Trong đợt tuyển quân năm nay, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, sẵn sàng gác lại dự định riêng để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Những lá đơn tình nguyện mộc mạc nhưng chứa đựng phía sau là tinh thần trách nhiệm, ước mơ và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.
Tại xã Hoành Mô, thanh niên Tằng Dầu Lềnh (dân tộc Dao, sinh năm 2004) là một trong những gương mặt tiêu biểu. Trước ngày lên đường, anh chia sẻ: “Hoàn thành nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi thanh niên. Tôi mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, trưởng thành hơn về bản lĩnh và ý chí. Sự động viên của gia đình và địa phương là nguồn động lực lớn để tôi vững tin bước vào quân ngũ”.
Anh Tằng Dầu Lềnh, xã Hoành Mô, tranh thủ giúp gia đình trước ngày lên đường nhập ngũ.
Còn tại phường Đông Mai, anh Lại Thành Nam (sinh năm 2007) quyết định tạm gác việc học để tình nguyện nhập ngũ. Lại Thành Nam tâm sự: “Tôi nghĩ tuổi trẻ chỉ thực sự ý nghĩa khi mình dám dấn thân. Quân đội là môi trường tốt để tôi rèn luyện tác phong, ý chí và tinh thần kỷ luật. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương”.
Những năm gần đây, chất lượng thanh niên nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày càng được nâng cao rõ rệt. Nhiều thanh niên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, có chuyên môn, tay nghề và việc làm ổn định vẫn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Không ít người đang công tác tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sẵn sàng tạm gác lại công việc riêng để rèn luyện trong môi trường Quân đội, thử thách bản thân và cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.
Ông Lại Văn Hoành, bố của thanh niên Lại Thành Nam (khu Trại Thành, phường Đông Mai), chỉnh lại quân phục cho con trai trước ngày lên đường nhập ngũ.
Tiêu biểu trong số đó là anh Bùi Quang Sĩ (sinh năm 2002), trú tại khu Tràng Bạch, phường Hoàng Quế. Dù đã tốt nghiệp Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, chuyên ngành điều khiển tàu biển, với nhiều cơ hội việc làm rộng mở, anh vẫn tình nguyện viết đơn nhập ngũ.
“Tôi được đào tạo bài bản trong môi trường đại học. Vì vậy, tôi mong muốn được tiếp tục rèn luyện trong môi trường kỷ luật, chính quy của Quân đội, đồng thời đóng góp phần kiến thức và sức trẻ của mình cho đất nước”, Bùi Quang Sĩ bày tỏ.
Khi biết tin Bùi Quang Sĩ chuẩn bị lên đường nhập ngũ, nhiều người dân trong khu phố đã đến thăm hỏi, động viên anh trước ngày giao quân.
Để bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao, công tác tuyển quân được các địa phương triển khai chặt chẽ, đồng bộ. Trung tá Đào Quang Hanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bình Khê, cho biết: “Năm nay, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò chủ động của cấp xã, phường được phát huy rõ nét. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với công an và các tổ dân phố rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức bình xét công khai, minh bạch, đúng quy định. Công tác khám tuyển được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng”.
Đồng chí Hoàng Văn Đề, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Quế (thứ ba từ phải sang) tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại buổi gặp mặt của phường. (Trong ảnh, thứ tư từ phải sang là thanh niên Bùi Quang Sĩ, trú tại khu Tràng Bạch, phường Hoàng Quế. Dù đã tốt nghiệp Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, chuyên ngành điều khiển tàu biển, anh vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ).
Ở cấp cơ sở, đồng chí Hoàng Văn Đề, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Quế, nhấn mạnh: “Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác ngay từ đầu năm. Công tác bình xét được tổ chức công khai tại khu dân cư với sự tham gia của các đoàn thể và nhân dân, bảo đảm dân chủ, khách quan. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; toàn bộ các bước từ sơ tuyển, khám tuyển đến ban hành quyết định gọi nhập ngũ đều thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Tại nhiều địa phương trong tỉnh, các buổi gặp mặt, tặng quà, động viên thanh niên trước ngày giao quân được tổ chức trang trọng, ấm áp. Những cái bắt tay thật chặt, lời dặn dò ân cần, ánh mắt tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã tiếp thêm động lực cho các tân binh.
Tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, các thanh niên nhập ngũ quê hương vùng Mỏ sẽ nỗ lực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương anh hùng.