Vững bước trong quân ngũ: Kỳ 1: Rèn luyện để trưởng thành

Vững bước trong quân ngũ: Kỳ 1: Rèn luyện để trưởng thành
5 giờ trướcBài gốc
Tuổi trẻ được tôi luyện trong môi trường quân ngũ
Bước trưởng thành vượt bậc
Tân binh Thông Văn Mạnh (SN 2007), chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 812, là con cả trong gia đình có 3 anh em ở xã Tân Thành. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Mạnh nghỉ học từ sau lớp 9 để phụ giúp cha mẹ mưu sinh. Những công việc nặng nhọc như: đi biển, bốc vác, đóng gói thanh long... trở thành một phần cuộc sống của em. Ngoài lao động, Mạnh từng dành nhiều thời gian cho các cuộc vui cùng bạn bè, mạng xã hội và trò chơi điện tử.
Sau khi nhập ngũ, Mạnh gặp nhiều khó khăn khi phải làm quen với môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, giờ giấc sinh hoạt chặt chẽ và cường độ huấn luyện cao. Thế nhưng, em dần học được tính tự giác, nền nếp trong sinh hoạt, biết sắp xếp công việc và quan tâm đến tập thể. Sau nhiều tháng rèn luyện, Mạnh tiến bộ về thể lực, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, biết đặt mục tiêu cho tương lai và ý thức rõ trách nhiệm của người công dân đối với gia đình, quê hương. "Em cảm thấy mình đã khác trước khá nhiều, chín chắn, trưởng thành hơn", Mạnh chia sẻ.
Cùng đơn vị với Mạnh, Binh nhì Nguyễn Hoàng Hào (SN 2006) cũng có tuổi trẻ nhiều bồng bột. Hào nghỉ học sớm rồi theo nghề phụ hồ để kiếm sống. Công việc chưa ổn định, nên em tham gia những cuộc vui với bạn bè là chính, ít quan tâm đến bản thân, gia đình. Cuối năm 2025, Hào chủ động viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn thay đổi chính mình.
Trong quân ngũ, Hào được rèn luyện từ những việc nhỏ nhất như: gấp nội vụ, giữ gìn tác phong, chấp hành mệnh lệnh đến tinh thần vượt khó trong huấn luyện. Đến nay, em trở nên chững chạc, biết lắng nghe, tôn trọng tập thể và sống có trách nhiệm hơn. Hào cho biết, điều quý giá nhất em nhận được sau thời gian quân ngũ là sự tự tin, bản lĩnh và quyết tâm xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hạ sĩ Nguyễn Văn Bảo Anh
Với Hạ sĩ Nguyễn Văn Bảo Anh, hiện công tác tại Đồn Biên phòng Mũi Né, hành trình trưởng thành cũng gắn liền với những năm tháng quân ngũ. Sinh ra trong gia đình làm nông ở xã Hàm Tân, Bảo Anh cũng không tránh khỏi những lúc ham chơi của tuổi mới lớn. Khi khoác lên mình màu xanh áo lính, Bảo Anh được rèn luyện trong môi trường đặc thù của lực lượng biên phòng. Những đợt tuần tra, trực chốt, tham gia giúp dân và thực hiện nhiệm vụ nơi đơn vị đã giúp em trưởng thành nhanh chóng.
Mạnh, Hào, Anh chỉ là 3 trong số hàng ngàn chiến sĩ mới đã trưởng thành từ môi trường quân đội. Theo đánh giá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các chiến sĩ mới đều tìm thấy ở quân ngũ cơ hội để rèn luyện bản thân. Kể từ đợt nhập ngũ tháng 3/2026 đến nay, hầu hết chiến sĩ mới đều hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc.
Chiến sĩ giải trí sau giờ luyện tập
Dập tắt mọi hoài nghi
Lâm Đồng hiện đang chuẩn bị cho mùa tuyển quân mới. Mỗi mùa tuyển quân, trên không gian mạng lại xuất hiện những bài viết, hình ảnh, video của các thế lực thù địch xuyên tạc, gán ghép nhằm làm xấu hình ảnh, hạ thấp môi trường quân ngũ, tạo tâm lý hoang mang trong Nhân dân.
