Một tòa nhà thuộc quận Quan Đường, Hong Kong bất ngờ xuất hiện tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng sợ, phải báo cảnh sát. Cửa kính của tòa nhà vỡ vụn, các đồ vật khác rơi tứ tung từ tầng 20 xuống đất.
Tại hiện trường, nhân viên cứu hộ tìm thấy 3 nạn nhân. Trong đó có ông chủ một căn hộ họ Lưu (52 tuổi) đang trong tình trạng bị bỏng nặng, một cụ ông họ Lý (72 tuổi) của một căn hộ khác bị sốc và đau ngực. Cả hai được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Ông Lưu trong tình trạng nguy kịch.
Một người đi đường khác cũng bị những mảnh vỡ cửa kính gây thương tích trên ngón tay. Người này đã được cứu hộ ngay tại chỗ, không có gì nguy hiểm và từ chối đến bệnh viện. Không những vậy, có khoảng 70 người đã được sơ tán sau khi vụ nổ này diễn ra.
Trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ trước khi vụ nổ diễn ra, một cư dân đã nghi ngờ việc rò rỉ khí gas tại căn hộ nên đã nhanh chóng thông báo cho bảo vệ. Cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên công ty khí gas đã có mặt tại tòa nhà để điều tra.
Theo điều tra ban đầu, vụ nổ này xảy ra khi chủ một căn hộ đang nấu ăn. Hình ảnh và video được ghi lại tại hiện trường cho thấy cửa sổ của căn hộ này bị vỡ vụn hoàn toàn, khung cửa bị lỏng và treo lơ lửng ngoài tường. Một khung cửa đã rơi xuống sân chơi của trẻ em ở tòa nhà đối diện.
Không riêng gì căn hộ này, một số khu vực cung cấp nước và khí gas của tòa nhà cũng bị ảnh hưởng. Nghị viên Hứa Siêu Lâm - người chịu trách nhiệm điều tra vụ việc này cho biết căn hộ bị hư hại nghiêm trọng, tường, gạch, cửa và bê tông đều bị phá hủy.
Chính quyền đã sắp xếp cho 50 cư dân của tòa nhà này sơ tán và đến tạm trú tại Trung tâm Người cao tuổi. Đến gần 7 giờ tối, cư dân ở các tầng từ 26 trở xuống của tòa nhà được phép trở về.
Cơ quan chức năng xác nhận rằng vụ nổ diễn ra ở một căn hộ cho thuê. Người dân bị thương đã được đưa đi cấp cứu và liên lạc về với gia đình. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ này vẫn đang được điều tra và làm rõ.
Tie Nguyên