Vòng 27 Giải Ngoại hạng Anh: Liverpool thẳng tiến lên ngôi vô địch

Vòng 27 Giải Ngoại hạng Anh: Liverpool thẳng tiến lên ngôi vô địch
8 giờ trướcBài gốc
Liverpool đã chứng minh bản lĩnh và tăng tốc về đích. Ảnh: Liverpool FC
Liverpool tăng tốc về đích
Rạng sáng 27-2, Liverpool đón tiếp Newcastle trên sân nhà Anfield. Trận đấu được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ nhận định là một thách thức không dễ với The Kop, bởi “Chích chòe” không dễ bị bắt nạt. Nhưng với điểm tựa sân nhà cùng phong độ chạm đỉnh, Liverpool đã không tốn quá nhiều sức để hạ gục Newcastle. Bộ đôi tiền vệ Dominic Szoboszlai - Mac Allister đã lập công để giúp The Kop có trọn 3 điểm.
Trong khi Liverpool nhẹ nhàng hạ Newcastle thì Arsenal tiếp tục gây thất vọng khi để Nottingham Forest cầm hòa ở trận cầu không có bàn thắng tại sân City Ground. Với 2 trận liên tiếp không thắng, Arsenal đã vô tình giúp Liverpool tăng tốc về đích bất chấp The Kop phải đối mặt với lịch thi đấu nặng hơn. Hiện Liverpool đã hơn Arsenal 13 điểm, khoảng cách vừa đủ để họ thoải mái hơn trong chặng đường về đích, cũng như dồn sức chinh phục các đấu trường Champions League hay Cúp Liên đoàn Anh.
Còn với Arsenal, “Pháo thủ” sẽ tiếp tục trải qua một mùa giải thất vọng. Đây là cái giá mà họ phải trả cho việc không mua thêm tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng vừa qua trong bối cảnh hàng loạt cầu thủ tấn công bị chấn thương. Thậm chí với phong độ hiện tại, không chắc “Pháo thủ” có thể giữ được vị trí thứ 2.
Niềm vui trở lại với Chelsea và thành Manchester
Vòng 27 Giải Ngoại hạng Anh cũng là cơ hội tốt để Man City lẫn M.U tìm lại niềm vui chiến thắng và dù vấp phải nhiều khó khăn nhưng cả 2 đội bóng thành Manchester đều có 3 điểm.
Với Man City, sau 2 trận thua liên tiếp trước Tottenham ở mùa giải này thì đội chủ sân Etihad đã phục hận thành công. Dù chỉ có một bàn thắng nhờ pha lập công của Erling Haaland nhưng từng ấy đã đủ để Man City giành lại vị trí thứ 4 từ tay Chelsea.
Còn với M.U, cuộc chiến với Ipswich Town trên sân Old Trafford đã khép lại sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Ngay ở phút thứ 4, M.U đã gây thất vọng khi để đối thủ đang đua trụ hạng ghi bàn sau sai lầm của thủ môn Onana. Sau bàn thua bất ngờ, “Quỷ đỏ” nhanh chóng xốc lại tinh thần và liên tiếp ghi được 2 bàn thắng từ những tình huống đá phạt cố định. Vươn lên dẫn trước chưa được bao lâu thì M.U phải chơi thiếu người khi Dorgu nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi nguy hiểm, và cũng chỉ 4 phút sau họ đã bị đối thủ san bằng cách biệt trước khi bước vào giờ nghỉ.
Ở thế thiếu người và để đối thủ gỡ hòa, những tưởng M.U sẽ không có được chiến thắng, nhưng rồi đội chủ sân Old Trafford lại có bàn thắng ấn định tỷ số ngay đầu hiệp 2 nhờ công của Maguire. Trận thắng sát nút ở thế thiếu người giúp “Quỷ đỏ” cắt đứt chuỗi 3 trận liên tiếp toàn hòa và thua, đặc biệt là lấy lại tinh thần sau chuỗi trận đáng quên vừa qua.
Trong khi 2 đội bóng cùng thành phố London là Arsenal và Tottenham gây thất vọng, Chelsea lại bất ngờ thăng hoa. Trước khi vòng 27 diễn ra, Chelsea đang vấp phải khá nhiều chỉ trích từ người hâm mộ vì chuỗi 4 trận liên tiếp chỉ giành được 1 thắng, 3 thua. “Giữa cơn buồn ngủ lại gặp chiếu manh”, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ phải gặp đội cuối bảng Southampton nên họ không bỏ lỡ cơ hội tìm lại niềm vui chiến thắng khi dội vào lưới đối thủ 4 bàn với các pha lập công của Nkunku, Neto, Colwill và Cucurella.
Thắng lợi của Chelsea, Man City và sự sa sút của Aston Villa, Newcastle, Nottingham, Arsenal đang khiến cuộc đua tranh suất dự Champions League mùa sau rất hấp dẫn.
Trần Duy
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/the-thao/202502/vong-27-giai-ngoai-hang-anh-liverpool-thang-tien-len-ngoi-vo-dich-1296986/