Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn nhà dân tại Quảng Trị: Lời gan ruột của người mẹ, hé lộ hoàn cảnh cực éo le

Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn nhà dân tại Quảng Trị: Lời gan ruột của người mẹ, hé lộ hoàn cảnh cực éo le
6 giờ trướcBài gốc
Báo Lao Động cho hay, ngày 3/10, ông Võ Đức Diện - Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, xã đã bàn giao bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cho gia đình sau khi làm các thủ tục cần thiết.
“Sau khi xã phát thông báo tìm người thân của cháu bé bị bỏ rơi ở vườn nhà dân, 3 ngày sau chị N.T.H (2001, thôn Nam Cường, xã Vĩnh Hoàng, mẹ ruột cháu bé) đã đến xin nhận lại con” - ông Diện thông tin.
Theo UBND xã Cửa Tùng, trước đó, sau khi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho bé.
Mẹ ruột của bé gái sơ sinh đã đến làm thủ tục nhận lại con sau khi được chính quyền địa phương thông báo. Ảnh: VOV.
“Do mâu thuẫn chuyện gia đình nên chị H. mang con qua nhà bà ngoại, bỏ dưới gốc cây hồ tiêu rồi rời đi. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, xét nghiệm ADN và xác nhận chị H. chính là mẹ ruột của cháu nên đã làm các thủ tục để cháu về với gia đình” - lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng thông tin.
Trước đó, theo VOV, ngày 24/9, trong lúc làm vườn, bà Hoàng Thị Gái, trú thôn Hương Bắc, xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) nghe tiếng khóc trẻ con. Đến gần, bà phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong tấm vải, đặt dưới gốc cây, bên cạnh có một số vật dụng.
Ngay sau đó, UBND xã Cửa Tùng đã cử cán bộ phối hợp với gia đình đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh thăm khám. Các bác sĩ xác định bé gái khoảng 2 ngày tuổi, nặng 2,6 kg, sức khỏe ổn định.
Mỹ Anh (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vu-be-so-sinh-bi-bo-roi-trong-vuon-nha-dan-tai-quang-tri-loi-gan-ruot-cua-nguoi-me-he-lo-hoan-canh-cuc-eo-le-25753.html