Gần cuối buổi chiều, các phòng giao dịch luôn nhiều người ra vào, cùng với đó lượng tiền mặt trong cả ngày sẽ lớn nên Tài và Ân chọn thời điểm này để gây án.
Khoảng 15h30’ ngày 19/1, Ân điều khiển chiếc xe Exciter đã lắp biển số 77G1 - 313.12 chở Tài đi từ khu vực đồi thông Biển Hồ đến Phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
Khi đến nơi, 2 đối tượng dựng xe bên ngoài, rồi đi vào hàng ghế ở phòng giao dịch, ngồi xuống quan sát khoảng vài phút. Bất ngờ, Tài ra hiệu cho Ân, rồi đứng dậy đi vào phía trong quầy giao dịch, tay cầm khẩu súng K59 chĩa về phía nhân viên ngân hàng hô “đứng im, đứng im”.
Cùng thời điểm này, Ân cũng rút khẩu súng K54 chĩa về phía các nhân viên, rồi hô to “ngồi im hết không tao bắn”. Sau đó, Ân quay ra phía cửa, chĩa súng về phía người bảo vệ, bắt mọi người đi vào phía trong.
Clip đối tượng Tài đen và đồng phạm hung hăng cướp tiền tại ngân hàng.
Thấy các nhân viên hoảng loạn, không dám phản ứng, Tài tiến lên quầy giao dịch, trèo lên bàn nhảy vào bên trong quầy, cầm các cọc tiền trong các ngăn quầy vứt ra sàn nhà phía ngoài. Sau đó, cả hai ra nhặt tiền cho vào ba lô mang theo rồi lên xe Exciter do Ân điều khiển tẩu thoát qua các tuyến đường đã khảo sát trước đó.
Khi đến chỗ hố đã đào ở đồi thông Biển Hồ, cả hai khiêng chiếc xe Exciter đặt nằm nghiêng vào bên trong hố, dùng ván gỗ đậy miệng hố, lấy chiếu phủ lên trên rồi dùng tay gạt đất xung quanh miệng hố để che phần chiếu bị hở.
Đối với số tiền vừa cướp, Tài bỏ vào 2 chiếc gùi của người đồng bào rồi lấy rau lang phủ lên để ngụy tạo người đồng bào đi làm rẫy về.
Sau đó, chúng cởi bỏ quần áo ngoài, mũ grab, giầy, tất, găng tay vào một bao tải rồi mỗi đối tượng điều khiển một chiếc xe chở gùi đựng tiền, can xăng và bao tải chứa đồ đến một con hẻm nằm trên đường Trường Chinh, phường Diên Hồng (cách chỗ cướp khoảng 4,7 km, cách hố chôn xe khoảng 400m), rồi đổ xăng lên bao tải đựng đồ để đốt, trong đó có một hộp tiếp đạn.
Để xóa hết mọi dấu vết, chúng tiếp tục điều khiển xe mô tô mang theo hai gùi đựng tiền đi đến khu vực Bắc Biển Hồ thuộc địa phận thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Đợi đến lúc mặt trời lặn, không còn người qua lại, Tài lấy tiền từ 2 gùi cho vào 2 túi nilon.
Sau đó, cả hai lấy xăng trong xe đốt 2 gùi, quần áo, mũ bảo hiểm và các vật dụng liên quan rồi đẩy hai chiếc xe mô tô xuống Biển Hồ. Sau khi các đồ vật trên cháy hết, Tài và Ân lấy xẻng hất tro và vứt luôn xẻng xuống hồ.
Xong việc, cả hai mang theo súng, túi tiền và sử dụng túi phao bơi khoảng 100m đến chỗ giấu xe đầu tiên, lấy quần áo, dép trong cốp xe mặc vào và bỏ 02 túi tiền vào cốp xe rồi chạy về nhà thuê ở xã Chư Păh.
Đổi tiền qua vàng và từ vàng qua tiền vì sợ số seri
Khi về đến nhà, hai đối tượng mang tiền ra đếm, các loại tiền mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng được tổng cộng 1,85 tỷ đồng, đối với tiền có mệnh giá thấp hơn các đối tượng không đếm. Cơ quan chức năng xác định, số tiền mà các đối tượng đã cướp được gần 1,9 tỷ đồng.
Từ đây, một kế hoạch khác sau khi thực hiện xong vụ cướp lại được vạch rõ, đó là “phù phép” số tiền cướp được để dễ dàng sử dụng mà không lo sợ số seri từ ngân hàng.
Camera ghi lại cảnh 2 đối tượng tẩu thoát sau khi cướp tiền ở ngân hàng.
Với sự ma mãnh của mình, Tài đen bàn với Ân phải nhanh chóng mang số tiền cướp được đón xe khách đi vào bến xe miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) mua vàng, sau đó bán lại luôn để lấy tiền khác về tiêu xài nhằm tránh bị phát hiện.
Khoảng 15h ngày 20/01 (sau vụ cướp một ngày), Ân bắt xe khách từ Chư Păh đi Chư Sê mua 02 chiếc cặp (dạng túi đựng máy tính xách tay) rồi đón xe khách đi TP. Hồ Chí Minh để dò đường. Trên đường đi, thấy không bị kiểm tra nên Ân gọi điện thoại báo cho Tài là an toàn.
Nhận được tín hiệu, Tài liền cho tiền vào 2 túi nilon, rồi cho vào một thùng xốp và rải bắp ngô lên trên, dùng băng dính quấn kín lại, ghi lên thùng xốp tên người gửi là Minh và số điện thoại của Tài; ghi tên người nhận không phải là Ân, nhưng để số điện thoại của Ân.
Vài giờ sau, Tài thay quần áo rồi đón xe khách đi Bến xe miền Đông. Trước đó, Tài đã gửi thùng tiền mà mình chuẩn bị từ trước vô bến xe này.
Sáng 21/1, Tài và Ân gặp nhau ở bến xe, đợi xe khách mà Tài gửi tiền đến bến, Ân ra nhận rồi cả hai lấy 2 túi tiền cho vào 2 chiếc cặp đã chuẩn bị từ trước, bắt xe grab đến cửa hàng vàng ở khu vực gần đó (hiện không xác định được) mua 20 chỉ vàng hết 334 triệu đồng.
Sau đó, Ân mang vàng đi bán cho một cửa hàng vàng (hiện không xác định được), được 303 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, Ân và Tài chia nhau mỗi đối tượng được 910 triệu đồng.
Kỳ 3: “Bí ẩn” bên trong giỏ bánh kẹo đưa cho vợ thắp hương
Trần Sỹ
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/vu-cuop-ngan-hang-tinh-vi-tao-ton-o-gia-lai-ky-2-sung-da-len-dan-va-phi-vu-luc-xe-chieu-518559.html