Em Lương Thị Bảo Trân (dân tộc Thái) đã chinh phục 12 giải thưởng các cấp trong năm học 2025-2026. (Ảnh: Thế Hùng)
“Bông hoa nhỏ” nhiều lần được xướng tên
Cuối tháng 5/2026, sân Trường Tiểu học Phan Bội Châu (xã Vụ Bổn, Đắk Lắk) rộn ràng trong không khí lễ tổng kết năm học 2025-2026. Dưới những tán cây xanh mát, hàng trăm học sinh háo hức đón nhận thành quả sau một năm học tập và rèn luyện.
Trong số ấy, cô học trò Lương Thị Bảo Trân (dân tộc Thái) - lớp 4A, nổi bật với dáng người nhỏ nhắn, chiếc khăn quàng đỏ chỉnh tề trên vai. Trong buổi lễ, tên em liên tục được xướng tên lên bục danh dự nhận nhiều giấy khen về học tập và công tác Đội.
Ông Hồ Văn Thanh – Hiệu trưởng nhà trường không giấu được tự hào: “Chỉ trong năm học vừa qua, Bảo Trân giành tới 12 giải thưởng tại các sân chơi trí tuệ từ cấp cụm đến cấp tỉnh như Trạng Nguyên Tiếng Việt, VioEdu và nhiều cuộc thi trực tuyến khác. Nổi bật trong đó là giải Vàng môn Tiếng Việt cấp cụm, giải Đồng cấp tỉnh cùng nhiều thành tích ấn tượng khác”.
Trường Tiểu học Phan Bội Châu (xã Vụ Bổn, Đắk Lắk) trao thưởng cho học sinh năm học 2025-2026. (Ảnh: Thế Hùng)
Không chỉ học giỏi, Bảo Trân còn là Liên đội trưởng năng nổ của nhà trường. Ở các hoạt động tập thể, em luôn là một trong những học sinh tiên phong, gương mẫu.
Cô Nguyễn Thị Nhung, giáo viên chủ nhiệm, cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất ở học trò của mình không chỉ là thành tích học tập mà còn là tinh thần tự giác và trách nhiệm.
“Bảo Trân học đều các môn, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè. Dù tham gia nhiều hoạt động nhưng em luôn chủ động sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt việc học”, cô Nhung chia sẻ.
Ít ai biết rằng, phía sau bảng thành tích đáng tự hào ấy là hình ảnh cô học trò nhỏ mỗi ngày vẫn phụ giúp gia đình sau giờ học.
Mẹ em, chị Phạm Thị Thứ cho biết, từ nhỏ Bảo Trân đã tự giác. Đi học về, em quét nhà, rửa chén, phụ trông em để bố mẹ yên tâm làm nương rẫy.
“Có hôm làm việc xong đã tối muộn nhưng cháu vẫn tự ngồi vào bàn học. Gia đình ít khi phải nhắc nhở”, chị Thứ kể.
Thượng tá Cao Bảo Văn – Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế (Công an Đắk Lắk) trao tặng các suất quà cho học sinh. (Ảnh: Thế Hùng)
Sự năng động của Bảo Trân cũng được thể hiện trong các hoạt động tập thể. Theo cô Nguyễn Thị Nhung, trong lễ khai giảng đầu năm học, sau khi hoàn thành tiết mục văn nghệ trên sân khấu, em vội chạy vào phía sau cánh gà thay đồng phục Đội để tiếp tục đảm nhận vai trò Liên đội trưởng, điều hành nghi thức buổi lễ.
Hình ảnh cô học trò nhỏ tất bật nhưng đầy tự tin ấy đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với thầy cô, phụ huynh và bạn bè.
Ông Hồ Văn Thanh khẳng định, Bảo Trân là một trong những học sinh tiêu biểu của nhà trường.
“Không chỉ học tốt, em còn tích cực tham gia hoạt động Đội, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng lãnh đạo tốt. Đây là tấm gương học sinh toàn diện mà nhà trường luôn mong muốn nhân rộng”, ông Thanh nói thêm.
Ông Hồ Văn Thanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu tự hào về thành tích của Bảo Trân. (Ảnh: Thế Hùng)
Những bàn tay âm thầm nâng bước học trò vùng khó
Câu chuyện của Bảo Trân cũng phản ánh nỗ lực không ngừng của thầy cô giáo nơi vùng sâu Vụ Bổn trong hành trình chăm lo cho học sinh.
Trường Tiểu học Phan Bội Châu hiện có gần 79% học sinh là người dân tộc thiểu số. Nhiều em sống cùng ông bà do cha mẹ đi làm ăn xa; không ít gia đình vẫn còn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị sách vở, đồng phục hay chi phí học tập cho con em mình.
Bởi vậy, bên cạnh nhiệm vụ dạy học, nhà trường luôn chú trọng kết nối các nguồn lực xã hội để đồng hành cùng học sinh.
Ngay từ đầu năm học, 100% học sinh được hỗ trợ đồng phục, áo khoác và sách giáo khoa. Chương trình “Góp gạo cho em” được duy trì thường xuyên, giúp 35 học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến lớp.
Nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa cũng được triển khai thông qua nguồn lực xã hội hóa. Trong đó có nhà đa năng trị giá 500 triệu đồng do doanh nghiệp tài trợ, sân bóng đá mini và các chương trình trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng dành cho học sinh.
Theo ông Hồ Văn Thanh, những hỗ trợ ấy không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện hơn.
“Khi các em có đủ sách vở, quần áo đến trường, có sân chơi và môi trường học tập tốt hơn thì cơ hội phát triển cũng rộng mở hơn. Sự tiến bộ của học sinh chính là động lực để nhà trường tiếp tục đồng hành cùng các em”, ông Thanh chia sẻ.
Giữa vùng quê còn nhiều khó khăn của xã Vụ Bổn, những cô học trò như Bảo Trân đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, sự tự giác và khát vọng học tập.
Những tấm giấy khen có thể chỉ ghi nhận thành tích của một năm học. Nhưng phía sau đó là hành trình dài của sự nỗ lực, là tình yêu thương của gia đình, tận tâm của thầy cô và sự chung tay của cộng đồng để một “bông hoa nhỏ” có thể tự tin tỏa sáng trên con đường học tập.
Học sinh đạt thành tích cao năm học 2025-2026 được nhà trường vinh danh. (Ảnh: Thế Hùng)
Nhiều dấu ấn nổi bật của Trường Tiểu học Phan Bội Châu
Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Phan Bội Châu duy trì sĩ số đạt 100%; 99,4% học sinh hoàn thành chương trình lớp học và 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.
Toàn trường có 55 học sinh đạt danh hiệu Xuất sắc và Tiêu biểu; giành 2 huy chương Vàng cấp tỉnh, 4 huy chương Bạc và có 2 học sinh hoàn thành xuất sắc vòng thi cấp quốc gia.
Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ với 100% giáo viên sử dụng hồ sơ điện tử, học bạ số; trên 90% cán bộ, giáo viên ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và AI trong dạy học.
Thế Hùng