Em Phan Phương Thảo (sinh năm 2006), sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, em ruột của chị Phan Trung Anh đi cùng chuyến xe định mệnh đó bị thương ở đầu và tay phải. Trên đầu quấn băng trắng, tay bị nẹp cứng, Thảo mệt mỏi kể lại hành trình đau thương.
Cô giáo Phan Trung Anh gặp nạn trên đường đi thiện nguyện.
Khoảng 23 giờ ngày 26/12, Thảo và chị gái Trung Anh lên chiếc xe loại 29 chỗ xuất phát từ Hà Nội để đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi (Lào Cai) tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Khi lên xe, Thảo ngồi ở giữa xe, hàng ghế bên trái còn Trung Anh ngồi ở cuối xe.
Sau cả đêm dài, đến sáng 27/12, khi chỉ còn cách điểm đến vài km, chiếc xe chợt lao nhanh bất thường. Thảo lúc này đã tỉnh ngủ còn nghe rõ nhiều người kêu lên: “Lái chậm thôi bác tài ơi” rồi bất chợt có va chạm rất mạnh khiến em ngất đi, không còn biết gì nữa.
Đại diện tổ dân phố Tiền Giang 1, phường Bắc Giang đến động viên, chia sẻ với gia đình ông Phan Văn Quang.
Tỉnh dậy, em thấy đã nằm trong bệnh viện ở tỉnh Lào Cai, trên đầu có 3 chỗ cần phải khâu, tay bị gãy, nhiều chỗ bầm tím. Sau khi cấp cứu, em tiếp tục được chuyển đi Hà Nội do chấn thương sọ não. Khi đã tỉnh hơn, em xin về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Qua kiểm tra thấy đỡ hơn, em về nhà để ở bên chị gái những giây phút cuối.
Nhắc đến chị Trung Anh, Thảo òa khóc: “Chị ấy hơn em 11 tuổi nên luôn thương yêu, lo lắng, chăm lo cho em như người mẹ thứ hai. Khi em ra Hà Nội học, hai chị em có khoảng một năm ở cùng nhau, để bố mẹ bớt khó khăn, chị trích một phần lương để đóng học phí, nuôi em ăn học. Chị thường xuyên tham gia các chuyến đi thiện nguyện ở vùng khó khăn, đây là lần thứ hai em đi cùng chị ấy, vậy mà lại là chuyến đi cuối cùng…”.
Trong đám tang, người đau đớn nhất là ông Phan Văn Quang và bà Nguyễn Thị Mỹ, bố mẹ của Trung Anh. Mỗi khi nhắc đến con gái, gương mặt ông Quang vốn gầy gò, khắc khổ như già thêm, mắt ngấn lệ. Gạt nước mắt, ông Quang nói: “Trung Anh đi học rồi ở lại Hà Nội để làm việc. Thấy con xa nhà nhiều năm, tôi thương lắm nên nhiều lần bảo về gần nhà tìm việc làm. Khoảng nửa năm gần đây, con mới xin về một trường mầm non dân lập ở phường Bắc Giang. Chúng tôi thấy con thường đi thiện nguyện nên cũng tôn trọng, chỉ mong ổn định rồi tính chuyện gia đình riêng, vậy mà không ngờ lại đau thương thế này”.
Trong tang lễ có nhiều bạn bè, đồng nghiệp, với họ - Trung Anh là cô giáo trẻ hiền lành, giàu tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết với công việc. Được giao nhiệm vụ quản lý và phụ trách đào tạo kỹ năng cho giáo viên mầm non, chị luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, được mọi người yêu mến. Chị từng tâm sự, chia sẻ với bạn bè về ước mơ mở trung tâm dạy trẻ tiền tiểu học nhưng chuyến đi định mệnh ngày cuối năm khiến dự định ấy mãi không hoàn thành được nữa.
Nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp xót xa trước sự ra đi đột ngột của cô giáo Phan Trung Anh.
Ông Nguyễn Khắc Hà, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Tiền Giang 1, phường Bắc Giang cho biết, hoàn cảnh gia đình Trung Anh khá khó khăn. Ông Phan Văn Quang không có nghề nghiệp ổn định, hằng ngày chạy xe chở hàng thuê, ai kêu gì làm đấy; bà Nguyễn Thị Mỹ buôn bán nhỏ, kinh doanh rau quả ở chợ Thương. Tuy vậy, ông bà yêu thương hai con hết mực, dù có vất vả đến mấy cũng lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn.
Ở địa phương, gia đình ông Quang luôn gương mẫu, chấp hành tốt quy định, không có điều tiếng gì với làng xóm. Khi gia đình gặp hoạn nạn, chi ủy, ban quản lý, các đoàn thể và Nhân dân tổ dân phố đều đến chia buồn, chung tay giúp đỡ, phân công công việc để lo hậu sự cho Trung Anh.
Được biết, trong ngày 28/12, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và nhiều tổ chức, đoàn thể đến động viên, chia sẻ, giúp kinh phí đối với gia đình ông Quang với mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát, chữa trị cho cháu Phương Thảo, ổn định cuộc sống.
Trước đó, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12, xe ô tô biển kiểm soát 29B-614.06 chở đoàn 18 người đi thiện nguyện, khi đến Km35 quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, xe có dấu hiệu mất phanh, lao ra khỏi đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế tử vong trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương.
Bài, ảnh: Quốc Phương