Ngày 22-4, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử 24 bị cáo đua xe, gây tai nạn khiến chị Nguyễn Hương Quỳnh (27 tuổi) tử vong.
"Khi tôi đến nơi thì con mất rồi!"
Bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ chị Quỳnh, được mời tham dự phiên tòa với tư cách đại diện gia đình bị hại. Sự ra đi của con gái khiến bà Phượng đau khổ, người gầy rộc, đôi mắt trũng sâu, đỏ hoe.
Ngồi trong phòng xử, nghe những lời khai của nhóm thanh thiếu niên đã cướp đi mạng sống của con gái mình, bà Phượng không kìm nỗi nước mắt, người thân và nhân viên y tế phải dìu sang phòng báo chí.
Mẹ bị hại tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy
Tại đây, bà Phượng theo dõi phiên tòa qua màn hình trực tuyến. Người phụ nữ 50 tuổi tay nắm chặt lọ thuốc, sau mỗi lời khai của các bị cáo, bà lại khóc nấc lên.
Bà Phượng bị bệnh co thắt phế quản, từ khi con gái qua đời, bà thường xuyên phải dùng thuốc. Còn chồng bà làm ngày làm đêm để cố quên đi cảm giác đau đớn, nhưng đêm về lại âm thầm khóc.
Người mẹ cho biết, nếu không có vụ tai nạn, con bà đã có một đám cưới hạnh phúc. Buổi tối xảy ra tai nạn, gia đình bạn trai chị Quỳnh đến nhà bàn chuyện tương lai cho đôi trẻ. Tiễn khách ra về, Quỳnh xin phép mẹ đi chơi với bạn một lúc.
Bà Phượng kể: “Con bảo với tôi là sẽ về trước 12h. Hơn 11h tôi gọi cho con nhiều lần nhưng không thấy nghe máy. Tôi rất sốt ruột vì con không có thói quen đi về khuya như vậy.
Tôi gọi cho các bạn của con, gọi cho cả bạn trai của nó. Bạn trai gọi điện cho Quỳnh không được thì dắt xe đi tìm vì con tôi chỉ hay đi cà phê với bạn bè quanh mấy con phố gần nhà.
Hơn 12h đêm, tôi nhận được điện thoại bảo tôi ra ngã tư Trần Hưng Đạo-Bà Triệu. Khi tôi đến nơi thì con mất rồi”.
Nói đến đây bà Phượng không kìm được nước mắt. Bà kể thỉnh thoảng người yêu Quỳnh vẫn qua nhà thắp hương và “hôm qua cậu ấy còn xin tôi được đến tòa dự”.
Sau chuyện của em gái, chị Lan Hương (30 tuổi, chị ruột nạn nhân) quyết định chuyển hẳn về ở cùng cha mẹ để họ có thêm điểm tựa.
Chị Hương đang mang thai ở tuần thứ 32. Sáng ngày 22-4, cô vẫn tới phiên tòa xét xử nhóm quái xế dù mọi người ngăn cản bởi “muốn biết những bị cáo đã nói gì về hành vi với em mình”.
Chị Hương kể rằng từ ngày về ở với mẹ, chuyện đau lòng của gia đình không ai nhắc lại vì mọi người “không ai dám chạm vào cảm xúc của ai”.
Cả bà Phượng và chị Hương đều mong muốn tòa án xử lý theo pháp luật, ngăn ngừa những nỗi đau không tái diễn. Chị Hương nói rằng mới tuần trước, khi đi cùng chồng bắt gặp một đoàn đua trên phố và thấy “sợ thắt lại, vừa sợ, vừa nhớ những nỗi đau em mình từng chịu”.
HĐXX tuyên án. VIDEO: Hoàng Huy
Sau đó, bà Phượng và chị Hương được mời quay trở lại phòng xử để trình bày nguyện vọng trước tòa.
Khi trình bày, bà Phương bật khóc nức nở, nói không thành tiếng.
“Chúng tôi biết bà đã phải nén nỗi đau rất lớn để tới đây”, chủ tọa động viên gia đình người bị hại. Được động viên, bà nói trong nước mắt: "Tôi xin tòa xử đúng người, đúng tội".
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cho biết, trước khi diễn ra phiên tòa các bên thỏa thuận đền bù dân sự. Gia đình bị cáo Nhung đã bồi thường 100 triệu, gia đình bị cáo Khang bồi thường 150 triệu. Ngoài ra không có gia đình nào bồi thường thêm. Về trách nhiệm bồi thường với những bị cáo khác, bà Phượng không ý kiến.
"Con làm sai thì phải chịu trách nhiệm"
Sáng sớm ngày 22-4, chị L, mẹ một bị cáo trong vụ án, đến trụ sở TAND quận Hoàn Kiếm để mong được nhìn thấy con sau nhiều tháng bị tạm giam. Chị đứng sát vào hàng rào an ninh, vừa khóc vừa chờ đợi con. Khi chiếc xe phạm xuất hiện, chị khóc òa và liên tục gọi tên con.
Bên lề phiên tòa, chị L vừa khóc vừa nói “tất cả là sai lầm của tôi, tôi quá tin tưởng con”.
Nói về lý do vì sao tin tưởng con ngoan ngoãn, chị L kể trước đây chị không bao giờ thấy con tụ tập đi chơi với bạn như này (lạng lách, đua xe). Chị tin tưởng bởi vì con tự lập, không chơi bời, chăm học, nghỉ hè chỉ đi làm thêm và biết thương mẹ, thường xuyên làm giúp công việc của mẹ. Chỉ đến gần đây, con mới xin mẹ nghỉ đi làm thêm vì kỳ thi đại học sắp tới, phải học nhiều.
Chị L cho biết hôm xảy ra vụ việc, con chị đi làm thêm đến 11h kém mới về, lúc đó chị đã đi nằm vì mệt ốm. Sau đó cháu mở cửa nhẹ nhàng lấy xe máy của bố đi chơi.
Chị nói rằng sau khi sự việc xảy ra con chị đã rất ân hận, nói xin lỗi bố mẹ. Bị cáo phạm tội khi đang học lớp 12, thời điểm chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Sau khi xảy ra vụ việc thì bị cáo bị khởi tố và tạm giam từ đó đến nay.
“Chuyện này xảy ra coi như mất hết tương lai, con phải trả giá quá đắt. Gặp mẹ con xin lỗi và nói nếu được trở về con xin được đi học tiếp, con sẽ cố gắng học. Nếu không thể đi học thì xin mẹ cho con đi học nghề cắt tóc.
Em chỉ biết bảo con làm sai thì phải chịu trách nhiệm, con không nghe lời bố mẹ nên bây giờ phải trả giá như này”-chị L nói.