Vụ sập tòa nhà do động đất tại Bangkok: Những câu chuyện tình yêu còn dang dở

Vụ sập tòa nhà do động đất tại Bangkok: Những câu chuyện tình yêu còn dang dở
một ngày trướcBài gốc
Tòa nhà cao tầng tại Bangkok, Thái Lan bị sập do ảnh hưởng của động đất ở Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hơn 72 giờ sau khi tòa nhà cao tầng đang xây dựng tại Bangkok, Thái Lan đổ sụp xuống do dư chấn động đất từ Myanmar, người thân của các nạn nhân bị chôn vùi trong tòa nhà vẫn đang tuyệt vọng chờ đợi một phép màu.
Tòa nhà đang trong giai đoạn hoàn thành. Ở công đoạn này, không chỉ những công nhân nam, mà rất nhiều công nhân nữ cũng đang tham gia hoàn thiện công trình, và rất nhiều trong số họ là những cặp đôi, những người trẻ đang yêu nhau, những cặp vợ chồng đã kết hôn sống nhiều năm bên nhau.
Apichat Chaihlao, 32 tuổi, cho biết anh đang đợi bạn gái của mình. Tên cô ấy là Nayana Phimsan, và cô ấy chỉ mới 18 tuổi. Họ bắt đầu làm việc tại đây từ ngày 28/3, ngày xảy ra vụ động đất.
Sau bữa trưa, anh đang ở tầng dưới của tòa nhà và hút thuốc, sau đó đột nhiên anh thấy chóng mặt, thấy tòa nhà lắc lư và vội vã chạy ra ngoài. Một vài người bạn của anh, và cả bạn gái anh, đã không kịp thoát ra.
“Chừng nào chưa tìm thấy họ, tôi tin rằng cô ấy vẫn còn sống,” anh nói.
Anh ấy mô tả Nayana là người mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, với khiếu hài hước tuyệt vời.
"Tôi thích làm phiền cô ấy, trêu chọc cô ấy cho đến khi cô ấy hét vào mặt tôi," anh nói. “Bây giờ thì trống trải quá, tôi không muốn về nhà chút nào.”
Gần đó, Samai Lapphet, 65 tuổi, cho biết ông sẽ vẫn giữ hy vọng cho đến cuối tuần, bởi có thể con trai cả của ông, Kittisuk, 40 tuổi, một thợ điện, vẫn sống sót. Kittisuk đã quen bạn gái khi làm việc tại đây, và giờ cô ấy cũng đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Họ chuẩn bị kết hôn.
“Điều quan trọng nhất là phải tìm thấy nó,” ông Samai nói, “để tôi có thể gặp lại nó.”
Dưới tấm bạt màu xanh da trời nhìn ra đống đổ nát, Supattra Penjan, 40 tuổi, lau nước mắt bằng một chiếc khăn mặt trắng. Bà cho biết con trai mình đã làm việc trong tòa nhà này được 1 tuần.
Tòa nhà cao tầng tại Bangkok, Thái Lan bị sập do ảnh hưởng của động đất ở Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Worawut Triwut, 18 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3, thích đùa giỡn và yêu bóng đá. Trong bức ảnh chụp lúc 7h32 sáng ngày xảy ra động đất, cậu trông rất vui vẻ trong chiếc áo màu cam, tóc chải ngược ra sau, đứng gần người bạn thân nhất và đồng nghiệp của mình.
“Là một người mẹ, tôi luôn hy vọng rằng nó vẫn còn sống,” bà nói. “Nhưng tôi cũng đang bắt đầu chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.”
Nhiều người đã gửi mẫu ADN cho cảnh sát để có thể xác định được thi thể của người thân, dù cho cơ hội tìm thấy vẫn còn rất ít.
Những người phụ nữ tại hiện trường đang mòn mỏi chờ đợi thông tin của chồng, anh trai, em trai, con trai mình đang mắc kẹt đâu đó trong đống đổ nát.
Trên vỉa hè, hai cô gái tuổi teen ngồi trên một tấm bìa carton và cố gắng an ủi những người thân lớn tuổi. Trong một công viên, một nhóm đàn ông có người thân làm việc tại công trường ngồi cùng nhau trên một chiếc chăn.
Những người mặc đồng phục màu vàng và xanh lam, đội mũ bảo hiểm đứng canh tại khu vực. Xung quanh họ, con phố dẫn vào tòa nhà đã trở thành một cộng đồng. Lều trại được dựng lên, các tình nguyện viên cung cấp nước và thức ăn cho mọi người, thỉnh thoảng có những bác sỹ tâm thần tới hỗ trợ những người đang hoảng loạn.
Họ mặc những bộ đồng phục khác nhau. Lính cứu hỏa mặc áo đỏ, cảnh sát mặc đồ xanh. Những người khác mặc đồ màu cam neon hoặc vàng.
Các đội cứu hộ đã nghĩ rằng sẽ có một phép màu xảy ra vào ngày 30/3, khi họ tiếp cận một căn phòng lớn trong tầng hầm của tòa nhà, nơi những công nhân có thể đã chạy xuống đó và sống sót.
"Chúng tôi nghĩ chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tìm thấy ai đó," Piyalux Thinkaew, giám đốc điều hành của Quỹ Ruamkatanyu, một trong những tổ chức khẩn cấp hàng đầu của Thái Lan, cho biết. "Đó là cả một căn phòng. Nó rất lớn.”
Nhưng khi tiến vào, họ nhận thấy căn phòng hoàn toàn trống rỗng.
Sáng hôm sau, một tia hy vọng khác lại xuất hiện khi cảm biến hồng ngoại phát hiện có dấu hiệu của người sống ở đâu đó. Nhưng sau một lúc lâu, không có gì cả, không một ai được kéo ra ngoài dù còn sống hay đã chết.
Và giờ đây, khi giai đoạn vàng 72 tiếng đồng hồ đã trôi qua, 12 thi thể đã được tìm thấy, còn khoảng 75 công nhân vẫn nằm đâu đó trong đống đổ nát cao đến mức có thể nhìn thấy từ khoảng cách rất xa.
Theo Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm cách tiếp cận khu vực phát hiện có dấu hiệu của sự sống. Theo bà Tavida, dù cơ hội sống sót thực tế đã giảm dần sau 72 giờ, song các nỗ lực cứu nạn sẽ vẫn được tiếp tục./.
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/vu-sap-toa-nha-tai-bangkok-nhung-cau-chuyen-tinh-yeu-con-dang-do-post1023994.vnp