Vòng tay nhân ái: Xót xa hai phận đời bệnh tật trong căn nhà xập xệ

Vòng tay nhân ái: Xót xa hai phận đời bệnh tật trong căn nhà xập xệ
9 giờ trướcBài gốc
Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Minh xuống cấp nghiêm trọng
Sau mấy cơn bão vừa qua, căn nhà vốn đã tạm bợ của chị Nguyễn Thị Minh ở thôn Đông Huề, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh lại càng xuống cấp nghiêm trọng. Tường gạch nứt nẻ, khung nhà được chống đỡ sơ sài bằng gỗ tạp, gỗ non nay đã bắt đầu mục ruỗng, xiêu vẹo; mái ngói cũng không còn nguyên vẹn. Sợ đồ dùng bị ướt vì nước mưa dột, chị Minh phải bọc kín vào các bao nilon. Một số đồ thì phải di chuyển để nơi khô ráo.
Khi mưa gió, căn nhà không còn chỗ nào khô ráo.
Nước mắt chực trào, chị Minh chia sẻ: "Nắng thì nóng, mà mưa là dột, dột ướt hết cả chỗ nằm, còn nước thì chảy khắp nhà. Chỗ khô ráo thì gió cũng rít qua mấy kẽ hở vì tường nứt nẻ rồi. Có hôm mưa to, nước dâng ngập ngang tới cửa sổ. Nhiều đêm tôi cứ loay hoay nhưng rồi cũng bất lực vì không thể làm gì cả…”.
Mái ngói không còn nguyên vẹn
Tường nứt nẻ nghiêm trọng
Chị Minh vốn đau yếu từ nhỏ. Những năm gần đây phải gắng gượng chăm sóc mẹ nên cơ thể ngày càng héo mòn. Mẹ của chị, bà Trần Thị Em năm nay 83 tuổi. Những đứa con của bà, người thì mất vì tai nạn, người mất vì ung thư, người thì đau ốm, khó khăn. Chị Minh thương mẹ thui thủi nên quyết định ở vậy chăm sóc. Cách đây 2 năm, bà Em bị ngã, do không có tiền chữa trị nên biến chứng rồi thành ra liệt giường. Mọi sinh hoạt trong nhà đều 1 tay chị Minh lo liệu.
Chị không kìm nổi nước mắt, chia sẻ: “Có nhiều buổi sáng, mệt quá tôi chỉ muốn nằm nghỉ thêm nhưng cũng phải gắng gượng dậy để chăm sóc cho mẹ từ bữa ăn đến vệ sinh cá nhân. Tôi cứ mong sức khỏe mẹ ngày càng đỡ hơn để mẹ con sống với nhau được lâu hơn.
Chị Minh dù sức khỏe yếu ớt vẫn gắng gượng chăm sóc mẹ già liệt giường mấy năm nay.
"Nhiều khi tôi cũng tủi thân lắm, anh chị em đã có gia đình, còn tôi và mẹ cứ thui thủi như vậy. Mẹ thì đau yếu mấy năm nay, còn nhà cửa thì dột nát, không có chỗ nằm cho tử tế. Bây giờ tôi chỉ mong có một ngôi nhà vững chãi để mẹ con không còn phải lo mưa lo nắng” – chị nghẹn ngào.
Chị Minh không đủ sức làm lụng. Gắng lắm cũng chỉ trồng được vài luống rau trong vườn. Cuộc sống 2 mẹ con phải cậy nhờ vào nguồn tiền trợ cấp xã hội ít ỏi và sự cưu mang, đùm bọc của bà con lối xóm. Sau những trận mưa bão vừa qua, hàng xóm lo lắng căn nhà sẽ đổ sập nên dựng tạm cho mẹ con chị một gian bên cạnh. Nhưng gian nhà cũng chỉ tạm bợ, đủ để che nắng chứ không thể che mưa.
Gắng lắm chị cũng chỉ trồng được vài luống rau trong vườn.
“Sang gian nhà này rồi mà nước mưa vẫn tạt vào, chỗ nào cũng ướt cả. Hết đắp áo mưa rồi đội nón chứ cũng không biết nằm chỗ nào nữa. Tôi chỉ ước có căn nhà đàng hoàng cho con gái ở, lỡ mai này tôi không còn bên cạnh thì cũng có chỗ cho con nương náu”, bà Trần Thị Em, mẹ của chị Nguyễn Thị Minh chua xót nói.
Ông Đào Sỹ Đường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Gia đình bà Em và chị Minh là hộ đặc biệt khó khăn của địa phương, dù đã thường xuyên thăm hỏi, động viên nhưng vì nguồn kinh phí của địa phương hạn hẹp nên không thể hỗ trợ xây mới nhà ở cho mẹ con. Địa phương cũng rất trăn trở và lo lắng, khi mưa gió tới căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chỉ mong có nguồn hỗ trợ để giúp đỡ cho gia đình bà Em và chị Minh”.
Ước mơ của mẹ con chị là có một căn nhà vững chãi để che nắng, che mưa...
Hai phận đời đau ốm héo hon đang phải gồng mình làm điểm tựa cho nhau… Ước mơ cả đời của mẹ con chị chỉ là một mái nhà che chắn được gió mưa. Mẹ con chị cứ lặng lẽ ước mơ như thế… lặng lẽ chờ đợi và lặng lẽ hi vọng biết đâu mai này sẽ có những vòng tay ấm áp giúp đỡ, sẻ chia.
Video: Xót xa hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Minh
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Chị Nguyễn Thị Minh
Thôn Đông Huề, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh, số 22 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0974456691
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Hỗ trợ chị Nguyễn Thị Minh, thôn Đông Huề, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Thục Anh - Thanh Tùng
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/vong-tay-nhan-ai-xot-xa-hai-phan-doi-benh-tat-trong-can-nha-xap-xe-post298454.html