Khoang xe vô cùng hỗn loạn, nhiều tiếng la hét, kêu cứu
Sáng 25/7, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), anh Nguyễn Quang Trang (SN 1979, quê Hà Nội) vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ít nhất 9 người chết, 15 người bị thương.
Với nhiều vết thương trên cơ thể, anh Trang kể lại trong nghẹn ngào: “Lúc đó khoảng hơn 2h sáng, mọi người đang thiu thiu ngủ thì tôi cảm nhận chiếc xe hơi nghiêng, như đâm vào dải phân cách. Tôi chưa kịp phản ứng gì, chiếc xe đã lật nghiêng xuống một khu đất trống, gần đó là đống củi của người dân”.
Theo lời anh Trang, bên trong khoang xe lúc đó vô cùng hỗn loạn. Nhiều người hoảng loạn la hét, kêu cứu. Kính xe vỡ vụn, một số người bị hất văng ra ngoài, số khác bị xe đè lên khi xe nghiêng.
Các nạn nhân đang được cấp cứu tại BVĐK thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
“Khi xe bị nghiêng, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, trong lúc chiếc xe đang được cẩu dựng lên, tôi nhìn thấy có mấy người nằm bên dưới. Trong số đó... có vợ tôi”, anh Trang nghẹn ngào.
Vợ của anh Trang là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1990, đi cùng chuyến xe), hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe. “Hai vợ chồng tôi lên xe ở Hà Nội, dự định vào lại Đà Nẵng để tiếp tục công việc. Không ngờ, chuyện lại thành ra thế này…”, anh Trang nói rồi bật khóc nức nở.
Cũng đang được điều trị tại Khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Kỳ Anh, chị Anh Thư (trú tại Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau cú va chạm kinh hoàng rạng sáng nay. Chị kể, chị và bạn trai tên là Đức Lâm đón xe tại khu đô thị Ao Xào (quận Hoàng Mai, Hà Nội), theo điểm hẹn của nhà xe để vào Đà Nẵng du lịch.
“Xe giường buồng, nên tụi em nằm tầng 1, cuối xe. Khi xe lật nghiêng, em chỉ nghe một tiếng rầm rất lớn rồi mọi thứ chao đảo. Em không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình bị đập mạnh vào thành giường, tay đau nhói và không thể ngồi dậy”, chị Thư kể.
Theo lời chị, xe bị lật nghiêng về bên tài, tức phía tay trái tài xế. “Hầu hết người tử vong đều nằm ở phần phía sau cabin, chỗ tài xế - nơi xe bị va mạnh nhất. Có người bị đè, có người bị va vào vách giường rất mạnh” chị Thư nói trong sợ hãi.
Nhân chứng kể cảnh nạn nhân mắc kẹt trên xe khách bị lật
Một trong những nhân chứng có mặt sớm nhất tại hiện trường là anh Nguyễn Phú Ý (SN 1988, trú tại phường Sông Trí), nguyên cán bộ Khoa Hồi sức Bệnh viện Thị xã Kỳ Anh.
Anh cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, anh đang ngủ thì nhận được cuộc gọi lúc 1h45. “Bác tôi gọi nhưng tôi chưa kịp nghe thì chị dâu gọi tiếp. Chị bảo có xe khách gặp nạn ngay trước nhà, nhờ tôi hỗ trợ cấp cứu”, anh Ý kể.
Ngay sau cuộc gọi, anh Ý lập tức bật dậy, đeo găng tay chạy ra hiện trường thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Với kinh nghiệm làm trong ngành Y, anh đã hướng dẫn một số bệnh nhân sơ cứu ban đầu, trong đó, có nạn nhân là cặp vợ chồng.
"Người vợ bị thương nặng, kẹt trong khoang xe khách dẫn đến khó thở. Tôi đã hướng dẫn cho người chồng hà hơi thổi ngạt giúp vợ. Tôi cũng hướng dẫn các nạn nhân khác hà hơi thổi ngạt”, anh Ý nói.
Theo anh Ý, thời điểm gặp nạn, tại hiện trường chưa có lực lượng chức năng, anh Ý và những người dân đã đưa xe cẩu đến hiện trường để hỗ trợ. “Do bệnh nhân mắc kẹt bên trong nên tôi chỉ hướng dẫn họ hà hơi thổi ngạt, hít thở đều chứ không thể làm gì thêm”, anh Ý nhớ lại.
Trước đó, vào khoảng 2h10 sáng 25/7, tại Km 571+800 quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí (Hà Tĩnh), ô tô giường nằm BKS 43F-007.76 bất ngờ mất lái, lật nghiêng bên đường, khiến 9 người tử vong tại chỗ và 15 người bị thương.
Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.