Quốc Việt không đi lên bằng hào quang nhất thời. Điều làm tiền đạo sinh năm 2003 khác biệt là cách anh bền bỉ trưởng thành qua từng năm tháng với trái bóng.
Ít ai biết rằng, tình yêu bóng đá của Quốc Việt bắt đầu từ chính người bố của mình. Ngày còn nhỏ, cậu bé quê Hải Phòng thường theo bố ra sân bóng. Bố Quốc Việt có một đội bóng phong trào và chính những buổi chiều như thế đã gieo vào cậu bé niềm đam mê rất lớn với trái bóng.
Có những cầu thủ khiến người ta nhớ lâu vì hành trình theo đuổi bóng đá quá đặc biệt. Nguyễn Quốc Việt thuộc kiểu cầu thủ như thế. Ảnh: AFC
Sau này, khi Quốc Việt bắt đầu thi đấu các giải trẻ, bố anh vẫn luôn là người âm thầm đứng phía sau. Có lần tại giải U13 quốc gia ở Đắk Lắk, bố Quốc Việt theo chân con trai suốt giải đấu, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ rồi đứng ngoài sân cổ vũ giữa cái nắng Tây Nguyên.
Tình yêu bóng đá của người cha dường như trở thành động lực lớn nhất để Quốc Việt chưa từng muốn bỏ cuộc. Điều đặc biệt là hành trình của anh không hoàn toàn bằng phẳng. Quốc Việt từng thi vào lò đào tạo Viettel nhưng bị loại. Với nhiều cầu thủ trẻ, đó là cú sốc rất lớn. Nhưng Quốc Việt không dừng lại. Anh tiếp tục theo đuổi giấc mơ rồi gia nhập hệ thống đào tạo HAGL trước khi chuyển sang Học viện Nutifood, nơi tạo nên bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp.
Nếu nhìn Quốc Việt hiện tại, nhiều người sẽ thấy một tiền đạo hiện đại hơn rất nhiều so với thời còn đá các giải thiếu niên. Anh nhanh hơn, mạnh hơn, lì đòn hơn và có nền tảng thể lực rất tốt. Điều đó không đến tự nhiên.
Tại Học viện Nutifood, Quốc Việt được phát triển theo mô hình đào tạo khác biệt của bóng đá Việt Nam. Quốc Việt có điều kiện tốt hơn nhiều cầu thủ cùng trang lứa, học văn hóa, ngoại ngữ, lo chế độ dinh dưỡng đặc biệt, kể cả chuyện mời các chuyên gia tâm lý và ứng xử trên mạng xã hội về dạy.
HLV Guillaume Graechen từng nhấn mạnh rằng mục tiêu của học viện không chỉ là đào tạo cầu thủ biết đá bóng, mà phải tạo ra những cầu thủ chuyên nghiệp thật sự. Quốc Việt chính là ví dụ rất rõ cho điều đó.
HLV Graechen nói với Saostar: “Quốc Việt có tư duy săn bàn nhạy bén, sức mạnh và sự bứt tốc tuyệt vời. Cậu ấy đã cho thấy sự khả năng chớp thời cơ của một tiền đạo với hiệu suất ghi bàn tốt”.
Từ một cậu bé nổi bật nhờ bản năng săn bàn, anh dần trưởng thành thành mẫu tiền đạo toàn diện hơn. Quốc Việt không chỉ biết ghi bàn mà còn chơi bóng thông minh, di chuyển rộng và có tư duy hiện đại.
6 lần giành Vua phá lưới từ U13 đến U21 không phải chuyện ngẫu nhiên. Ba chức vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games hay chức vô địch hạng Nhất cùng Phù Đổng Ninh Bình cho thấy Quốc Việt gần như luôn hiện diện ở những hành trình thành công của bóng đá trẻ Việt Nam.
Nhưng có lẽ dấu ấn đẹp nhất của Quốc Việt lại đến ở thời điểm anh khép lại tuổi trẻ. Tại VCK U23 châu Á 2026, trong trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc, Quốc Việt tạo nên khoảnh khắc bùng nổ đúng chất của một tiền đạo lớn.
Nhận đường chuyền của Đình Bắc, anh khống chế gọn gàng rồi tung cú sút ở góc hẹp khiến bóng găm thẳng vào nóc lưới đối thủ. Một bàn thắng đẹp đến mức trang chủ AFC phải dành lời khen đặc biệt cho tiền đạo Việt Nam.
Đó không chỉ là siêu phẩm giúp U23 Việt Nam giành hạng Ba châu Á, mà còn là lời chia tay hoàn hảo của Quốc Việt với sân chơi trẻ.
Quốc Việt ghi bàn ở trận hạng Ba U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC
Điều đáng quý nhất ở Quốc Việt không chỉ nằm ở tài năng, mà ở tinh thần cầu tiến. Anh từng chia sẻ rằng mỗi lần nhớ nhà hay gặp khó khăn, điều khiến anh cố gắng hơn chính là sự kỳ vọng của bố và tình yêu với bóng đá. Có lẽ vì thế mà Quốc Việt luôn mang đến cảm giác của một cầu thủ chơi bóng bằng đam mê thật sự.
Trong bóng đá Việt Nam, không thiếu tài năng trẻ xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng những cầu thủ được đào tạo bài bản, có nền tảng chuyên nghiệp và giữ được khát khao phát triển lâu dài mới là điều quan trọng nhất.
Quốc Việt lúc này vẫn còn trẻ. Phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách lớn hơn rất nhiều so với sân chơi U23. Nhưng anh có nền tảng mà không nhiều cầu thủ trẻ sở hữu, đó là đam mê lớn, môi trường đào tạo tốt và tư duy phát triển chuyên nghiệp từ rất sớm.
Một hành trình bắt đầu từ tình yêu bóng đá của người cha, Quốc Việt bây giờ mở ra giấc mơ lớn hơn cùng bóng đá Việt Nam.
Văn Nhân