Vòng tay nhân ái: Xót thương 3 chị em mồ côi bố, mẹ điều trị tai biến

Vòng tay nhân ái: Xót thương 3 chị em mồ côi bố, mẹ điều trị tai biến
3 giờ trướcBài gốc
6 năm trước, căn nhà nhỏ tại tổ dân phố Hương Long, phường Hà Huy Tập chìm trong nỗi đau khi người cha của Phan Thị Thu Thảo (TDP Hương Long, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) và 2 em đột ngột qua đời vì đột quỵ. Nỗi đau ấy còn chưa nguôi ngoai, thì nay, biến cố lại một lần nữa ập đến. Đã 5 tháng nay, chị Nguyễn Thị Hiền (mẹ của 3 chị em Phan Thị Thu Thảo) phải nằm điều trị sau một cơn tai biến bất ngờ. Từ một người phụ nữ lam lũ, gồng gánh cả gia đình, giờ đây, chị Hiền sức khỏe suy giảm, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.
Từ ngày mẹ đổ bệnh, bệnh viện trở thành "ngôi nhà thứ hai" của 3 chị em Thảo sau mỗi giờ tan học.
Thay vì được vui chơi hay chỉ tập trung vào việc học như bao bạn bè đồng trang lứa, 3 chị em Thảo, Vi và Hùng phải tự lo lắng cho nhau và chăm sóc mẹ. "Từ ngày mẹ đổ bệnh, 3 chị em em phải luân phiên nhau đưa cơm cháo cho mẹ sau mỗi giờ học. Bệnh viện xa, chị em em lại không có xe nên phải nhờ con gái của dì chở xe máy đi chăm mẹ”, em Phan Thị Thu Thảo kể.
Kể từ ngày mẹ nhập viện, căn nhà nhỏ vốn đã thiếu vắng sự cáng đáng của người cha càng thêm chống chếnh. Những gói mì tôm trở thành món ăn chính qua ngày của 3 chị em. Có những hôm trong nhà không còn gì, các em chỉ biết trông cậy vào sự san sẻ của dì, chú bác và bà con lối xóm. Bữa đói, bữa no nhưng 3 chị em vẫn gắng gượng động viên nhau để không phải bỏ học buổi nào.
Những gói mì tôm trở thành món ăn chính qua ngày của 3 chị em.
“Ngày bố còn sống, mẹ không phải dậy từ sớm. Từ ngày bố mất, 4 giờ sáng, mẹ đã thức dậy lo bữa sáng cho 3 chị em rồi tất tả đi làm. Trưa mẹ chỉ kịp về nhà đúng lúc em chuẩn bị đến trường ca chiều, còn buổi tối, khi 3 chị em đã ngủ cả rồi mẹ mới trở về. Mẹ làm lụng quần quật để nuôi chúng em, vì thế mà gầy yếu và già đi trước tuổi” – Phan Thị Triệu Vi, em liền kề Thảo chia sẻ trong nước mắt.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng 3 chị em Thảo luôn là học sinh ngoan, nỗ lực vượt khó.
Dù hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng 3 chị em Thảo, Vi và Hùng đều là những học sinh ngoan, có nỗ lực vươn lên trong học tập. Tuy nhiên, trước gánh nặng viện phí và nỗi lo cơm áo gạo tiền, con đường đến trường của các em đang trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết.
Cô Nguyễn Thị Hoài Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Hương Điền - Nam Hương (xã Thạch Xuân) - nơi hai em Triệu Vi và Tuấn Hùng đang theo học, cho biết: “Nhà trường rất thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các em. Những dịp lễ, tết hoặc khi có đoàn hỗ trợ, các em đều được ưu tiên nhận quà. Tuy vậy, hoàn cảnh của gia đình quá éo le nên việc để các em yên tâm tiếp tục đến trường, đồng thời có thêm điều kiện để chị Hiền chữa bệnh thực sự là bài toán nan giải".
"Bà con lối xóm ai cũng thương và thường xuyên chia sẻ với mẹ con chị Hiền. Đã mồ côi bố, nay mẹ bệnh nặng, nguy cơ các cháu phải dang dở việc học là rất lớn. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các mạnh thường quân dang rộng vòng tay nhân ái, hỗ trợ để 3 cháu tiếp tục được đến lớp, học hành tới nơi tới chốn” – ông Nguyễn Đình Hợp, Bí thư Chi bộ TDP Hương Long, phường Hà Huy Tập, chia sẻ.
Video: Gia cảnh 3 chị em mồ côi bố, mẹ nằm liệt giường
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về địa chỉ:
Em Phan Thị Thu Thảo, tổ dân phố Hương Long, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh. Hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Hà Tĩnh, số 22 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (nội dung tin nhắn ghi rõ: Hỗ trợ Phan Thị Thu Thảo, tổ dân phố Hương Long, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh).
Trần Huyền
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/vong-tay-nhan-ai-xot-thuong-3-chi-em-mo-coi-bo-me-dieu-tri-tai-bien-post301035.html