Như Báo Quảng Ngãi điện tử đã thông tin, vào 18 giờ 30 phút, ngày 14/9, ở phường Đăk Cấm đã xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng phế liệu nằm trên đường Lê Đức Thọ, thuộc sở hữu của ông Đặng Trí Hùng (53 tuổi), thường trú tổ 1, phường Đăk Cấm.
Sau gần 3 tiếng, đám cháy mới được dập tắt.
Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Đăk Cấm đã chỉ đạo Công an phường huy động lực lượng liên quan đến hiện trường để hỗ trợ dập tắt đám cháy. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã có mặt kịp thời, huy động nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đến khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không lây sang khu vực xung quanh.
Theo báo cáo của Công an phường Đăk Cấm, thiệt hại ban đầu của vụ cháy được ghi nhận gồm: 1 xe tải, 200 tấn nhựa ép, 20 máy nổ, 1 máy ép và vật dụng sinh hoạt trong gia đình.
Vụ cháy gây thiệt hại ước khoảng 1,5 tỷ đồng.
Gia đình ông Hùng đang dọn dẹp để dựng lại nhà xưởng.
Ông Đặng Trí Hùng cho biết, tối hôm xảy ra vụ cháy, 2 vợ chồng tôi có việc nên ra ngoài, con trai út ở nhà một mình. Khi phát hiện cháy, con trai tôi đã nhanh chóng chạy ra ngoài tri hô người dân xung quanh. Nhà xưởng của tôi nằm trên diện tích khoảng 2.000m2. Hiện gia đình tôi đang tiến hành dọn dẹp, thu gom phế liệu, dựng lại nhà xưởng để tiếp tục kinh doanh.
Tin, ảnh: VÂN TUYỀN