Vụ cô gái trẻ bị đánh dã man tại chung cư ở Hà Nội: Gã xăm trổ bị khởi tố, nạn nhân vẫn còn hoảng sợ, ngủ mơ thấy cảnh kinh hãi

Vụ cô gái trẻ bị đánh dã man tại chung cư ở Hà Nội: Gã xăm trổ bị khởi tố, nạn nhân vẫn còn hoảng sợ, ngủ mơ thấy cảnh kinh hãi
6 giờ trướcBài gốc
Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Trước đó, rạng sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận trình báo của gia đình chị N.T. (28 tuổi) về việc tối hôm trước, chị bị một người đàn ông lạ tấn công tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky. Nạn nhân bị đánh vào đầu, mặt, bụng và được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai thăm khám, xác định thương tích nhẹ.
Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định người hành hung là Đặng Chí Thành, sống tại chung cư 176 Định Công.
Theo hình ảnh camera ghi lại sự việc, chị T và người đàn ông có lời qua tiếng lại, sau đó người nam giới liên tục đánh, đạp chị T. Lực lượng bảo vệ và người dân đã vào can ngăn người đàn ông, tuy nhiên gã vẫn tiếp tục hành hung người phụ nữ.
Qua làm việc với đối tượng, cơ quan điều tra đã làm rõ nguyên nhân do có xích mích, mâu thuẫn trước đó.
Sức khỏe của nạn nhân ra sao?
Chia sẻ với Tri Thức - Znews tối 20/8, chị Nguyễn T. - chị ruột của nạn nhân vụ hành hung tại chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội) - cho biết em gái chị đã xuất viện về nhà vào hôm 16/8, song trạng thái chưa ổn định.
"Đến nay, em tôi vẫn còn đau, đầu bị choáng và nhiều lần nằm mơ thấy cảnh bị đánh. Hiện em ấy vẫn sang chấn tâm lý sau vụ hành hung và được mẹ tôi chăm sóc", chị T. cho biết về tình trạng của nạn nhân N.T.T. (sinh năm 1997) sau gần 2 tuần bị đánh.
Chị T. cũng chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng của em gái vào ngày xuất viện, cho biết sau ít ngày, nạn nhân đã sụt 3 kg. "Em tôi những ngày qua không chỉ chịu những vết thương nhìn thấy được, mà còn mang trong lòng nỗi hoảng loạn, sợ hãi, lúc nào cũng mơ hồ, bất an", chị bày tỏ.
Chị T. giải thích dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục, em gái chị đã xin xuất viện, bởi mỗi ngày ở đó là thêm một ngày mệt mỏi cho cả bản thân và gia đình
Gia đình nạn nhân N.T.T. cũng đã nắm được thông tin ngày 20/8, đối tượng Đặng Chí Thành (sinh năm 1994) bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.
"Gia đình tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng", chị Nguyễn T. cho biết. Chị cũng thông tin thêm vì điều kiện cá nhân, còn vướng con nhỏ nên không thể thường xuyên sang thăm em gái. Bởi vậy, chị rất lo lắng cho tình trạng của sức khỏe, tinh thần của em.
Chị gái nạn nhân nói thêm rằng đến nay con trai 3 tuổi của chị N.T.T. vẫn chưa được gặp mẹ. Trước đó, ông bà nội của cháu đã đón cháu về quê chăm sóc, còn lo lắng vì lời đe dọa của hung thủ Đặng Chí Thành nên chưa dám để bé lên gặp mẹ.
"Sau vụ việc, phía gia đình Đặng Chí Thành có liên hệ gặp mặt để trao đổi, nhưng vì ở trong thời gian còn ở viện, mẹ và em gái tôi vẫn chưa sắp xếp để gặp họ", chị nói thêm.
Tố Uyên (T/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vu-co-gai-tre-bi-danh-da-man-tai-chung-cu-o-ha-noi-ga-xam-tro-bi-khoi-to-nan-nhan-van-con-hoang-so-ngu-mo-thay-canh-kinh-hai-22616.html