Kuman Thong vẫn luôn ẩn chứa những câu chuyện khiến người nghe rùng mình.
Cuộc điện thoại giữa đêm và chiếc vali phủ vàng
Bangkok, tháng 5 năm 2012. Lúc 23h12, lễ tân khách sạn Soi Sukhumvit 113 nhận được cuộc gọi kỳ lạ từ một khách Tây Ban Nha ở tầng 6. “Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc suốt ba đêm. Nhưng sáng hôm sau không có ai và không có đứa bé nào".
Cảnh sát đến. Trong căn phòng số 609, một mùi nhang trầm lẫn mùi da thịt khét lẹt bốc lên từ chiếc vali khóa kín. Bên trong là sáu bào thai đã được sấy khô, phủ một lớp sơn mài và dát vàng lá mỏng như giấy quỳ.
Người thuê phòng, một hoa kiều người Anh gốc Đài Loan, không hề hoảng sợ. Anh ta điềm nhiên khai rằng đây là “Kuman Thong”, được mua ở chợ đen Bangkok với giá 50.000 baht mỗi xác và đang chuẩn bị đem về Đài Loan để bán với giá gấp sáu lần.
Hành trình xuyên thời gian của “cậu bé vàng” và những nghi lễ đáng sợ
Từ thế kỷ 19, truyền thuyết về “Kuman Thong” đã tồn tại trong dân gian Thái. Theo hồ sơ ghi chép tại Cục Tôn Giáo Thái Lan, nhiều bản văn cổ mô tả quá trình chế tạo Kuman Thong khiến người ta hãi hùng.
Tuy nhiên, khi “thị trường tâm linh” phát triển, các nhà sư và pháp sư bắt đầu biến tướng nghi lễ, sử dụng thai nhi bị phá bỏ hoặc đánh cắp, dẫn đến các vụ án ghê rợn.
Năm 2010, tại Tỉnh Ubon Ratchathani: 14 thi thể hài nhi được phát hiện trong một trang trại bỏ hoang.
Năm 2011, tại Bangkok: Cảnh sát thu giữ 348 bào thai từ một ngôi chùa. Tất cả đến từ năm phòng khám phá thai lậu.
Tháng kế tiếp: Chính quyền tiếp tục phát hiện thêm 1.654 xác thai nhi được bán cho các pháp sư.
Tổng cộng hơn 2.000 thi thể, phần lớn chưa đầy 7 tháng tuổi, bị tuồn qua những con đường máu từ phòng khám đến ngôi chùa, rồi lọt vào tay các tín đồ mê tín.
Các cảnh sát phát hiện vali chứa “Kuman Thong”
Praw, 27 tuổi, từng là y tá trong một phòng khám phá thai chui ở Bangkok, kể lại:“Tôi từng bọc hài nhi tong khăn trắng, đặt vào thùng lạnh. Có ngày chúng tôi phá thai cho 14 người, nhiều người mới 14–15 tuổi. Có một người đàn ông đến lấy các gói hàng mỗi thứ Sáu. Ông ấy trả tiền mặt, không bao giờ nhìn chúng tôi".
Chi tiết bất thường từ những Kuma Thong ác
Trong cộng đồng mạng tôn sùng Kuman Thong, có phân biệt rõ ràng: Kuman lành: Được nuôi bằng sữa, bánh kẹo, nghe kinh Phật mỗi sáng.
Phet Sủn (Kuman Thong ác): Được nuôi bằng máu động vật, thường xuyên phải chứng kiến cảnh chết chóc.
Nhiều thương nhân Thái Lan thậm chí sử dụng búp bê “Cậu Bé Vàng” để phá đối thủ cạnh tranh bằng cách đặt trong cửa hàng của họ và “yểm bùa nghịch.”
“Kuman Thong” được thực hiện bằng nghi lễ máu.
Mặc dù việc chế tạo và buôn bán Kuman Thong từ hài nhi là bất hợp pháp, nhưng các lỗ hổng trong quản lý y tế, niềm tin mù quáng và thị trường tâm linh sinh lời cao vẫn khiến “búp bê máu” tồn tại.
Chính phủ Thái Lan ban đầu chọn cấm phá thai toàn diện, song điều này lại đẩy hơn 200.000 phụ nữ mỗi năm vào phá thai chui. Từ năm 2022, nước này buộc phải nới lỏng luật phá thai, cho phép can thiệp đến tuần thai thứ 20.
Tuy nhiên, giải pháp pháp lý không đủ nếu không đi kèm giáo dục tâm linh và chăm sóc sinh sản đúng đắn. ""Không thể cấm niềm tin bằng luật pháp. Nhưng có thể khiến người ta hiểu rằng không có gì linh thiêng trong một tội ác” - lời của một sư thầy tại chùa Phra Pathom.
Bảo Thi - CTV