Đơn cử, vụ một quân nhân nhập ngũ từ năm 2004 hay vụ học viên T.Đ.Đ, Trường Quân sự Quân khu 1 gặp nạn trong quá trình hành quân huấn luyện năm 2021 đều được các đối tượng xấu "soạn lại" trên mạng xã hội. Mặc dù những vụ việc này đã được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; thông tin được công khai trên các phương tiện truyền thông chính thống.
Nhiều thông tin, hình ảnh bôi nhọ môi trường quân ngũ trên không gian mạng
Ông Lâm Trung Hận - Trưởng thôn Bình Tiến, xã Bắc Bình cho biết, cứ đến mùa tuyển quân, trên các nền tảng mạng xã hội lại xuất hiện nhiều những thông tin tiêu cực liên quan đến môi trường quân ngũ. "Đợt tuyển quân đầu năm 2026, một số gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ sau khi xem các bài viết, hình ảnh trên mạng đã tỏ ra lo lắng, hoang mang. Chúng tôi phải trực tiếp giải thích để bà con hiểu đúng bản chất vấn đề", ông Hận cho hay.
Gia đình chị Ức Thị Tuyết Lựu, ở thôn Bình Tiến, xã Bắc Bình là một trong những trường hợp như vậy. Sau khi con trai là Đặng Văn Hưng nhập ngũ, mỗi lần lướt facebook nhìn thấy những thông tin, hình ảnh tiêu cực trong quân ngũ, chị lại thấp thỏm lo âu. “Tôi sợ con mình cũng gặp những chuyện như trên mạng đưa. Nhiều phụ huynh khác cũng có tâm trạng như vậy”, chị Lựu chia sẻ.
Binh nhì Đặng Văn Hưng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 812 cho biết, trước khi nhập ngũ, em cũng từng nhìn thấy những thông tin, hình ảnh và video nói xấu về quân ngũ, lan truyền trên mạng xã hội. “Khi vào đơn vị, em nhận ra môi trường quân đội hoàn toàn khác. Ở đây mọi người sống đoàn kết, giúp đỡ nhau như anh em. Em được học tập, rèn luyện, tránh xa những thói quen không tốt ngoài xã hội”, Hưng chia sẻ.
Tiếp xúc với nhiều đơn vị quân đội, điều dễ nhận thấy là đời sống của bộ đội ngày càng được quan tâm. Hệ thống doanh trại khang trang, chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe quân nhân được bảo đảm. Môi trường quân ngũ đề cao tính kỷ luật nhưng cũng giàu tính nhân văn, tình đồng chí, đồng đội. Mặt khác, trong quân đội không có “vùng cấm” trong xử lý vi phạm kỷ luật. Mọi hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể quân nhân đều bị xử lý nghiêm.
Chiến sĩ mới rắn rỏi, trưởng thành hơn sau thời gian nhập ngũ
Thiếu tá Bá Công Huyên - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Bình cho biết: “Cứ đến mùa tuyển quân, các thế lực thù địch lại lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin xấu độc. Nhiều hình ảnh, video được sử dụng đã xảy ra từ rất lâu, thậm chí có trường hợp cắt ghép từ nước ngoài rồi gán cho quân đội Việt Nam. Người nhận diện được bản chất thông tin thì không bị tác động, nhưng người thiếu thông tin rất dễ hoang mang. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu đúng về môi trường quân đội”.
Trung tá Lê Ngọc Thành - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 812 cho biết, đơn vị thường xuyên lồng ghép nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về quân đội vào các buổi học chính trị, sinh hoạt truyền thống. Đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến hành vi làm nhục, hành hung đồng đội, chống mệnh lệnh hoặc vi phạm kỷ luật quân đội.
Năm 2026, Lâm Đồng có 4.607 thanh niên nhập ngũ. Quân nhân mới được huấn luyện tại các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và các đơn vị công an nhân dân.
(Còn nữa)
Ninh Chinh .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/vung-buoc-trong-quan-ngu-ky-1-ren-luyen-de-truong-thanh-447064.html