Indonesia có thể đứng dậy?
Sau lượt đấu này, chỉ còn 2 lượt nữa trong đợt FIFA Days tháng 6.
Đội nào nối bước Nhật Bản?
Không kể 3 đồng chủ nhà Canada, Mexico, Mỹ; đánh bại Bahrain, Nhật Bản trở thành đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng loại vào vòng chung kết (VCK) World Cup lần thứ 23 vào mùa hè năm tới. Với thành tích bất bại, 6 thắng 1 hòa, đoàn quân HLV Hajime Moriyasu bỏ xa đội nhì bảng C Australia tới 9 điểm và hiệu số bàn thắng bại lên đến +22/5, đoạt vé trước 3 vòng đấu. Đây là kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp trong hơn 1/4 thế kỷ kể từ France 1998, bóng đá xứ Phù tang có mặt ở VCK.
Australia sau chiến thắng đậm Indonesia 5-1 để có 10 điểm, nếu tiếp tục có 3 điểm trên sân đội cuối bảng Trung Quốc và Saudi Arabia (9 điểm) không thể thắng Nhật (lượt đi thua 0-2 ngay trên sân nhà), đội bóng xứ chuột túi sẽ gần như đặt một tay vào tấm vé chính thức nhì bảng.
Ở bảng A, 2 ngôi đầu vẫn trong vòng đua tứ mã: Iran (19 điểm), Uzbekistan (16 điểm) và UAE, Qatar (cùng 10 điểm). Lượt này cuộc chạm trán của 2 đội đầu bảng tại Tehran sẽ mang tính quyết định (lượt đi đôi bên bất phân thắng bại 0-0). Trong khi đó, cuộc so kè giữa UAE và Qatar sẽ tiếp tục khi cả 2 đều có chuyến làm khách tại Triều Tiên và Kyrgyzstan.
Tại bảng B, dù gây thất vọng khi bị Oman cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà, nhưng Hàn Quốc vẫn giữ ngôi đầu với 15 điểm, hơn 2 đội xếp sau là Jordan và Iraq 3 điểm. Lượt 8, Son Heung-min và các đồng đội tiếp tục được chơi “trận chung kết sớm” trên sân nhà với Jordan, đối thủ lượt đi họ đã thắng dễ 2-0 ngay tại Amman. Trong khi đó, nhiều khả năng Iraq sẽ bỏ túi 3 điểm trước Palestine (cùng Kuwait vẫn chưa biết thắng) để bứt lên.
Indonesia: Vẫn chưa tắt hy vọng
Với 10/11 cầu thủ nhập tịch, chủ yếu có dòng máu Hà Lan (cầu thủ bản địa duy nhất là Marcelino) cùng 5 cái tên dự bị, được dẫn dắt bởi 2 cựu danh thủ xứ tulip HLV Patrick Kluivert và Giám đốc Kỹ thuật Jordi Cruyff (con trai Thánh Johan Cruyff); cánh cửa lần đầu tiên đến World Cup sẽ mở toang cho Indonesia nếu họ đánh bại Australia. Tuy nhiên, kết quả lại là trận thua thảm 1-5 tại Sydney. Chẳng những “Hà Lan - Indonesia” không bay mà còn gãy cánh, “bóng đá tổng lực” thất bại hoàn toàn.
Có vẻ HLV Kluivert có phần ảo tưởng khi cho Indonesia dâng cao đội hình tấn công một cách “điên rồ”. Phát biểu sau trận đấu, cựu danh thủ Barcelona còn khen ngợi các học trò “chiến đấu như sư tử” và biện giải: “Nếu quả phạt đền thành công sẽ là một câu chuyện khác, một trận đấu khác”. Điều đó khiến cổ động viên Indonesia nổi giận. “Giờ thì sáng mắt chưa? Kluivert mắc quá nhiều sai lầm chiến thuật. Hãy đưa HLV Shin Tae-yong quay trở lại”…, mạng xã hội xứ vạn đảo tràn ngập những chỉ trích.
May mắn cho Indo là Trung Quốc dù tử thủ cũng trắng tay tại Saudi Arabia. Cùng 6 điểm với Bahrain, Trung Quốc nhưng Indonesia vẫn xếp thứ 4, sau Saudi Arabia 3 điểm, Australia 4 điểm. Để giành vé trực tiếp nhì bảng, Kluivert phải giành trọn 9 điểm trong 3 trận còn lại, đặc biệt là 2 trận trên sân nhà tiếp đón Bahrain ở lượt này và Trung Quốc vào tháng 6 (lượt cuối làm khách Nhật Bản nhiều khả năng chỉ dùng đội hình dự bị). Indonesia có thể giành vị trí nhì bảng nếu Nhật kết thúc vòng loại thứ 3 này với 24 điểm, trong khi Australia và Saudi Arabia chỉ có tối đa 12 điểm.
Ngay cả nếu đứng thứ 3 và 4, niềm hy vọng Đông Nam Á vẫn chưa tắt. Indonesia vẫn còn cơ hội đi “đường vòng” ở vòng loại thứ 4 với 2 suất World Cup chính thức còn lại của châu Á và suất đấu play-off Liên lục địa. Dẫu vậy, trận gặp Bahrain vào 20h45 ngày mai 25-3 vẫn mang ý nghĩa sống còn!
Yên Chi