Tranh vẽ Erin Patterson. Nguồn: Tòa án Tối cao Victoria
Hãng tin AFP dẫn phán quyết của bồi thẩm đoàn cho biết Erin Patterson đã mời bố mẹ chồng và cô chồng đến dùng bữa trưa năm 2023, nhưng đã trộn nấm độc vào món ăn.
Ngày 7/7, bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng người phụ nữ đam mê nấu ăn tại nhà này đã đầu độc bố mẹ chồng và cô chồng bằng cách bỏ loại nấm độc mũ tử thần “death cap” vào bữa trưa thịnh soạn ngày thứ bảy năm đó.
Suốt hơn hai tháng, phiên tòa xét xử Patterson được theo dõi trên toàn thế giới, khơi dậy sự tò mò vì lựa chọn món ăn, cách thức gây án và động cơ bí ẩn của bà ta. Phiên tòa này được truyền thông gọi là “phiên tòa thế kỷ” của Australia.
Vào ngày 29/7/2023, Patterson, 50 tuổi, đã tổ chức một bữa trưa thân mật tại ngôi nhà có nhiều cây xanh bao quanh ở làng Leongatha.
Người mẹ hai con này lên kế hoạch cho một thực đơn đặc biệt với món bò Wellington, đậu que, khoai tây nghiền và nước sốt. Tham dự bữa trưa hôm đó có ông Don và bà Gail Patterson, bố mẹ của người chồng đã ly thân là ông Simon. Cô ruột của ông Simon là bà Heather Wilkinson cùng chồng bà – mục sư Ian Wilkinson nổi tiếng của nhà thờ Baptist địa phương – cũng có mặt.
Bà Patterson tỏ ra thất vọng khi chồng từ chối tham dự vì cảm thấy “không thoải mái”. Dù còn chưa ly hôn nhưng mối quan hệ giữa hai người lúc đó đã bắt đầu rạn nứt. “Tôi hy vọng anh sẽ đổi ý”, Patterson nhắn tin, nhưng không nhận được hồi âm.
‘Ngon và đẹp mắt’
Patterson đã mua phần thịt thăn bò đắt tiền, băm nấm trộn vào rồi bọc thịt trong lớp vỏ bánh để làm món bò Wellington nướng từng phần.
Nấm “death cap” rất dễ bị nhầm với các loại nấm ăn được khác và được cho là có vị ngọt, dễ dàng che giấu độc tính cao.
Ông Don và bà Gail Patterson đã tử vong vì trúng độc trong loại nấm này.
Theo lời khai tại tòa, các nạn nhân ăn nhiều đến mức không còn bụng để ăn bánh tráng miệng.
Trong lúc ăn, Patterson kể với mọi người rằng bà bị ung thư và cần giúp đỡ để nói chuyện với các con. Mục sư Ian kể tại tòa rằng cả nhóm đã cầu nguyện và xin “Chúa ban phước lành cho Erin”.
Sau đó, bà Heather còn khen món ăn “ngon và đẹp mắt” với một người bạn. Ngay cả khi bắt đầu có triệu chứng ngộ độc, bà cũng không nghĩ là do món ăn đó.
“Tôi có hỏi bà Heather món bò Wellington thế nào và bà ấy nói là rất ngon”, bác sĩ Christopher Webster kể trước tòa.
Tuy nhiên, máu của các nạn nhân sớm bị nhiễm amatoxin – loại độc tố mạnh được sản sinh từ nấm “death cap” để ngăn động vật trong rừng ăn loại nấm này.
Ông Don, bà Gail và bà Heather đều qua đời vì suy tạng trong vòng một tuần. Mục sư Ian là người duy nhất sống sót.
Vùng đất nấm tử thần
Ảnh minh họa: AFP
Nhà thờ Baptist Korumburra là một nhà thờ nhỏ bằng gỗ xây từ năm 1895, là nơi gắn bó với cuộc sống của gia đình Patterson và các nạn nhân.
Ông Ian từng là mục sư lâu năm tại đây, giảng đạo vào chủ nhật cho một cộng đồng nhỏ nhưng gắn bó.
Erin Patterson, người vừa bị kết án giết ba người, từng hỗ trợ phát trực tiếp các buổi lễ nhà thờ trên mạng xã hội.
Không xa nhà thờ là nghĩa trang địa phương, nơi ông Don và bà Gail yên nghỉ gần hai năm nay. Trên mộ có gắn hoa nhựa màu hồng và trắng cùng tấm biển nhỏ ghi: “Hãy nhớ rằng cái chết không phải là kết thúc”.
Đây là một vùng nông thôn của Australia nổi tiếng với rừng rậm xanh tươi và đất đai màu mỡ vốn là môi trường lý tưởng cho nấm “death cap” hoặc còn có tên là Amanita phalloides, mọc hoang.
Loại nấm này là thủ phạm gây ra 90% số ca tử vong liên quan đến nấm trên thế giới. Chỉ một cây nấm cũng đủ khiến gan suy nặng.
