Những vết bầm tím, sưng trên cơ thể P.A. do bị đánh bằng nhiều vật dụng khác nhau.
Tối 20/11, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để thăm hỏi, ghi nhận tình hình sức khỏe của nạn nhân P.A. (13 tuổi, học sinh lớp 8 trên địa bàn phường Linh Sơn) hiện đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình.
Trên giường bệnh, bé gái phải kê tay chân lên cao vì sưng phù và nhăn nhó mặt mỗi lần trở mình. Nữ sinh cho biết, hai ngày đầu ở nhập viện, toàn thân đau nhức đến không cử động được. "Hôm nay cháu đỡ hơn một chút nhưng tay chân vẫn đau lắm, nhất là đầu gối. Cháu vẫn rất mệt và thỉnh thoảng giật mình vì sợ. Cháu không ngờ ông bà lại đánh cháu như thế", P.A kể với giọng đứt quãng.
Bàn tay của P.A. hiện đang bị sưng phù
Nữ sinh cho hay, khi sống cùng bà nội, em nhiều lần bị mắng chửi, nói nặng, thậm chí có lúc bị xúc phạm bằng lời lẽ tục tĩu. Trong vài tháng gần đây, em liên tục bị đánh, thường với lý do bị cho là "không ngoan, không làm việc nhà" hoặc "lấy tiền".
Kể lại buổi tối 16/11, P.A. cho hay: Hôm đó sau khi tan học, em đạp xe sang nhà bà ngoại chơi, đến 22h cùng ngày được bà đưa về. Khi vừa vào nhà, bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng gọi lại rồi quát 'mày lấy tiền của tao', sau đó kéo cháu vào phòng bảo ông Trung (chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Thành (anh trai bà Hằng) giữ lại. Ông Trung tát cháu 3 cái vào mặt, cháu choáng váng không nhìn thấy gì. Sau đó, cháu xin ông bà đừng đánh nữa nhưng ông bà vẫn không buông tha.
Thời điểm P.A. mới nhập viện
Theo lời nữ sinh lớp 8, bà nội và ông Trung thay nhau đánh trong khoảng 30 phút, họ: giật tóc, dùng chảo và chổi lau nhà đánh khắp người. Ông Trung dùng gậy gỗ, nhưng gậy gãy, rồi ông lấy một chiếc cuốc nhỏ để gõ vào cơ thể em.
"Ông bà bảo 'không nhận thì đánh đến chết', đau quá nên cháu buộc phải nhận. Khi cháu không lấy được tiền đưa ra, ông Thành kéo xuống bếp. Bà lên ngủ, chỉ còn ông Trung và ông Thành tiếp tục đánh. Ông Trung đánh một lúc rồi giao cho ông Thành. Ông Thành đánh mạnh hơn, dồn cháu vào góc tường, giật tóc, bóp cổ, vặn tay", nữ sinh kể lại.
Cũng theo P.A, đến khoảng 2 giờ sáng, khi ông Thành định đi lấy kìm để rút móng tay em, do lúc đó không còn ai giữ, em vội bỏ chạy. "Cháu nhảy qua cửa sổ ra sau vườn, chạy qua ruộng. Lúc đó cháu chỉ nghĩ phải chạy để thoát thân. Cháu chạy theo đường tắt chừng 100m ra đường liên thôn. Vì sợ bị bắt lại, cháu trốn một lúc rồi nằm trước cửa một nhà dân rồi lịm đi vì kiệt sức. Đến khoảng 5 giờ sáng, có người đi tập thể dục thấy cháu, gọi dậy rồi đưa lên trạm y tế", nữ sinh kể.
Quãng đường P.A. chạy trốn và ngủ lại
Nữ sinh lớp 8 nói rằng, đây không phải lần đầu tiên cháu bị đánh và cũng nhiều lần cháu phải trốn khỏi nhà vì những trận đòn roi. Khi bị ông đánh, khi bị bà đánh, có khi cả hai cùng đánh. Mỗi lần trong nhà bị mất tiền hoặc mất đồ, em lại bị lôi ra đánh, dù P.A khẳng định không lấy.
Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, ngay sau khi nhận trình báo từ chị T.Q.T. là mẹ của cháu P.A. cơ quan này đã khẩn trương tiến hành xác minh điều tra làm rõ vi phạm của những người có liên quan.
Theo kết quả điều tra bước đầu, sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ lập gia đình mới, cháu P.A (SN 2012, trú tại phường Linh Sơn, sinh sống cùng với bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng, SN 1969; ông Lương Quốc Trung, SN 1971, là chồng thứ 2 của bà Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành, SN 1965, anh trai của bà Hằng.)
Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền của bà Hằng, khoảng 22 giờ ngày 16/11/2025, cháu P.A đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng, ông Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh, dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người cháu P.A.
Tang vật công an thu giữ
Do bị đánh quá đau, cháu P.A buộc phải nhận là đã lấy tiền, ông Trung và bà Hằng mới dừng lại; bà Hằng nói với ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về, ông Thành vặn tay phải của cháu P.A yêu cầu cháu trả lại tiền cho bà nội. Tuy nhiên do bản thân không lấy trộm số tiền đó nên cháu không có tiền để trả.
Ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, cả 2 người tiếp tục đánh cháu, ông Trung cầm gậy gỗ đưa cho ông Thành, còn ông Trung lấy 1 chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A và ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm. Sau đó, cháu P.A đã thoát ra chạy trốn và được người dân đưa đi bệnh viện.
Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu P.A bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Văn Long