Vững tin vào những đảng viên phi công thế hệ GenZ

Vững tin vào những đảng viên phi công thế hệ GenZ
3 giờ trướcBài gốc
Lý tưởng Đảng song hành cùng ước mơ làm chủ bầu trời
Tôi có hơn 500 ngày được hòa vào nhịp sống của thế hệ phi công GenZ ở Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân). Cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, học tập với họ trong ngần ấy thời gian, tôi thấy họ không những trẻ trung, năng động, hiện đại mà còn có đầy bản lĩnh, ý chí kiên cường của người quân nhân cách mạng.
Thiếu tá Vương Đình Long, Phi đội trưởng Phi đội 1, người từng hoàn thành xuất sắc nhiều chuyến bay thực hiện nhiệm vụ phức tạp, từ cứu hộ, cứu nạn nhân dân trong vùng lũ đến bay diễn tập, bắn, ném bom, đạn thật, khẳng định: “Tuổi trẻ của chúng tôi không chỉ có khát vọng mà còn có đủ ý chí, năng lực để làm chủ bầu trời”. Theo chia sẻ của anh Long, thế hệ phi công GenZ ở Trung đoàn Không quân 916 rất đông. Dẫu không sinh ra, lớn lên và sống trong chiến tranh, nhưng họ đều hiểu rất rõ giá trị của hòa bình. Vì vậy, trong thực hiện nhiệm vụ, họ luôn khắc ghi rằng, mỗi chuyến bay là một sứ mệnh. Mỗi giờ huấn luyện là một lần thấy mình và đồng đội trưởng thành thêm để bảo vệ vững chắc bầu trời thiêng liêng.
Trung đoàn Không quân 916 được biết đến là “lò luyện thép” với các phi công trực thăng quân sự của Quân đội. Trong “lò luyện” ấy không chỉ là truyền thống huấn luyện nghiêm ngặt, kỷ luật thép và tinh thần chiến đấu luôn ở mức cao nhất, mà nơi đây đã đào tạo nên hàng trăm phi công tinh nhuệ. Với họ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân luôn đặt lên trên hết, trước hết.
Các đảng viên, phi công GenZ ở Trung đoàn Không quân 916 rút kinh nghiệm sau chuyến bay.
Đại tá Tạ Mộng Vũ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 916 chia sẻ: “Tôi sinh năm 1973, hiện là “lão làng” ở đơn vị. Thực tiễn tìm hiểu trên không gian mạng, nhất là bài viết xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động thì thấy, họ luôn chủ quan khi cho rằng, GenZ không những khó hòa nhập với môi trường Quân đội mà còn thiếu niềm tin vào Đảng, ít người chọn đi theo Đảng... Trái với những nhận định chủ quan, duy ý chí và có phần áp đặt của kẻ xấu, thực tiễn ở Trung đoàn Không quân 916 cho thấy, thế hệ phi công GenZ hôm nay không chỉ có ưu thế vượt trội về công nghệ, tư duy hiện đại và khả năng thích nghi với môi trường gian khổ, mà trong bất cứ nhiệm vụ nào, họ đều tiên phong, vững chãi. Họ không chỉ tiên phong trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bay cứu hộ, cứu nạn, bay thực hiện nhiệm vụ, mà còn tiên phong trong xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Họ dám phản biện, đưa ra chính kiến xác đáng thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ vì lợi ích chung của tập thể trong sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập cũng như sinh hoạt tự phê bình và phê bình của Đảng”. Cũng theo Đại tá Tạ Mộng Vũ, thế hệ phi công GenZ của Trung đoàn Không quân 916 không chỉ giỏi chuyên môn mà còn luôn giữ vững lập trường tư tưởng, lý tưởng sống vì sự vững mạnh của Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân.
Trên bầu trời Tổ quốc hôm nay, khi nhìn những chiếc trực thăng lao thẳng vào vùng bão, lũ để cẩu cứu người, thả hàng hóa cứu trợ nhân dân... ít ai biết rằng sau tay lái là những phi công mới chỉ ngoài 20 tuổi nhưng đã dày dạn kinh nghiệm, đầy trách nhiệm và tận tụy. Họ chính là thế hệ GenZ của Không quân nhân dân Việt Nam, là hiện thân của một thế hệ “sống có lý tưởng-bay có khát vọng”. Họ sinh ra và lớn lên trong thời bình, trưởng thành trong kỷ nguyên số, các đảng viên, phi công GenZ ở Trung đoàn Không quân 916 không chỉ nhạy bén với cái mới, tư duy hiện đại, khả năng thích ứng nhanh mà còn luôn đầy bản lĩnh, kỷ luật.