‘Thám tử nghiệp dư’
Patterson được mô tả là người thông minh, dí dỏm, là người mẹ tận tụy, yêu thích sưu tầm sách và đam mê nấu ăn. Bà ta còn là tình nguyện viên biên tập bản tin làng.
Ngoài ra, Patterson còn là người hâm mộ các vụ án hình sự nổi tiếng, từng tham gia một nhóm Facebook để bàn luận về các vụ giết người nổi bật ở Australia.
Bạn bà ta là Christine Hunt khai tại tòa rằng Patterson được xem là “kiểu thám tử nghiệp dư”.
Patterson và ông Simon chia tay từ năm 2015, nhưng vẫn cố gắng giữ mối quan hệ hòa nhã. Tuy nhiên, đến năm 2022, quan hệ giữa hai người xấu đi vì mâu thuẫn liên quan đến tiền trợ cấp nuôi con.
Theo lời khai tại tòa, Patterson nói với một người bạn rằng ông Simon là người “thao túng”. Bà ta tỏ ra bức xúc khi bố mẹ chồng không đứng về phía mình. Bà ta viết cho bạn trên Facebook vài tháng trước bữa trưa định mệnh: “Tôi phát ngấy với đám người đó rồi, tôi không muốn dính dáng gì nữa”.
‘Tôi yêu họ’
Gần 100 ngày trôi qua kể từ sau bữa trưa đó đến khi Patterson bị bắt vào đầu tháng 11/2023.
Bà ta dường như hợp tác với cuộc điều tra, tham gia các buổi thẩm vấn, làm việc với giới chức y tế và tự nguyện giao nộp điện thoại cùng máy tính.
Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy Patterson có chủ ý sát hại các nạn nhân.
Công tố viên khẳng định bà ta đã bịa chuyện bị ung thư buồng trứng để dụ mọi người đến nhà. Hồ sơ bệnh viện cho thấy không hề có bệnh án nào của bà ta.
Bà ta cũng nói dối rằng không có máy sấy thực phẩm (công cụ được dùng để chuẩn bị nấm) nhưng cảnh sát đã tìm thấy máy này tại một bãi rác gần đó. Kết quả kiểm tra cho thấy máy này có dấu vết nấm “death cap”.
Patterson nói rằng mình đã mua nhầm nấm ở một cửa hàng tạp hóa châu Á gần Melbourne. Tuy nhiên, các nhân viên an toàn thực phẩm không tìm thấy dấu vết của cửa hàng này.
Một số bài đăng trên trang web dành cho người yêu thiên nhiên cho thấy nấm “death cap” đã xuất hiện trong khu vực nhiều tháng trước khi Patterson nấu món ăn nhiễm độc.
Lịch sử định vị điện thoại cho thấy bà ta có thể đã đến những địa điểm này trước khi nấu bữa ăn.
Trước khi bị bắt, Patterson từng bật khóc khi đứng trước các phóng viên bên ngoài nhà. Bà ta nói: “Tôi suy sụp. Tôi yêu họ. Tôi không thể tin chuyện này xảy ra và tôi rất đau lòng vì họ đã mất mạng”.
‘Tôi đã nói dối’
Phiên tòa xét xử Patterson được tổ chức ở thị trấn Morwell yên bình – nơi nổi tiếng với lễ hội hoa hồng hằng năm.
Đám đông phóng viên, người làm podcast và người quan tâm tới các vụ án mạng kéo đến Morwell để tận mắt chứng kiến phiên tòa được gọi là “phiên tòa thế kỷ” của Australia.
Báo chí từ New York đến New Delhi đều đăng tải từng chi tiết của phiên xử.
Trên 50 nhân chứng đã cho lời khai suốt tám tuần: từ bác sĩ, y tá, chuyên gia nấm, cảnh sát điều tra đến người chồng ly thân của bà Patterson.
Cuối cùng, Patterson đã ra trước tòa. Bà ta khẳng định không hề có ý định giết người hay làm hại những người mình yêu thương.
Bà ta thừa nhận từng nói dối cảnh sát, nhưng chỉ vì lo sợ bị đổ lỗi cho một tai nạn chết người. “Tôi đồng ý rằng tôi đã nói dối vì sợ bị quy trách nhiệm”, bà ta nói trước tòa.
Bồi thẩm đoàn đã mất gần một tuần thảo luận trước khi tuyên Patterson phạm tội giết người. Bản án cụ thể sẽ được tuyên sau.
Ông Ian – người sống sót duy nhất – đã có mặt gần như suốt phiên tòa. Khi ra làm chứng, ông nói không thể lý giải được lý do khiến Patterson gây án. Ông nói: “Khi chúng tôi gặp nhau, mọi thứ rất thân thiện. Chúng tôi chưa từng tranh cãi hay xích mích gì. Bà ta chỉ giống như một người bình thường”.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc