Vụ 9 ngư dân mất tích trong bão số 10: Gia đình mòn mỏi chờ người thân

Vụ 9 ngư dân mất tích trong bão số 10: Gia đình mòn mỏi chờ người thân
2 giờ trướcBài gốc
Lễ rước trong nước mắt
Những ngày đầu tháng 10, tại vùng biển xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị), người dân vẫn chưa nguôi nỗi xót xa trước vụ chìm tàu cá trong cơn bão số 10. Sau nhiều ngày chờ đợi, thân nhân các ngư dân đã tổ chức lễ rước theo phong tục truyền thống để tạm an ủi, đưa về thờ vọng.
Ông Đoàn Văn Hải, quê Đồng Tháp, có con trai là Đoàn Công Thành và cháu là Nguyễn Văn Cảnh cùng gặp nạn. Trong đó người cháu đã được tìm thấy thi thể và an táng chu toàn, nhưng đến nay con trai ông vẫn chưa có tung tích.
Nghi lễ bên bờ biển Bắc Trạch, ánh mắt người ở lại chan chứa nỗi mong chờ.
Ông Hải nghẹn ngào: “Con tôi giờ vẫn chưa có tung tích nhưng còn vợ và đứa con nhỏ mới 11 tháng tuổi. Tôi giờ chỉ mong cơ quan chức năng và bà con nhân dân địa phương sớm có tin để gia đình vơi bớt phần nào nỗi buồn”.
Trong cùng nỗi chờ mong, ông Lê Đức Quân, bố của ngư dân Lê Đức Bắc cũng chỉ biết gửi gắm lời khẩn cầu. Ông kể, trước đây từng đi biển, hiểu những hiểm nguy rình rập, nhưng không bao giờ nghĩ tai ương lại ập đến với chính con trai mình. “Ngày nào tôi cũng đi dọc bờ biển tìm con, nếu cháu không may đã mất thì cũng mong tìm được thi hài để mang về quê an nghỉ”, ông Quân nghẹn giọng.
Gương mặt ông Đoàn Văn Hải lặng đi, mong sớm có tin con.
Cũng chịu cảnh mất mát, bà Đỗ Thị Phượng (39 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TP.HCM), vợ ngư dân Đặng Xuân Đức nuốt nước mắt để làm lễ gọi chồng về.
Anh Đức là trụ cột gia đình, giờ để lại vợ và 4 con gái thơ dại. “Tôi cám ơn lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng đã không quản khó khăn tìm kiếm. Gia đình chỉ mong tìm được anh, dù có thể phải đối diện với điều đau đớn nhất”, bà Phượng nức nở.
Gương mặt bà Phượng lặng đi, tai nạn không may xảy ra, chỉ còn mong sớm tìm thấy thi thể người thân để đưa chồng về quê an táng.
Nỗi đau mất mát của chủ tàu
Trong nỗi đau chung, bà Nguyễn Thị Bé, chủ hai tàu cá mang số hiệu BV-92756 TS; BV-93754 gần như trắng tay. Những con tàu bà đưa ra Quảng Trị để hành nghề đánh bắt đã bị bão số 10 cuốn đi, cùng 9 ngư dân.
Ngư dân Đặng Xuân Đức mất tích, để lại vợ và 4 con gái thơ dại. (Ảnh gia đình cung cấp).
Bà Bé ngậm ngùi: “Tài sản thì coi như mất hết rồi, giờ tôi chỉ cầu mong tìm được thi thể các anh em ngư dân để gia đình họ có nơi hương khói. Sau đó, mong Nhà nước tạo điều kiện để tôi gây dựng lại từ đầu”.
Với bà Bé, nỗi đau không chỉ là kinh tế kiệt quệ mà còn là gánh nặng tinh thần khi chứng kiến thuyền viên của mình vĩnh viễn nằm lại nơi biển dữ.
Người thân lặng lẽ rước linh vị các ngư dân về hương khói trong nỗi đau mất mát.
Những người cha, người anh khắc khoải
Anh Võ Ngọc Trúc (SN 1984, xã Long Hải, TP.HCM), em trai tài công Võ Văn Trải, thuyền trưởng con tàu gặp nạn nhiều ngày qua cũng có mặt tại biển Bắc Trạch, thấp thỏm cùng các thân nhân chờ tin.
Anh chia sẻ: “Anh tôi đi biển lâu năm, dạn dày sóng gió nhưng rồi vẫn không tránh khỏi kiếp nạn. Cả nhà chỉ còn biết thắp hương, cầu mong sớm tìm được thi thể đưa về”.
Trong khi đó, gia đình ông Lê Đức Bắc vẫn chưa nguôi cú sốc mất con. Ông tâm sự, gia đình có ba người con, nhưng Lê Đức Quân là con trai đầu sớm nghỉ học đi biển, trở thành lao động chính. Giờ mất đi, cả gia đình mất chỗ dựa, chỉ còn lại niềm hy vọng cuối cùng: “Tìm được thi thể để an táng”, ông Bắc mong muốn.
Trên ba lô rước linh vị anh trai, anh Võ Ngọc Trúc lặng người khi nhìn xa xăm phía biển khơi.
Nỗ lực tìm kiếm
Theo Đồn Biên phòng Lý Hòa, trong bão số 10 vừa qua, tại vùng biển xã Bắc Trạch có 2 tàu cá bị chìm, trên thuyền có 13 thuyền viên, 4 người may mắn bơi vào bờ, 9 người mất tích. Đến nay, lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương đã tìm thấy 4 thi thể, còn lại 5 ngư dân vẫn đang mất tích.
Dù sóng to, gió lớn và địa hình biển phức tạp, công tác tìm kiếm vẫn được triển khai liên tục. Các lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng, cứu hộ cùng người dân địa phương kiên trì bám biển, với quyết tâm đưa thi thể các nạn nhân còn lại trở về cho gia đình.
Ông Đoàn Văn Hải và con dâu thẩn thờ nhìn về phía biển.
Nỗi đau để lại và mong muốn sẻ chia
Vụ chìm tàu cá trong bão số 10 không chỉ là nỗi mất mát của 9 gia đình ngư dân mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh về sự khắc nghiệt của thiên tai, về những hiểm nguy mà nghề đi biển luôn phải đối mặt. Đó cũng là lúc tinh thần “tình làng nghĩa biển” được khơi dậy, khi cộng đồng cùng nhau hỗ trợ, chia sẻ, động viên.
Trong tang thương, điều mong mỏi lớn nhất của người ở lại là sớm tìm được thi thể người thân, để người đã khuất có nơi yên nghỉ, để các gia đình nguôi ngoai nỗi đau và gượng dậy tiếp tục cuộc sống.
Những cánh hoa thả trôi trên sóng biển, như lời tiễn biệt ngư dân nằm lại với biển khơi.
Bão số 10 đã đi qua, nhưng nỗi đau mà nó để lại cho những gia đình ngư dân có nạn nhân mất tích vẫn còn đó, chưa thể nguôi ngoai. Những giọt nước mắt, những lễ rước, những bước chân lang thang tìm người thân nơi bờ cát trắng… là minh chứng cho tình cảm gia đình, cho khát vọng trọn đạo hiếu. Và hơn hết, là lời nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của những giải pháp ứng phó thiên tai, để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân trên hành trình mưu sinh giữa trùng khơi, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Minh Phương
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/vu-9-ngu-dan-mat-tich-trong-bao-so-10-gia-dinh-mon-moi-cho-nguoi-than.html