Vùng 'rốn ngập' gượng dậy trước tết

Vùng 'rốn ngập' gượng dậy trước tết
một giờ trướcBài gốc
Bà Thu trên đống gạo ướt lên mùi chua, giờ bán cho người chăn nuôi
Vớt vát sau dòng lũ lớn
Dọc quốc lộ 1A đoạn qua phường Hàm Thắng, khi nước rút, nắng lên, những tấm bạt phơi gạo, đậu, cám chạy dài dọc 2 bên đường. Mới vài hôm trước, nơi đây còn chìm trong mảng nước đục, người dân lo lắng khi dòng nước cuồn cuộn tràn vào sân. Giờ, tiếng chổi quét bùn, tiếng gọi nhau dọn dẹp hàng hóa ngậm nước để bắt kịp mùa mua bán cuối năm. Hơi ấm đời sống bình thường đã nhanh chóng bắt nhịp trở lại, dù còn đó bao khó khăn.
Ở khu phố Thắng Thuận, nền xi măng cơ sở xay xát của bà Bùi Thị Thu vẫn còn hằn rõ vệt nước loang. Sáng 5/12, khi nền nhà vừa ráo, cả gia đình bà lập tức đổ từng bao gạo ra phơi dọc lề đường. Gạo đổ đống, trải dài trên bạt ven quốc lộ, gió thổi qua nghe mùi chua ngai ngái của gạo lên men.
Bà Thu nhớ lại, nước bắt đầu tràn qua quốc lộ vào khoảng 5 giờ chiều hôm 4/12, rồi cuộn thẳng vào kho chỉ trong chốc lát. “Tôi tưởng nước không vô tới, nên chỉ kịp chuyển vài bao gạo ngoài sân. Ai ngờ nước ập vô nhanh quá, không kịp trở tay. Kêu hàng xóm “cứu, cứu” mà nhà nào cũng bị ngập nên chẳng ai giúp ai được”, bà Thu nói.
Hơn 4 tấn cám bị ngập, gia đình chỉ giữ lại được đúng 5 bao. Kho gạo hư thêm khoảng 8 tấn gạo tròn làm bún và gạo dẻo. Thiệt hại bà Thu tính sơ cũng chừng 200 triệu đồng, chưa kể máy móc, vật dụng gia đình như: máy giặt, tủ lạnh đều hư hỏng.
Hàng tạp hóa hư hỏng
Gạo hỏng, bà Thu rao bán gạo ngậm nước trên mạng với giá 100.000 đồng/bao để người ta mua nấu rượu. Số còn lại phơi khô thì bán được 200.000 đồng/bao, phần nào gỡ lại vốn. Mấy ngày nay, một phần lúa thơm ngập nước, bà tất bật thuê xe chở lên Ma Lâm (xã Hàm Thuận) để phơi, hi vọng còn giữ lại được chút vốn liếng sau trận lũ bất ngờ.
Ở khu phố Kim Ngọc, cửa hàng tạp hóa Toàn Thuận vẫn còn chất đầy thùng hàng chưa kịp khô. Trên sàn, đậu xanh và đậu nành trải rộng thành từng lớp mỏng. Cửa hàng này vốn là điểm phân phối hàng cho nhiều quầy nhỏ quanh vùng, nên chị Thuận nhập rất nhiều hàng chuẩn bị bán Tết Nguyên đán: bún đậu xanh, đậu nành, bắp, nếp, đường tán…
Khi nước lên, cả nhà chạy đôn đáo khiêng từng thùng hàng. Không kịp, nước cuồn cuộn từ mặt đường tràn vào, bật nắp, làm mủn hết hàng khô. Chị Thuận nói như nghẹn: “Thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Có thùng hàng trôi xuống tận sông Cái, bà con nhặt được gọi điện báo lại”.
Bà Thuận với đống bún ngậm nước nhão ra
Nghĩ hàng nhập bán tết chưa trả tiền thì coi như mất hết, nhưng nhìn quanh nông dân cũng khổ. Lúa mới gặt, thanh long chong đèn chưa kịp cắt, rồi đồ đạc trong nhà theo dòng nước. Ai cũng phải cố gắng vực dậy...
