Vun đắp hạnh phúc bằng sự thấu hiểu

Vun đắp hạnh phúc bằng sự thấu hiểu
9 giờ trướcBài gốc
Ghé thăm ngôi nhà nhỏ ấm cúng của gia đình Thiếu tá QNCN Nguyễn Mạnh Hùng và Thiếu tá QNCN Trần Thị Minh Vượng, chúng tôi bắt gặp khung cảnh anh chị đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Tiếng lách cách của bát đũa, mùi thơm của thức ăn quyện lẫn với tiếng cười đùa của các con đã tạo nên một không gian bình yên, ấm áp hiếm thấy sau những giờ làm việc căng thẳng của cả hai người lính.
Được biết, với lịch công tác đặc thù, việc sắp xếp thời gian biểu cho cả hai là một bài toán khó. Anh Hùng hiện là nhân viên Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 7, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 379 (Quân khu 2). Đơn vị đóng quân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa khiến anh ít có thời gian về chăm sóc gia đình. Trong khi đó, chị Vượng là thủ kho quân khí Kho K79 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân khu 2). Dù công tác gần nhà nhưng công việc của chị cũng không kém phần bận rộn với những đợt kiểm kê, sắp xếp và bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Tổ ấm của gia đình anh Dương Quang Vinh và chị Lê Thị Thủy. Ảnh do nhân vật cung cấp
Trao đổi với chúng tôi về những thử thách trong việc cân bằng công việc và gia đình, anh Hùng chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều là quân nhân nên cả hai đều hiểu và thông cảm cho đặc thù công việc của nhau. Tuy không được ở nhà thường xuyên nhưng mỗi lần về, tôi luôn cố gắng phụ giúp vợ mọi việc, từ việc nhà đến chăm sóc con cái để cô ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi”.
Tiếp lời chồng, với nụ cười hiền hậu, chị Vượng tâm sự: “Nhiều khi anh ấy đi công tác biền biệt, một mình tôi vừa lo việc đơn vị, vừa chăm sóc con cái, cũng có lúc thấy tủi thân. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của anh, nghĩ đến trách nhiệm của một người lính, tôi lại thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn. Vợ chồng tôi luôn duy trì việc gọi điện, trò chuyện thường xuyên để cập nhật tình hình và động viên nhau. Chính những điều nhỏ bé đó đã giúp gia đình chúng tôi luôn ấm áp và vững vàng”.
Điều đặc biệt là những đứa trẻ trong gia đình cũng sớm hình thành ý thức tự lập và sự thấu hiểu cha mẹ. Con trai cả của anh chị hiện đang là học viên năm thứ 3 của Trường Sĩ quan Lục quân 1, tiếp nối truyền thống gia đình. Còn cậu con trai thứ hai tuy mới học lớp 8 nhưng cũng đã rất chững chạc. Cháu biết tự sắp xếp việc học, phụ giúp mẹ việc nhà và đặc biệt là luôn là “quân sư” tâm lý cho mẹ mỗi khi bố đi công tác xa. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cháu đã hiểu được những vất vả, hy sinh thầm lặng của bố mẹ và luôn tự hào về gia đình mình.
Giống như gia đình anh Hùng, chị Vượng, gia đình Thượng tá Dương Quang Vinh, công tác tại Lữ đoàn 543 (Quân khu 2) và vợ là Thiếu tá QNCN Lê Thị Thủy, nhân viên thống kê, Phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị, Quân khu 2), cũng có những “chiến thuật” riêng để giữ lửa cho mái ấm của mình. Một trong những “bí quyết” của anh chị chính là tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi ít ỏi để gần gũi con cái. Những bữa cơm tối quây quần bên nhau, những buổi cuối tuần hiếm hoi cả gia đình cùng đi chơi, hay chỉ đơn giản là những câu chuyện trước khi đi ngủ... Tất cả đều là những khoảnh khắc quý giá để gia đình anh chị gắn kết tình cảm, bồi đắp yêu thương.
Thượng tá Dương Quang Vinh chia sẻ: “Trong quân ngũ, chúng tôi là đồng đội của nhau. Về nhà, chúng tôi cũng là “đồng đội” trong việc xây dựng tổ ấm. Điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu, sẻ chia và luôn đặt lợi ích của gia đình lên hàng đầu. Ở nhà, tôi đảm nhiệm việc sửa chữa đồ đạc, đưa đón con khi rảnh rỗi. Còn vợ tôi chịu trách nhiệm chính trong việc bếp núc, giặt giũ và hướng dẫn con học tập. Tuy nhiên, không có sự phân chia cứng nhắc, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau khi người kia bận rộn, không nề hà bất cứ việc gì.”
Bên cạnh đó, vợ chồng anh chị cũng luôn dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của con cái, cùng con giải quyết những vướng mắc trong học tập và động viên để các cháu cảm thấy tự tin phát triển. Chính nhờ sự quan tâm, thấu hiểu và định hướng đúng đắn từ cha mẹ, các cháu đã trưởng thành trong một môi trường lành mạnh, tràn đầy yêu thương. Con trai lớn của anh chị, Dương Quang Tiến, hiện là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đang từng bước khẳng định bản thân trên con đường học vấn. Cô con gái thứ hai, Dương Thủy Tiên, đang học lớp 9, Trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Đặc biệt, trong năm học 2024-2025 vừa qua, Thủy Tiên đã xuất sắc giành giải nhất học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh, mang về niềm tự hào lớn cho gia đình.
Câu chuyện về gia đình quân nhân của anh Hùng, chị Vượng hay gia đình anh Vinh, chị Thủy không phải là hiếm trong môi trường quân ngũ. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho hàng nghìn gia đình quân nhân khác đang ngày đêm cống hiến thầm lặng, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa nỗ lực vun đắp hạnh phúc gia đình, góp phần xây dựng một xã hội bền vững, nơi những giá trị truyền thống về tình yêu thương, sự hy sinh và trách nhiệm luôn được đề cao.
TRẦN HÀO
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vun-dap-hanh-phuc-bang-su-thau-hieu-834630