Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ
một ngày trướcBài gốc
Đã 5 năm trôi qua, thế nhưng nỗi đau, nỗi mất mát vẫn chưa thể nào nguôi ngoai với 5 mẹ con chị Lê Thị Linh (thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, thành phố Hà Tĩnh). Chị Linh nhớ như in ngày điện thoại reo vang, tin dữ ập đến từ Thủy điện Rào Trăng 3. Chồng chị, anh Lê Thanh Hải, một công nhân chăm chỉ, hết mình vì tổ ấm, đã mãi mãi nằm lại nơi đại ngàn, bỏ lại chị và 4 đứa con thơ dại bơ vơ.
5 mẹ con chị Linh trong căn nhà đơn sơ tại thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, thành phố Hà Tĩnh.
Kể từ ngày chồng mất, cuộc sống của chị Linh và 4 đứa con hoàn toàn đảo lộn. Đến nay, thi thể của chồng vẫn chưa tìm thấy. Cả gia đình mất đi chỗ dựa kinh tế vững vàng nhất. Thu nhập chính giờ phụ thuộc hoàn toàn vào sự bươn chải làm thuê làm mướn của chị Linh và khoản trợ cấp xã hội 1,75 triệu đồng/tháng.
Thu nhập chính của gia đình 5 người đến từ sức lao động làm thuê, làm mướn của chị Linh.
Thiếu hơi ấm từ bố, thương mẹ, 4 đứa con của chị Linh dần ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Ngoài những giờ lên lớp, 4 anh chị em cũng biết tự chăm sóc nhau, làm việc nhà để mẹ đỡ phần vất vả. Dẫu vậy, trong trái tim các em, nỗi nhớ bố cứ da diết đến khôn cùng…
"Lâu rồi em không được gặp bố. Em nhớ bố...", cháu Lê Nguyên Khôi, con trai lớn của chị Linh chia sẻ.
4 anh chị em Khôi ngoan ngoãn, thường xuyên giúp đỡ mẹ việc nhà.
Thương hoàn cảnh của chị Linh, bà con xóm giềng, họ hàng thường xuyên qua lại giúp đỡ. Người có gạo cho gạo, người có sách vở thì cho sách vở. Chính quyền địa phương xã Hộ Độ và Giáo xứ Xuân Tình (xã Hộ Độ, thành phố Hà Tĩnh) cũng thường xuyên trao tặng gia đình những suất quà vào các dịp lễ Tết. Thế nhưng, bấy nhiêu cũng chưa đủ trang trải cuộc sống cho 5 mẹ con.
"Nghĩ nhiều rồi nhưng không đành lòng bỏ con cái đi làm ăn xa. Vì dù sao con cũng đã thiếu tình thương của bố nên nếu mẹ đi xa sợ các con sẽ bị hư. Giờ khổ bao nhiêu mẹ cũng cố gắng cho con ăn học tới năm lớp 12. Các con ngoan nên cũng cố gắng học hành" - chị Linh chia sẻ.
Nói về tương lai của 4 đứa con, chị Linh đầy đau xót.
"Gia đình chị Lê Thị Linh thuộc hộ nghèo của xã, có chồng mất trong vụ Thủy điện Rào Trăng 3. Thời gian qua, chính quyền địa phương rất quan tâm, hỗ trợ, ưu tiên trao tặng những suất quà vào mỗi dịp lễ, Tết... Song, cũng chỉ là động viên một phần nào đó. Trong quá trình vận động, địa phương rất mong các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ gia đình, đặc biệt là trường hợp chị Linh có hoàn cảnh nuôi 4 con nhỏ rất khó khăn”, ông Trương Bá Khanh - Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho hay.
Video: Chị Linh nói về sự mất mát của gia đình
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:
Chị Lê Thị Linh (thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, thành phố Hà Tĩnh), SĐT: 0911.480.396; hoặc Báo Hà Tĩnh (số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh).
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Hỗ trợ Chị Lê Thị Linh - xã Hộ Độ - thành phố Hà Tĩnh)
Trần Huyền
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/vong-tay-nhan-ai-nguoi-me-tre-mat-chong-gong-ganh-nuoi-4-con-tho-post288894.html