Chị Nguyễn Thị Thuận, chủ tạp hóa Toàn Thuận
Cũng dọc quốc lộ 1A, một điểm kinh doanh giống cây trồng phải lau từng chậu nhựa, gom lại các gói hạt giống dính bùn đem phơi. Thiệt hại 30 triệu đồng với một hộ nhỏ lẻ là lớn nhưng họ vẫn cố gắng chuẩn bị giống cho nông dân kịp vụ Tết.
Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ người dân
Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng Trần Ngọc Hiền thông tin: “Thiệt hại trong sản xuất và buôn bán rất nhiều, hiện chưa thống kê hết. Phường đang rà soát để có đề xuất hỗ trợ và ưu tiên công tác khắc phục”.
Những ngày qua, lực lượng công an, dân quân, đoàn thể, cán bộ khu phố… có mặt tại khu phố, từng hộ, giúp dân dọn bùn, kê lại đồ đạc, trao quà cứu trợ. Các đoàn thiện nguyện, doanh nghiệp, mạnh thường quân từ trong và ngoài tỉnh cũng liên tục hỗ trợ, tiếp thêm niềm ấm áp cho người dân vùng lũ.
Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh hỏi thăm người dân phường Hàm Thắng
Từ rạng sáng 4/12, khi nhận thông tin hồ Sông Quao tăng lưu lượng xả, chính quyền phường Hàm Thắng lập tức kích hoạt phương án ứng phó. Các khu phố ven sông Cái liên tục phát loa yêu cầu di dời tài sản. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự họp khẩn, huy động công an, dân quân, cán bộ khu phố hỗ trợ dân. Chủ tịch phường ban hành lệnh di dời bắt buộc để bảo đảm an toàn. Đây là lần thứ 2 phường ngập lụt diện rộng, thiệt hại đợt lũ này ước khoảng 120 tỷ đồng khi có đến 18/19 khu phố bị ngập, gần 7.000 hộ có nước tràn vào nhà, 2.800 hộ ngập sâu phải di dời khẩn cấp, 2 căn nhà sập hoàn toàn, nhiều căn khác hư hỏng nặng; gần 521 ha cây lâu năm, thanh long và hoa màu bị ảnh hưởng.
... Các địa phương phải thống kê thiệt hại cụ thể trên từng lĩnh vực để tỉnh có phương án hỗ trợ, sửa sang lại nhà cửa cho người dân. Chính sách hỗ trợ, đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường, phục hồi sản xuất là rất quan trọng.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh tại buổi làm việc ngày 7/12
Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, trong ngày 7/12 đã có chuyến thị sát tại phường Hàm Thắng, xã Hàm Thuận, Hàm Liêm. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao các địa phương đã chủ động sơ tán dân, hạn chế thấp nhất về thiệt hại và kết nối các mạnh thường quân cứu trợ người dân. Đồng thời, yêu cầu, tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp môi trường, khôi phục hạ tầng thiết yếu, khẩn trương giúp người dân ổn định sản xuất.
Cuộc tái thiết đang diễn ra trong từng mái nhà, chính quyền cũng khẩn trương với nhiều chính sách để người dân ai cũng có thể đứng lên sớm nhất. Tỉnh Lâm Đồng đã ban hành mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ, các ngân hàng thương mại thực hiện giảm lãi, cơ cấu nợ, cho vay ưu đãi...
Vài ngày sau lũ, mặt đường đã khô ráo, mỗi gia đình vẫn còn một nỗi lo riêng nhưng tất cả từ người dân đến cả hệ thống chính trị của tỉnh đều đang cùng chung một nỗ lực: đứng dậy sau lũ, đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Qua rà soát, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã được Trung ương bổ sung 306 tỷ đồng, cùng 200 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Nhờ đó, chỉ trong mấy tuần từ ngày 20/11 đến nay, đã có 3.538 hộ dân được tiếp cận 227 tỷ đồng để dựng lại nhà vệ sinh, khơi dòng nước sạch, khôi phục sản xuất.
Phóng sự: Thanh Duyên .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/vung-ron-ngap-guong-day-truoc-tet-409688.html