Indonesia ban đầu không có vé dự vòng 16 đội, bởi họ chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận. Nhưng sau khi Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) xử U21 Việt Nam thua 4/5 trận đấu thì Indonesia có hai thắng, và thầy trò HLV Marcos Sugiyama được dự vòng 16 đội.
Niềm vui của Indonesia đến theo cách lạ lùng đến mức HLV Indonesia cũng phải ngạc nhiên. “Tôi chưa từng nghe chuyện nào giống như vậy. Nhưng đó không phải việc của chúng tôi. Nếu Việt Nam bị loại, chúng tôi cần phải chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 16 đội. Việc xử lý vấn đề này như thế nào thuộc thẩm quyền của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới”, HLV Marcos Sugiyama nói.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia đã phải dừng bước ở vòng 16 đội với tư cách chủ nhà Giải vô địch bóng chuyền U21 thế giới 2025. Ảnh: VOLLEYBALL WORLD
Tuy nhiên, Indonesia cũng chẳng thể vui trọn vẹn, bởi họ đối đầu Italia ở vòng knock-out. Indonesia đã thua Italia 1-3 (12-25, 19-25, 25-21, 13-25).
Ngay điểm đầu tiên của set một, pha đánh nhanh của Nicole Piomboni đã vượt qua hàng chắn của Syelomitha Afrilaviza Wongkar, mở điểm cho Italia.
Đội bóng của HLV Gaetano Gagliardi chơi chắc chắn, gần như không cho Indonesia cơ hội triển khai lối chơi.
Đội chủ nhà chỉ thu hẹp được cách biệt khi Italia mắc lỗi tấn công từ pha phối hợp của Helena Sassolini và Merit Chinenyenwa Adigwe.
Thiếu vắng Junaida Santi vì chấn thương, hàng công Indonesia phụ thuộc vào Azzahra Dwi Febyane (Gendis) không đủ sức xuyên phá. Kết quả là họ trở thành “miếng mồi ngon” cho Adigwe, Piomboni và Linda Manfredini giành set đầu tiên.
Sang set hai, Indonesia dựa vào sức tấn công của Pascalina Mahuze, có lúc khiến Italia bị dẫn ba điểm. Tuy nhiên, Sassolini và Piomboni tiếp tục là đầu tàu giúp Italia gỡ hòa 12-12 sau khi Indah Guretno bắt bóng hỏng. Thế trận đảo chiều, Italia vượt lên và ấn định chiến thắng set này sau khi Dalila Marchesini chặn thành công pha đánh nhanh của Gendis.
Bước sang set ba, Italia thay Manfredini bằng Anna Bardaro; Indonesia cũng rút Namira Maradanti (Rara) để đưa Indah Guretno vào sân. Chủ nhà vươn lên dẫn 3-0 nhưng mắc nhiều lỗi, tạo cơ hội cho Italia thu hẹp khoảng cách. Dù vậy, được tiếp sức bởi khán giả và phong độ của Gendis – Mahuze, Indonesia giành chiến thắng set ba 25-21.
Set bốn chứng kiến thế trận giằng co đầu tiên, nhưng sau lỗi phòng ngự và serve hỏng, Indonesia bị bỏ xa bảy điểm. Gendis rời sân, Zahwa Aliah vào thay nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Italia tiếp tục áp đảo và kết thúc trận đấu sau khi cú đánh nhanh của Mahuze không chính xác, giành vé vào tứ kết.
Bá Hổ