Hằng ngày, ông Huỳnh Lam, ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải (Bình Sơn), thường thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cơm nước, bắt đầu chuyến đi lưới thúng gần bờ (trừ ngày biển động). Chuyến đi biển của ông Lam bắt đầu từ sáng sớm đến tầm 3 - 4 giờ chiều cùng ngày. Hôm chúng tôi đến, đúng lúc ông Lam và 3 người khác đang đưa thúng vào bờ sau gần 1 ngày săn mực đuổi. “Hôm nay, 4 anh em thả lưới được hơn 15kg mực đuổi và một ít cá. Với giá 320 nghìn đồng/kg, chúng tôi kiếm được gần 5 triệu đồng. Trừ đi chi phí, mỗi người cũng kiếm được hơn 1 triệu đồng. Được như thế là khá rồi”, ông Lam nhẩm tính.
Ông Huỳnh Lam, ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải (Bình Sơn) và những người bạn của mình kéo thúng vào bờ sau một chuyến biển.
Sau khi cân mực ngay tại bờ biển, ông Lam và những người bạn của mình tranh thủ về nhà để làm thêm nghề nông. Ông Lam chia sẻ, ngoài đi biển, tôi còn làm hơn 1 mẫu hành, tỏi, ngò. Cây hành và tỏi tốn rất nhiều thời gian chăm sóc. Vì vậy, hôm nào đi biển về là tôi đều ra ruộng để xem hành, tỏi có bị sâu bệnh hay không. Hôm thì tưới nước, hôm bón phân, bơm thuốc... dường như không có ngày nghỉ. Có hôm đến 8 giờ tối mới về nhà nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau lại đi biển. Công việc tuy vất vả nhưng ngày nào cũng có thu nhập là vui rồi.
Không riêng gì ông Lam, phần lớn người dân ở xóm Gành Yến, thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải đều vừa làm biển, vừa làm nông. Chính điều này giúp nhiều gia đình nâng cao thu nhập. “So với anh em đi khơi dài ngày thì mình sướng hơn. Làm biển bây giờ khó lắm, đâu phải chuyến nào đi cũng có lời. Còn những người đi biển gần bờ như chúng tôi hôm nào tệ lắm cũng kiếm được vài ba trăm nghìn. Ngoài ra, còn có thu nhập từ nghề nông”, ông Huỳnh Vàng, ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, cho biết.
Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều xã bãi ngang ven biển. Tùy theo điều kiện đất đai, thổ nhưỡng ở từng địa phương mà người dân chọn cách làm biển và làm nông khác nhau. Tại xã Đức Minh hay Đức Phong (Mộ Đức), ngoài đi biển, người dân còn trồng rau, đầu tư phát triển chăn nuôi. Anh Nguyễn Văn Hiệp, ở thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh thường sắp xếp đi biển vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối, thời gian còn lại anh nuôi heo, trồng rau muống, bí để bán.
Anh Hiệp tâm sự, đời sống ngày càng nâng cao, đòi hỏi chi phí nhiều. Vì vậy, nếu chỉ làm mỗi một nghề biển thì không đủ để lo cho con cái ăn học, trang trải chi phí gia đình. Đất cát ở đây trồng rau rất tốt, nhất là vào mùa mưa, biển động các vùng trũng không trồng được rau, mình trồng bán được giá cao. Ngoài trồng rau màu, vợ chồng tôi còn nuôi thêm 4 con heo nái, trung bình mỗi lứa đẻ 25 - 30 con. Tôi nghĩ chỉ cần mình chịu khó, linh hoạt trong cách làm ăn thì đời sống kinh tế sẽ khấm khá.
Bài, ảnh: AN NHIÊN