Vững vàng nơi phên giậu

Vững vàng nơi phên giậu
2 giờ trướcBài gốc
Giữ trọn chủ quyền biên giới
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tuyên Quang được giao quản lý, bảo vệ 277,899 km đường biên với 442 mốc quốc giới, 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu song phương, 1 lối mở chính thức và 11 lối mở truyền thống. Năm 2025, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp; mưa lũ, sạt lở và dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân vùng cao. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích tuần tra bảo vệ đường biên.
Trên dọc đường biên, đơn vị bố trí 17 chốt kiểm soát cố định, 6 tổ công tác với trên 80 cán bộ, chiến sĩ thường trực ngày đêm tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở giải quyết các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Song hành với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng BĐBP luôn là điểm tựa của nhân dân mỗi khi thiên tai xảy ra. Những ngày mưa bão, khi nước lũ bất ngờ dâng cao, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ di dời tài sản, dựng lại những mái nhà bị cuốn trôi, chia sẻ từng phần lương thực giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Trong năm, lực lượng đã huy động trên 1.800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; riêng hoàn lưu bão số 10 và 11 đã huy động hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm lượt phương tiện cùng hàng tấn lương khô, lương thực cứu trợ. Những việc làm giản dị mà ấm áp ấy đã vun đắp niềm tin của nhân dân đối với người lính quân hàm xanh.
Cùng với đó, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy được quan tâm thường xuyên. Các mô hình thi đua, điểm sáng rèn luyện tác phong ngày càng đi vào nền nếp, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng kỷ luật, trách nhiệm, tận tụy với nhiệm vụ.
Cán bộ Đồn biên phòng Bạch Đích kiểm tra mốc chủ quyền trên tuyến biên giới.
Gieo niềm tin nơi rẻo cao
Trên tuyến biên giới Tuyên Quang có 17 xã với hơn 225 nghìn nhân khẩu thuộc 19 dân tộc, trong đó đồng bào Mông chiếm đa số. Với sự đồng hành của BĐBP, diện mạo nhiều bản làng đã đổi thay rõ nét. Những chương trình, mô hình như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Vành đai biên giới xanh”… mang đến hiệu quả thiết thực, tạo sinh khí mới cho vùng cao. Riêng chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đã trực tiếp huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 38 căn nhà, cử cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 2.500 ngày công xây dựng; đối với chương trình “Vành đai biên giới xanh”, đơn vị đã phối hợp trồng trên 50.000 cây Sa mộc, Thông, Tre măng bát độ trên diện tích 35 ha, hình thành lá chắn sinh thái bền vững.
Với phương châm “Ở đâu có bộ đội biên phòng, ở đó có niềm tin”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tăng cường tham gia cấp ủy xã, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản; phụ trách từng hộ gia đình để tuyên truyền pháp luật, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu, không trồng cây thuốc phiện, không tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép… Từng sự kiên trì bám dân, bám bản ấy đã giúp đồng bào nâng cao nhận thức, xây dựng đời sống văn hóa mới.
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho người dân xã biên giới Lao Chải.
Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP tỉnh đã chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 61 vụ/66 đối tượng; thu giữ nhiều tang vật như súng săn, kíp nổ, pháo nổ, thuốc phiện và hàng hóa nhập lậu. Công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an ninh và tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.
Không chỉ bảo vệ vững chắc biên cương, BĐBP tỉnh còn là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại biên phòng. Các cuộc hội đàm định kỳ, giao lưu văn hóa - thể thao, tuần tra song phương với lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc được duy trì thường xuyên. Hoạt động kết nghĩa đồn - trạm, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới ngày càng sâu rộng, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị; các vấn đề phát sinh trên biên giới được giải quyết linh hoạt, hiệu quả.
Mùa Xuân đã về trên những đường biên mây phủ. Sắc hoa rừng hòa cùng màu xanh áo lính tạo nên bức tranh bình yên và ấm áp. Công việc của người lính biên phòng còn nhiều gian khó, nhưng trong từng bước chân tuần tra giữa gió núi, trong từng ca trực giữa đêm sương giá lạnh, họ vẫn lặng thầm giữ trọn lời thề: “Vì Nhân dân quên mình - Vì biên cương mà cống hiến”.
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/an-ninh-quoc-phong/202602/vung-vang-noi-phen-giau-a7e2fb8/