Ngày 19/2, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ nam sinh lớp 11 bị đánh dã man sau va chạm giao thông ở TP. Vinh, Nghệ An.
Danh tính nam sinh bị hành hung được xác định là em: N.Q.S. (17 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP. Vinh). S. đang học lớp 11, Trường THPT chuyên Đại học Vinh.
Theo thông tin ban đầu, sau khi học xong, S. mượn áo shipper của một người bạn mặc để về nhà cho đỡ lạnh.
Khi S. trên đường về nhà tới ngã tư trên đường Trần Phú đối diện Bệnh viện đa khoa TP. Vinh, thì gặp đèn đỏ và dừng xe lại. Đúng lúc này, một người đàn ông đi bộ băng qua đường, có va chạm nhẹ. Tuy nhiên, khi S. chưa kịp giải thích và xin lỗi thì người này xông vào đánh.
Liên quan đến vụ việc, theo báo VTC News, sự việc xảy ra vào chiều 18/2 trên đường Trần Phú, TP.Vinh (Nghệ An).
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người đánh em S. là Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh).
"Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó Đặng Thái Hoàng đánh em S. như trên video. Hiện cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lý Đặng Thái Hoàng theo quy định của pháp luật", Công an Phường Quang Trung cho biết.
Trong diễn biến liên quan đến vụ việc, nhiều người cho rằng, người phụ nữ xuất hiện trong clip ghi lại sự việc có mối quan hệ với Đặng Thái Hoàng. Người phụ nữ này được xác định là chị Phạm Phương Thảo (SN 1993, trú tại phường Quang Trung, TP.Vinh).
Tuy nhiên, theo báo Dân Trí, chị Thảo cho biết, chị làm nghề trông giữ xe trước cổng Công viên trung tâm thành phố Vinh, đối diện Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh. Khoảng 17h ngày 18/2, anh Hoàng đi ô tô hiệu Mazda đến gửi xe tại bãi giữ xe và đi bộ qua đường, nghi va chạm với nam sinh lớp 11.
Lúc này, anh Hoàng không giữ được bình tĩnh và đã đánh nam sinh. Chị Thảo, đang trông giữ xe gần đó liền chạy tới can ngăn.
"Phát hiện anh Hoàng đánh nam sinh, tôi chạy tới can ngăn. Lúc đó, càng kéo anh Hoàng ra thì anh ta cứ lao vào đấm. Được một lát sau, tôi cũng kéo anh ấy vào được vỉa hè, anh ấy mới bình tĩnh lại", chị Thảo kể lại.
"Tôi không phải là người quen, không phải vợ cũng chẳng phải bạn gái. Tôi là người trông giữ xe ở đây, thấy việc bất bình, theo quán tính nên tôi chạy vào can ngăn", chị Thảo khẳng định.
Minh Hà (T/h)