Thi thể của nữ luật sư June Bunyan (37 tuổi, người Scotland, sống tại Los Angeles, Mỹ) được phát hiện trong căn hộ với nhiều dấu hiệu kinh hoàng. Khi ập vào hiện trường, cảnh sát ngửi thấy mùi phân hủy nồng nặc, ruồi nhặng bu kín hành lang. Thi thể nạn nhân bị nhét trong các túi nilon.
Nghi phạm được xác định là Jonathan Renteria (25 tuổi), chồng của Bunyan. Ngay sau vụ việc, Renteria bị bắt giữ và truy tố tội giết người cùng hành vi phân xác.
Theo điều tra ban đầu, mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh từ khi Bunyan mang thai. Hàng xóm cho biết Renteria thường xuyên chế giễu vợ vì tăng cân. Họ nhận định nạn nhân có thể đã bị sát hại khi đang tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy rạn nứt.
Tin nhắn được trích xuất từ điện thoại của Bunyan cho thấy tâm trạng bất an: “Càng dấn sâu vào cuộc hôn nhân này, tôi càng thấy không thể tin tưởng anh ta. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta tệ bạc đến thế.”
Phía gia đình Renteria khẳng định không hề hay biết con trai đã kết hôn, bày tỏ sốc và chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Tại Scotland, thân nhân Bunyan đã lập quỹ quyên góp để đưa thi thể cô về quê nhà. Bạn bè mô tả Bunyan là người phụ nữ nhiệt tình, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Hiện Renteria đang bị giam tại Twin Tower, với mức bảo lãnh tại ngoại 4 triệu USD (khoảng 98 tỷ đồng). Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra ngày 18/11.
Minh Vy (T/h)