Hà Nội FC (áo sẫm) sẽ cải thiện khâu ghi bàn dưới thời HLV Harry Kewell.
Chờ tài tướng mới
Dù đã phát đi những tín hiệu tích cực ở vài vòng đấu gần đây, nhưng Hà Nội FC vẫn quyết định thay HLV Adachi bằng danh thủ Harry Kewell. Trong lần đầu tiên cầm sa bàn, nhà cầm quân Australia đã mang về chiến thắng giòn giã 6-1 cho đội bóng Thủ đô trước CLB Công an Hà Nội. Tuy đấy chỉ là trận giao hữu, nhưng có vẻ Harry Kewell đã mang đến sức sống mới cho Văn Quyết và đồng đội, ít nhất ở khía cạnh tấn công.
Đây là tín hiệu đầy thách thức gửi đến Ninh Bình FC, đội chỉ có 2 trận hòa ở 3 vòng đấu gần nhất. Tuy bất bại ở 6 vòng đã qua, nhưng dẫu sao Ninh Bình FC vẫn là tân binh, đặc biệt là khi HLV Albadalejo Castano Gerard và phần lớn ngoại binh còn chân ướt chân ráo ở sân cỏ Việt. Chính vì thế, vai trò "tham vấn" lẫn "thực chiến" của Hoàng Đức, Đức Chiến sẽ rất quan trọng trong cuộc đối đầu này với hy vọng sẽ làm khó đội chủ nhà.
Trên sân Thiên Trường, HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ dẫn dắt Becamex TPHCM đối đấu với đương kim vô địch T. Nam Định ở vai trò "chủ soái", vừa là trưởng đoàn, vừa cầm sa bàn. Cái khó của ông Chỉnh là phải... chỉnh lại từ đầu vì đội bóng chỉ mới có 1 trận thắng, 1 trận hòa trong khi đã nhận tới 4 trận thua. Đối đầu với T. Nam Định đang rất khát thắng và muốn lấy lại uy danh, e rằng Becamex TPHCM đi dễ khó về. Nếu giành được 1 điểm, đấy có thể xem là thành công với HLV Đặng Trần Chỉnh.
Cũng trong ngày ra mắt đội bóng quê hương, HLV Văn Sỹ Sơn lại phải đương đầu với một đối thủ mạnh là Công an Hà Nội. Dù HLV Polking phát biểu rằng mình e ngại kiểu cầm quân "át vía" của HLV Văn Sỹ Sơn, nhưng đấy có thể là kiểu xã giao khó lường ở một đội bóng khó lường như Công an Hà Nội. Và 12 bàn thắng sau 5 trận đã đấu chính là lời tuyên chiến mà thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn không thể xem nhẹ. Để đánh bại một đội bóng nhiều bàn thắng, ít bàn thua như Công an Hà Nội, SLNA phải làm điều đó tốt hơn đối thủ. Nếu được, đây sẽ là bước ngoặc cho cả HLV Văn Sỹ Sơn và SLNA.
HAGL (áo sẫm) chỉ mới có 1 bàn sau 5 trận.
Khó cho nhóm cuối
V-League 2025/26 trở lại với sự âu lo của các đội nhóm cuối như Đ. Thanh Hóa, HAGL, SHB Đà Nẵng khi phải làm khách trên sân của những đối thủ chẳng hề dễ chịu. Đây đều là những chuyến đi “lành ít, dữ nhiều”…
Trước tiên, Đ. Thanh Hóa làm khách trên sân của PVF-CAND. Đội chưa thắng trận nào mùa này gặp đội chưa có chiến thắng nào trên sân nhà. Dù cựu vua phá lưới Rimario đã trở lại thi đấu, nhưng hơi thở của đội bóng xứ Thanh vẫn quẩn quanh bên Lê Văn Thuận, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Thái Sơn khi đội trưởng Doãn Ngọc Tân chưa thể ra sân. Phần mình, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh rất quyết tâm thắng "lấy hên" và có vẻ rất tích cực chuẩn bị cho mục tiêu ấy khi có 2 trận giao hữu với CLB Hải Phòng (đều hòa 2-2). Nếu chưa thể giúp các học trò lấy lại phong cách thi đấu như thời HLV Popov, HLV Choi Won Kwon e rằng khó vượt qua thách thức mang tên PVF-CAND và đưa đội bóng thoát khỏi đấy bảng.
Đội áp chót HAGL cũng sẽ có chuyến làm khách đầy rủi ro ở Lạch Tray, khi hành trang chỉ có 1 bàn thắng duy nhất sau 5 trận. Đây chính là vấn đề lớn nhất của đội bóng phố Núi, và cũng là bài toán mà HLV Lê Quang Trãi chưa có lời giải. Ấy nhưng, ngạc nhiên là nhiều người trong giới chuyên môn lại dự đoán HAGL sẽ có chiến thắng đầu tay!. Điều này chẳng khác chi chọc giận cổ động viên nổi tiếng cuồng nhiệt của Lạch Tray? Chắc chắn HLV Chu Đình Nghiêm hiểu rõ tầm quan trọng về kết quả của trận đấu, và không cho phép điều đó xảy ra. Dù chất lượng đội hình giảm đi nhưng Hải Phòng vẫn chơi rất cá tính. Khi cần thiết, đội bóng đất Cảng cũng hạ đo ván được cả ứng cử viên vô địch chứ không phải chỉ những đối thủ “hạng ruồi” như HAGL.
Về phần SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cũng sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Thể Công Viettel. Dù đối thủ vắng trung vệ Bùi Tiến Dũng, nếu SHB Đà Nẵng không thua đã là thành công với họ.
T.S