Vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: Nỗi đau bất ngờ ập tới nhiều gia đình

Vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: Nỗi đau bất ngờ ập tới nhiều gia đình
8 giờ trướcBài gốc
Hàng trăm thân nhân của những du khách gặp nạn từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng... đến nhận người thân.
Nằm điều trị với những vết thương khắp chân tay, anh Đinh Đức Hiệp (SN 1995; trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) đẫm nước mắt khi kể lại vụ tai nạn ập đến bất ngờ, cướp đi 6 người thân, trong đó có vợ sắp cưới của anh.
"Giông lốc kéo đến bất ngờ, gió mạnh đến mức làm tàu nghiêng một bên rồi lật úp. Sau khi giữ lại bình tĩnh, tôi lần tìm lối ra ngoài rồi quay lại kéo được mẹ cùng 3 người khác ra ngoài. Đến lúc tôi quay lại để kéo bạn gái thì cô ấy đã ngừng thở do uống phải nhiều nước biển có lẫn xăng dầu trong khoang tàu" - anh Hiệp đau xót.
Tất bật ngược xuôi giữa các khoa phòng của bệnh viện để chăm sóc vợ và con trai, ông Đinh Văn Chiến (bố anh Đinh Đức Hiệp) nặng trĩu nỗi lòng khi cháu trai 6 tuổi cùng 5 người thân bên gia đình em gái của ông đã tử nạn trong vụ lật tàu.
Ông Chiến cho biết ông và con gái phải đi làm nên đã không thể cùng đoàn đi tham quan vịnh Hạ Long dịp này. Không ai nghĩ thời tiết buổi sáng tại Hạ Long vẫn còn nắng đẹp lại mang đến cơn ác mộng như vậy.
Anh Nguyễn Văn Trọng đau đớn khi bỗng chốc mất đi cha mẹ, vợ và con trai
Cũng nằm điều trị trong bệnh viện, chị Thùy Linh (38 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên), người thoát nạn trong gang tấc, liên tục hỏi thông tin mọi người. Chị chưa hay biết chồng và 2 con mình đã ra đi mãi mãi.
Chị Linh chia sẻ gia đình chị đi cùng một gia đình khác, tổng cộng 8 người lên tàu tham quan vịnh Hạ Long. Khi cơn giông lốc nổi lên, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây tàu đã bị nghiêng và lật úp.
"Tôi kéo được một chú ra nhưng khi đó chú ấy không còn tỉnh táo. Tôi phải nói thật to, giục chú thở, rồi mặc áo phao nâng đầu chú lên. Nhưng rồi sau đó chú không thể thở được, chúng tôi đành buộc người chú vào dây thừng" - chị Linh bật khóc.
Chiều 20-7, không khí tang thương bao trùm góc phố khu 2 Hà Trung, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh. Hai chiếc xe chở thi thể lăn bánh chầm chậm và dừng lại trước rạp tang được dựng nơi góc phố. Đoàn người trên 2 xe lặng lẽ đưa 3 bộ tiểu quách vào nhà. Anh Nguyễn Văn Trọng bước đi phải nhờ người thân đỡ bởi anh đã gần như đổ gục trước cú sốc quá lớn.
Chỉ trong một buổi chiều, cơn lốc dữ trên vịnh Hạ Long đã cướp đi cả bố mẹ, vợ và con trai duy nhất của anh Trọng. Đến nay, thi thể bố, mẹ và người vợ được tìm thấy; còn con trai 6 tuổi của anh vẫn mất tích.
An Giang cấm tàu du lịch đến nơi nguy hiểm
Ngày 20-7, Sở Du lịch tỉnh An Giang có công văn gửi UBND đặc khu Phú Quốc, UBND đặc khu Kiên Hải và các đơn vị liên quan trong tỉnh về việc bảo đảm an toàn cho du khách trong lúc ảnh hưởng bão số 3.
Theo đó, các địa phương có hoạt động du lịch biển đảo như Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Hải cần theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết để chủ động kiểm tra, thông báo đến cơ sở kinh doanh du lịch có giải pháp phòng tránh mưa, giông phù hợp.
Các hoạt động ngoài trời như bãi tắm, hồ bơi hay bãi biển phải có nhân viên trực cứu hộ, cắm biển cảnh báo. Các tàu phục vụ tham quan, câu cá, lặn biển ngắm san hô và các tour ca nô quanh đảo không được đưa khách đến những nơi nguy hiểm. D.Nhân
Bài và ảnh: Kim Nga
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/vu-lat-tau-o-vinh-ha-long-noi-dau-bat-ngo-ap-toi-nhieu-gia-dinh-19625072022294321.htm