Theo báo Người Lao Động, ngày 2/4, trong không khí tang thương bao trùm, gia đình anh Biện Thái Sơn (SN 1986, trú đường Nguyễn Bính, khu dân cư Phước Lý, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ đưa tang.
Anh Biện Thái Sơn là nạn nhân bị sát hại trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Trị.
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân, dù không quen biết, vẫn lặng lẽ đến thắp nén nhang, tiễn đưa người tài xế xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.
Người vợ khóc cạn nước mắt trước nỗi đau mất chồng. Ảnh: Báo Người Lao Động
Trước linh cữu, vợ anh Sơn gần như kiệt quệ, đôi mắt đỏ hoe. Suốt lễ tang, chị ngồi lặng bên quan tài chồng, nỗi đau hiện rõ trong từng ánh nhìn, cử chỉ.
Hình ảnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt là hai con nhỏ của anh Sơn, bé trai 8 tuổi và bé gái 4 tuổi.
Còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi mất mát, bé gái vô tư chạy quanh quan tài, lúc cười, lúc khóc gọi bố, khiến người thân và những người có mặt không khỏi xót xa.
Trước đó, như VietNamNet đưa tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, quê Quảng Trị) về các tội “Cướp tài sản”, “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Trước đó, chiều 26/3, Đạo thuê anh S. chở từ Đà Nẵng tới Quảng Trị. Khi đến xã Kim Phú, hai bên phát sinh mâu thuẫn do Đạo mượn xe không được đồng ý. Đối tượng sau đó dùng súng tự chế bắn anh S. tử vong, giấu thi thể trong vườn keo tràm.
Gây án xong, Đạo lái xe đến xã Kim Điền, tiếp tục dùng súng bắn mẹ vợ tử vong và làm bố vợ bị thương nặng. Đạo mang theo súng đi tìm vợ nhưng không gặp.
Sau đó, đối tượng quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ ở xã Kim Điền và cố thủ trong xe. Được vận động, đến khoảng 4h ngày 27/3, đối tượng đã giao nộp vũ khí.
Phương Anh (T/h)