Ông Nguyễn Đức Minh, nhà số 4 hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 Kim Hoa (cách ngôi nhà bị nạn khoảng 20m) - một trong những nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ hỏa hoạn và tham gia chữa cháy cho biết, khoảng 5h45, ông nghe tiếng nổ nhỏ phía trong ngõ, kèm tiếng hò hét. Ngay lập tức, ông vội vàng chạy ra và nhìn thấy ngôi nhà hàng xóm đang bốc cháy dữ dội.
Ông nghe thấy tiếng kêu cứu của ông L, chủ nhà và những âm thanh hỗn loạn, tuy nhiên do ngôi nhà 4 tầng, 1 tum nên không thể xác định được các nạn nhân ở tầng nào trong ngôi nhà. "Nạn nhân hét lớn "ôi giời ơi, cứu tôi với", nhưng chỉ khoảng vài phút thì im bặt" - ông Minh kể lại.
Ông Nguyễn Đức Minh kể lại khoảnh khắc hô hoán bà con mang bình chữa cháy dập lửa.
"Lúc đó, vợ tôi gọi cứu hỏa, tôi vác 3 bình chữa cháy ở nhà sang tham gia dập lửa, chúng tôi cũng đập cửa hàng xóm láng giềng xung quanh mang bình sang hỗ trợ, được khoảng chục bình. Cứ dùng vòi phụt vào trong, sau khi dùng bình thì còn vác xô, vác chậu, dùng vòi nước dòng dây vào tham gia dập lửa, nhưng không ăn thua. Chưa đến 10 phút sau, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến mới phá cửa và dập lửa thành công, chúng tôi nhường lại hiện trường và hỗ trợ bên ngoài thôi", ông Minh nhớ lại.
Ông cho biết, ngôi nhà này có 2 ông bà chủ nhà, chồng 73 tuổi, vợ 69 tuổi đã nghỉ hưu, thường xuyên sinh sống. Cháu nội cũng ở cùng ông bà, hằng ngày thấy ông đưa đón cháu đi học, còn bố mẹ cháu có nhà ở nơi khác. Thời điểm xảy ra cháy còn có vợ chồng con trai và cháu nội, có thể cuối tuần con cháu về sum họp cùng ông bà thì xảy ra chuyện đáng tiếc.
Bên trong ngôi nhà bị cháy, nơi 5 nạn nhân xấu số tử vong.
Bà Nguyễn Thị Dương Liễu, nhà số 10 hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 Kim Hoa kể, vị trí nhà nạn nhân là ngõ cụt, lại sâu nên lực lượng chữa cháy tiếp cận cũng khó khăn. Lúc bà và người dân vào tiếp ứng chữa cháy tại hiện trường, khi cửa tầng 1 được mở tung, lửa bốc ra rất mạnh và ngút lan nhanh lên đến tầng 4 và tầng tum...
Theo một cán bộ Công an tham gia làm nhiệm vụ tại hiện trường, ngôi nhà diện tích nhỏ, không có lối thoát hiểm, ngoài là cửa sắt, bên trong cửa kính kín mít, lại chứa nhiều đồ đạc, nên khi cháy, lửa từ dưới bốc lên trên có thể khiến cả ngôi nhà bốc cháy, kèm theo khói độc khiến các nạn nhân nhanh chóng tử vong.
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại vòng ngoài dù trời mưa to.
Công tác khám nghiệm hiện trường đang được thực hiện khẩn trương.
Sáng 11/10, sau khi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dập lửa thành công, các lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở... tích cực phối hợp bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, khoảng 9h-10h trời đổ mưa to, nhưng CBCS vẫn không quản ngại khó khăn, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Trước đó, như CAND đã đưa tin, vụ cháy thương tâm lúc rạng sáng đã khiến 5 nạn nhân trong cùng một gia đình tử vong gồm: ông N.Đ.L (SN 1952); bà H.T.H (SN 1956); anh N.H.M (SN 1982); chị Đ.T.S (SN 1988) và cháu N.M.V (SN 2019). Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
An Quỳnh - Thảo Vy