Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Người mẹ nói về buổi làm việc mới nhất với CQĐT

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Người mẹ nói về buổi làm việc mới nhất với CQĐT
2 giờ trướcBài gốc
"Tôi viết đơn bằng trái tim tan nát của một người mẹ mất con"
Ngày 6/5, bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi) - mẹ của nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông vào sáng 4/9/2024, chia sẻ rõ hơn về buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, VKSND tỉnh Vĩnh Long diễn ra ngày 5/5.
Theo đó, khi làm việc, bà Hiền trình bày nhiều nội dung, từ khi con gái của bà là em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi), tử vong vì tai nạn giao thông đến hành trình hơn nửa năm trời gia đình khiếu nại các quyết định, thông báo của cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long.
Trong buổi làm việc, bà Hiền cũng có đơn gửi các cơ quan tống tụng yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định.
Bà Hiền bên chiếc xe đạp điện con gái dùng đi đến trường trong ngày xảy ra tai nạn.
Bà Hiền trình bày trong đơn: “Tôi viết đơn này bằng cả trái tim tan nát của một người mẹ vừa mất con, vừa mang nỗi uất ức khi cho đến nay, sau nhiều tháng ròng rã theo đuổi, vụ việc gây ra cái chết của con tôi vẫn chưa được xử lý đúng pháp luật”.
Bà Hiền cho biết, ngày 4/9/2024, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân đang trên đường từ trường về nhà, đi cùng hai người bạn bằng xe đạp điện trên tuyến tỉnh lộ 901. Khi đến xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, xe tải mang BKS 84C-102.77 do Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ngụ Trà Vinh) điều khiển lấn hoàn toàn sang phần đường ngược chiều, va chạm và cán qua người cháu Trân.
Theo kết luận giám định pháp y, nữ sinh Trân tử vong do chấn thương ngực kín, vỡ gan, dập phổi, xuất huyết nội tạng.
Bà Hiền trình bày thêm: “Con gái của tôi là một đứa trẻ ngoan hiền, chưa đầy 14 tuổi, đã mãi mãi không còn cơ hội đến trường, không còn cơ hội làm người lớn, không còn cơ hội gọi hai tiếng “cha mẹ"...”.
Chiếc áo khoác nữ sinh Trân mặc hôm gặp nạn bị rách.
Bà cũng khẳng định, Trân đi đúng phần đường, đi sát lề phải, có hai bạn cùng đi làm chứng. Trong khi đó, xe tải của tài xế Trung vượt trong điều kiện không bảo đảm an toàn, lấn toàn bộ sang phần đường ngược chiều và không có dấu hiệu phanh khẩn cấp.
Luật sư nói về cụm từ "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết"
Hiện tại, ngoài các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân như: Luật sư Nguyễn Văn Quynh, luật sư Nguyễn Duy… có thêm 4 luật sư của Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM tham gia hỗ trợ, theo yêu cầu của gia đình, để theo sát, đảm bảo quy trình tố tụng một cách khách quan.
Luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Chi hội trưởng Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM) cho biết, hội mới tiếp nhận hồ sơ vụ việc của nữ sinh Trân vào ngày 4/5 vừa qua nên chưa thể đưa ra nhận định đầy đủ, khách quan.
Tuy nhiên, theo luật sư Thanh, trong hồ sơ có đề cập: “Ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định 760 về việc không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết", là điều khiến dư luận bức xúc.
Luật sư Thanh phân tích: “Theo thông báo này rõ ràng “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”, tức là cháu Trân.
Chúng tôi cho rằng, việc cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn xác định như trên là không đúng quy định pháp luật và Luật trẻ em. Nếu như xác định có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không có liên quan đến tội danh nào.
Ngoài ra, Luật Trẻ em năm 2016 cũng quy định quyền sống và quyền được tôn trọng danh dự, nhân phẩm và quyền được đối xử công bằng của trẻ em, bao gồm cả khi các em đã không còn.
Do đó, cơ quan CSĐT dùng thuật ngữ “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết” đối với trẻ em là không đúng”.
Hoài Thanh
Đàm Đệ
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/vu-nu-sinh-tu-vong-o-vinh-long-nguoi-me-noi-ve-buoi-lam-viec-moi-nhat-voi-cqdt-2398059.html