Gần đây, các fan của Harry Potter bàn tán xôn xao về một dự án phim đang lên kế hoạch thực hiện. Không phải Harry Potter bản phim truyền hình của Max (HBO) - thực tế series này đang dần hoàn thiện dàn diễn viên và dự kiến sẽ được sản xuất cuối năm nay để lên sóng mùa đầu tiên trong năm 2026. Bộ phim đang được nói tới là phần phim về Chúa tể Hắc ám Voldemort.
Cụ thể, đó là một phần phim ngoại truyện kể về thời niên thiếu của Chúa tể Hắc ám - thời Voldemort vẫn còn sử dụng cái tên con người là Tom Riddle, thời kẻ phản diện lớn nhất thế giới phù thủy vẫn còn cái mũi.
Chúa tể Hắc ám Voldemort trong Harry Potter bản phim điện ảnh.
Qua bộ truyện Harry Potter, tiểu sử về Voldemort có thể tóm gọn về một cậu bé bị mẹ bỏ rơi, lớn lên trong một trại trẻ mồ côi, nhập học trường phù thủy Hogwarts, rồi lớn lên trở thành phù thủy hắc ám và quyền lực nhất mọi thời đại. Nhưng cụ thể hơn, chi tiết hơn, thì sao?
Tom Riddle đã được sinh ra như thế nào? Những năm tháng sống ở trại mồ côi có tác động gì lên tâm hồn hắn? Hắn đã gặp ai, học được những gì, thiết lập mưu đồ như thế nào? Trên hành trình từ cô nhi viện đến trường Hogwarts và xa hơn nữa - đến nơi trái tim từng đập của Tom Riddle hóa thành bảy mảnh linh hồn, rốt cuộc điều gì đã tạo ra một Chúa tể Hắc ám?
Chúa tể Hắc ám thời vẫn còn là Tom Riddle trong bản phim điện ảnh.
Vào năm 2018, một nhóm làm phim độc lập mang tên Tryangle Films đã tự thực hiện một bộ phim “fan làm” (fan-made) mang tên Voldemort: Origins of The Heir. Phim kể lại quá trình tha hóa của Tom Riddle cùng những nhân vật hoàn toàn mới như Grisha McLaggen - hậu duệ của Godric Gryffindor.
Dù không phải là một bộ phim chính thống và ngân sách hạn chế, Voldemort: Origins of The Heir vẫn thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube và khiến cộng đồng phù thủy bàn tán xôn xao. Điều đó chứng tỏ thời niên thiếu của Voldemort với những khía cạnh chưa từng được kể có một sức hấp dẫn không hề nhỏ.
Các nhân vật trong Voldemort: Origins of The Heir.
Hiện tại, hãng Warner Bros. hay tác giả bộ truyện Harry Potter là J.K. Rowling vẫn chưa đưa ra thông báo hay có tuyên bố chính thức nào về việc phát triển câu chuyện về thời niên thiếu của Chúa tể Voldemort. Tuy nhiên, với việc thương hiệu Harry Potter vẫn thu hút đông đảo lượng lớn người quan tâm, việc phát triển “Vũ trụ Harry Potter” trong tương lai gần là hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Trước ý tưởng về việc phát triển câu chuyện về thời niên thiếu của Voldemort, một số fan tỏ ra hào hứng và tò mò. Một số fan lại cho rằng câu chuyện chi tiết hơn về Voldemort có thể được lồng ghép vào mạch truyện chính của Harry Potter bản truyền hình thay vì phát triển một nhánh riêng. Bên cạnh đó, cũng có một số fan lắc đầu trước ý tưởng này, cho rằng “càng dài càng dở”, “bôi thêm” có khi lại nối gót thất bại như Fantastic Beasts - một tác phẩm ngoại truyện khác của Harry Potter.
Nhân vật chính của Fantastic Beasts.
Phần phim ngoại truyện này được xem là đã thất bại.
Một số bình luận của netizen:
“Không cần đâu. Phần tiền truyện chỉ phá hủy truyền thuyết đã được thiết lập.”
“Ồ, nghe hay đấy chứ. Chúng ta không cần phim làm lại, chúng ta cần điều này! Những phim mới mẻ!”
“Chừa lại chút gì đó cho trí tưởng tượng đi.”
“Nhưng quá khứ của Voldemort đã có trong truyện rồi mà.”
“Tôi cũng thích một bộ phim như này hơn là làm lại một bộ phim mà chúng ta đã thuộc lòng nhờ đọc truyện và xem phim điện ảnh rồi.”
“Nếu có làm thật thì đừng “tẩy trắng” Voldemort, đừng khiến anh ta trở thành một nhân vật nhận được sự đồng cảm. Voldemort có một quá khứ sầu thảm nhưng hắn đã tự chọn trở thành một con quái vật.”
“Thực sự thì những bộ phim như thế này chỉ hiệu quả với những nhân vật phản diện có chiều sâu. Tom Riddle thì không. Anh ta đơn thuần xấu xa ngay từ đầu.”
“Thôi, có khi làm xong lại thất bại giống như Fantastic Beasts đã từng.”
“Tôi không muốn đào sâu vào bóng tối của anh ta đâu. Voldy đã mốc meo rồi!”
“Không. Không cần thiết. Bí ẩn thì tốt hơn.”
CỐC BƠ