Không chịu thua kém người đồng hương, phút 45 + 3 đến lượt Leo Artur ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Công an Hà Nội. Những nỗ lực cũng chỉ giúp Becamex TPHCM gỡ lại một bàn, do công của Zlatkovic ở phút 57. Với thất bại này, đội chủ sân Gò Đậu tụt xuống vị trí đá play-off với 21 điểm, bằng điểm với PVF- CAND nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại.
HAGL (áo sáng) chính thức trụ hạng, Hà Nội FC rời Top 3.
Cần nói thêm, trước Hải Phòng đã hết mục tiêu và sử dụng đội hình B, PVF- CAND đã có chiến thắng đậm nhất từ đầu giải đến nay. Mpande, Võ Anh Quân và Hoàng Vũ Samson lập công cho đội chủ nhà, trong khi Luiz Antonio có bàn danh dự cho đội bóng đất Cảng. Thắng chung cuộc 3-1 để giành 3 điểm quý giá, PVF- CAND có cùng 3 điểm với Becamex TPHCM và SHB Đà Nẵng (đội chỉ có trận hòa 0-0 trên sân Hà Tĩnh) nhưng vẫn xếp cuối.
Bất ngờ lớn nhất là việc Hà Nội FC thúc thủ 1-3 trên sân Pleiku của HAGL. Dù mở tỷ số ở phút 41 khi Floro Da Silva làm tường để Hoàng Hên tung cú vô-lê đưa bóng đi căng và chìm khiến thủ môn Trung Kiên không thể cản phá. Tuy nhiên, pha phản lưới nhà của Thành Chung đã làm hỏng tất cả tính toán của Hà Nội FC. Phút 59, nhận đường chuyền của đồng đội, Gia Bảo bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang khó chịu khiến trung vệ Thành Chung trong nỗ lực phòng ngự vô tình biến thành pha đá phản lưới nhà. Bàn thắng khiến tinh thần đội chủ nhà lên cao và Trần Gia Bảo, Gabriel giúp HAGL ngược dòng ngoạn mục, khép lại chiến thắng 3-1 cho đội bóng phố Núi. Với 26 điểm trong tay, HAGL trụ hạng thành công và trận cuối đến làm khách Becamex TPHCM chỉ còn là thủ tục. Với Hà Nội FC, thất bại này không chỉ mất vị trí thứ 3 vào tay Ninh Bình FC, đội có trọn 3 điểm trước chiến thắng 2-0 trên sân Đ. Thanh Hóa. Với 3 điểm ít hơn (45 so với 48), Hà Nội FC chỉ còn biết trách mình khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa.
Trong 2 trận đấu còn lại, Thể Công Viettel chỉ có 1 điểm khi đến làm khách của Công an TPHCM, vẫn giữ vị trí thứ 2 nhưng đã để Ninh Bình FC rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm (48 so với 51). Trong khi đó, trên sân nhà, trước SLNA đã hết động lực, T. Nam Định dễ dàng có chiến thắng đậm 3-0 từ hat-trick của Nguyễn Xuân Son.
Như vậy, kết thúc vòng 25, Top 3 gần như an bài vì Công an Hà Nội chỉ chờ thêm 1 điểm nữa là phá kỷ lục về điểm số trong một mùa giải, Thể Công Viettel và Ninh Bình FC cũng nắm lợi thế lớn trong cuộc đua duy trì 2 vị trí còn lại trong Top 3, riêng Hà Nội FC không còn quyền tự quyết.
Ở nhóm cuối, dù trắng tay trước Ninh Bình FC nhưng Đ. Thanh Hóa cũng theo chân HAGL trụ hạng với 25 điểm, khi 3 đội xếp sau SHB Đà Nẵng, Becamex TPHCM và PVF- CAND đều có cùng 21 điểm. 3 đội này sẽ tranh 1 suất trụ hạng trực tiếp duy nhất còn lại, tránh vé play-off và suất xuống hạng.
T.S