Khi nói về những chuyến bay cứu hộ, cứu nạn khắp dọc dài đất nước vừa qua, Đại úy, phi công Phùng Tất Thịnh; Đại úy, phi công Nguyễn Đình Luân; Trung úy, phi công Bùi Công Minh... và rất nhiều phi công thế hệ GenZ ở Trung đoàn Không quân 916 đều cho biết, có những lần cùng đồng đội bay vào vùng lũ, mưa gió mịt mùng, tầm nhìn hạn chế và có thể rất nguy hiểm với bản thân, nhưng chỉ cần nghĩ đến sức mạnh của Đảng, niềm tin của Tổ quốc và thực tiễn dưới lòng lũ cuộn đỏ kia là người dân đang chờ được cứu trợ, họ không cho phép mình chần chừ. Đó là lý do vì sao họ chọn khoác lên mình bộ quân phục đặc biệt này.
Vững lời thề tận trung với Đảng, tận hiếu với dân
Với đặc thù nghề nghiệp đặc biệt, nơi chỉ cần một sai sót, sơ suất nhỏ có thể dẫn tới mất an toàn bay, tác động trực tiếp đến sinh mạng của đồng đội, sức mạnh, uy tín của Quân đội, tạo cho phi công, đảng viên thế hệ GenZ ở Trung đoàn Không quân 916 nhiều áp lực. Trong khi đó, họ luôn thực hiện nhiệm vụ bay trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, tổ chức huấn luyện và tác chiến, áp lực thời gian, áp lực an toàn, áp lực trách nhiệm, áp lực từ việc làm chủ công nghệ mới... Tất cả đặt ra yêu cầu cao về thể chất, tâm lý, kỹ năng, sinh hoạt tổ chức. Tuy nhiên, những đảng viên GenZ tại Trung đoàn Không quân 916 đã biết cách vượt qua bằng lời thề son sắt của Bộ đội Phòng không-Không quân: “Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”.
Đảng viên, phi công GenZ ở Trung đoàn Không quân 916 thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu nạn đường không.
“Khi bắt đầu những bài học đầu tiên của người phi công, chúng tôi đều được biết nhiều tấm gương của các phi công thế hệ đi trước. Chúng tôi luôn đặt câu hỏi và tìm ra câu trả lời thấu đáo, vì sao Anh hùng, liệt sĩ phi công Vũ Xuân Thiều lại lấy thân mình làm quả tên lửa cuối cùng để tiêu diệt địch? Nhất là trong thời bình, tại sao thầy giáo, phi công Dương Văn Thanh ở ngôi trường chúng tôi học, đến phút cuối cùng chỉ nghĩ đến học trò và nhân dân mà chấp nhận hy sinh dưới lòng biển trong tư thế tay vẫn ôm ghì cần lái...? Họ không có một động cơ nào khác ngoài lời thề tận trung với Đảng, vì sự trường tồn, phát triển của Tổ quốc, sự bình yên của nhân dân lên trên hết, trước hết. Đó là hành trang mà thế hệ trẻ chúng tôi luôn mang theo trong mọi tình huống”, Thiếu tá, phi công Vương Đình Long cho biết.
Theo Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Không quân 916, trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở đơn vị, cùng với đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa, nêu gương sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị... thì việc tận dụng triệt để những ưu thế mà các phi công, đảng viên GenZ đã có như nhanh nhạy trong làm chủ khoa học-công nghệ mới trên môi trường số; dễ tiếp cận với thế hệ trẻ để lan tỏa các chủ trương, đường lối của Đảng và kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng mạnh hơn cũng là cách làm rất hiệu quả hiện nay ở đơn vị.
“Làm phi công bay giỏi thôi chưa đủ. Phi công trước tiên phải là người đảng viên tiên phong, dám nghĩ, dám làm và luôn là người “bay trước” trong suy nghĩ, hành động. Với chúng tôi, việc giữ vững lập trường chính trị là yếu tố sống còn để không bị “sóng gió cuộc đời” làm chao đảo trong những giai đoạn khó khăn nhất, như vậy mới thực sự xứng đáng với niềm tin và trọng trách của Đảng, Nhà nước, Quân đội trao cho”, Trung úy, phi công Bùi Công Minh khẳng định. Theo lý giải của Bùi Công Minh, “sóng gió cuộc đời” mà anh nhắc tới chính là thước đo giữa cống hiến và hưởng thụ. Mặc dù phi công thế hệ GenZ của đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong môi trường khắc nghiệt 24/24 giờ mỗi ngày, luôn đối mặt với hiểm nguy, song Minh và bạn bè luôn xác định, là quân nhân là làm cách mạng. Làm cách mạng thì phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Vậy nên, dẫu có vất vả hơn thì vẫn phải luôn kiên định mới xứng đáng. Bởi danh dự của người lính, của người đảng viên không gì so sánh được.
Được biết, cùng với tập thể, những đảng viên phi công GenZ ở Trung đoàn Không quân 916 luôn nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; luôn tự tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất quân nhân cách mạng, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, kỷ luật nghiêm minh, nêu cao cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó không phải lời nói suông mà là hành động thực tiễn, họ cùng đồng đội đã, đang, sẽ bay đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần. Dẫu khó khăn, gian khổ, họ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân. Họ đang hiện thực hóa niềm tin của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029: “Sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc...”./.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/vung-tin-vao-nhung-dang-vien-phi-cong-the-he-genz-1011956