Ngày 8/7, lãnh đạo xã Xuân Lâm (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau 4 ngày mất tích, Nguyễn Thị H. (SN 2009) và Nguyễn Thị Ng. (SN 2011) đã được người thân đón và đưa về quê nhà an toàn. Nghe tin 2 cháu đã về nhà, rất đông người thân, hàng xóm láng giềng và chính quyền địa phương xuống thăm hỏi, động viên.
Sau khi ra Hà Nội xin việc làm thêm, 2 cháu bị nhóm môi giới việc làm đưa đi, giữ điện thoại nên mất liên lạc với gia đình.
Anh Nguyễn Công Dũng (bố 2 cháu bé) cho biết, những ngày mất liên lạc với 2 con, gia đình lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Người cha tỏ rõ sự ân hận khi để 2 con tự đi xin việc làm tại Hà Nội mà không kiểm soát, không biết rõ địa điểm 2 cháu đến xin làm.
“Vì trước đó H. đã làm việc ngoài Hà Nội 1 tháng, tôi tưởng cháu xin được việc cho 2 chị em từ người quen nên chủ quan không hỏi rõ đã để H. đưa em gái lên Hà Nội tìm việc. Đây cũng là sai lầm của tôi”, anh Dũng chia sẻ.
Anh Nguyễn Hữu Hiếu (bạn của anh Dũng) là người đã trực tiếp lần tìm manh mối từ bến xe ngoài Hà Nội. Anh Hiếu đã tận lực phối hợp với cơ quan công an góp phần giúp 2 cháu nhanh chóng được tìm thấy và an toàn về với gia đình.
“Ngay khi anh Dũng chia sẻ việc 2 cháu ra Hà Nội xin việc nhưng mất liên lạc và nhờ mọi người giúp đỡ, tôi lo lắng 2 cháu bị lừa nên đã tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời tôi cũng nhờ một số người quen chia sẻ sự việc lên mạng xã hội”, anh Hiếu nhớ lại.
Sau nhiều giờ lần tìm manh mối, anh Nguyễn Hữu Hiếu cùng lực lượng công an đã tìm thấy địa điểm 2 cháu và đón về nhà an toàn.
Khi đến khu vực bến xe Mỹ Đình để tìm kiếm 2 cháu, anh Hiếu vừa thăm dò qua các mối quan hệ vừa lân la hỏi dò các quán bia, quán hàng vỉa hè. Đồng thời, anh Hiếu cũng trình báo sự việc lên công an địa phương để nhờ sự hỗ trợ tìm kiếm.
Sau nhiều giờ đồng hồ trích xuất camera các quán bên đường, anh Hiếu đã tìm thấy hình ảnh 2 cháu bé. “Lúc đó tôi xác định, 2 cháu đang ở đây chứ chưa bị đưa đi. Qua camera, tôi thấy có một người xe ôm đã nói chuyện với 2 cháu nên tìm kiếm bằng được người này để tra xét thông tin. Qua một hồi vòng vo, người này cho biết tại đây có nhóm chuyên giới thiệu việc làm nhưng thực chất là trá hình, bắt ép các bé gái tới nơi khác làm việc. Khi biết được địa điểm và manh mối, tôi báo với lực lượng công an để phối hợp tìm kiếm”, anh Hiếu kể.
Chính quyền địa phương, cơ quan công an có mặt tại nhà 2 cháu bé để phối hợp tìm kiếm thời điểm 2 cháu bé mất tích.
Từ manh mối này, anh Hiếu và lực lượng công an biết được 2 cháu đã bị đưa xuống tỉnh Thái Bình (cũ). Sau khi xác định được địa điểm, lực lượng công an đã đón 2 cháu về trụ sở.
Đến khoảng 3h sáng 7/7, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Hiếu đã đón 2 cháu về Hà Nội nghỉ ngơi. Ngày 7/7, anh Hiếu cùng người thân đưa 2 cháu về quê nhà ở xã Xuân Lâm (tỉnh Nghệ An) an toàn trong niềm vui của gia đình, bạn bè.
Được biết, trong khoảng thời gian bị nhóm người môi giới việc làm đưa đi, điện thoại của 2 cháu đã bị giữ nên không thể liên lạc được với gia đình.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.
Ngọc Tú