nhà đã khiến M.U rơi xuống hạng 13 trên bảng xếp hạng. Việc xếp hạng bao nhiêu ở mùa giải năm nay không còn là vấn đề quá quan trọng với “Quỷ đỏ” hiện tại, bởi dưới sự dẫn dắt của một HLV mới thì M.U cần thêm thời gian để hoàn thiện, miễn là họ không bị xuống hạng. Tuy nhiên, HLV Amorim cũng cần sớm tìm cách cải thiện lối chơi của M.U, bởi “Quỷ đỏ” cần có sự thăng tiến ở đấu trường Europa League, chiếc phao duy nhất có thể giúp họ tìm được tấm vé dự Champions League mùa sau, cũng như thoát khỏi một mùa giải thảm họa.
Trần Duy