Hớp tác xã miến dong Tài Hoan (xã Côn Minh) tất bật chuẩn bị hàng cho vụ Tết.
Quyết không bỏ đất trống
Chiều cuối năm, cánh đồng rau ở tổ 28, phường Phan Đình Phùng, có đông người thu hái, chăm sóc. Nhìn luống rau cải, rau bí xanh tốt, ít ai nghĩ rằng, hơn 2 tháng trước, trận lũ lịch sử do bão số 11 gây ra đã "cướp trắng" bao mồ hồi công sức của nhiều nông dân. Nhưng thiên tai nào lấy đi được ý chí, tinh thần vượt khó, tình yêu lao động của người dân nơi đây.
Để kịp giao hàng cho khách, mẹ con chị Vũ Tuyết Lương ra ruộng hái và bó rau từ sớm. Đây là lứa rau thứ 2 chị Lương thu hoạch kể từ sau trận lũ lịch sử.
Chỉ vào dấu tích sót lại của bùn lũ trên ruộng, chị Lương bảo: Năm nay thiên tai đã 3 lần gây hại cho bà con trồng rau màu nhưng nặng nhất là mưa lũ tháng 10. Toàn bộ 500m2 rau chuẩn bị thu hoạch đã bị nước lũ cuốn phăng, thiệt hại gần 10 triệu đồng, xót của lắm. Với quyết tâm không bỏ đất hoang, lũ rút chừng 10 ngày, gia đình tôi đã huy động nhân lực ra cuốc đất, lên luống và ươm gieo lại cây giống. Tết này không sung túc như mọi năm nhưng chắc chắn cũng không đói kém.
Nhà ngập sâu hơn 2m, rau màu cũng bị hư hỏng vì nước dâng cao nhiều ngày nhưng bà Nguyễn Thị Thắm ở tổ 27 chưa bao giờ nản chí. Với bà Thắm, thiên tai rất đáng sợ nhưng chỉ cần gia đình bình yên, còn sức khỏe thì việc gì cũng vượt qua.
Không chỉ gia đình chị Lương, bà Thắm, nhiều nông hộ khác tại phường Phan Đình Phùng cũng chủ động khắc phục khó khăn để khôi phục sản xuất. Mỗi vườn rau được gieo ươm lại trên những nơi từng bị thiên tai khẳng định cho tinh thần không khuất phục trước gian khó của người dân.
Còn chồi... nảy cây
Bà Nguyễn Thị Chính (tổ 4, phường Gia Sàng) chăm sóc vườn đào chuẩn bị cho Tết.
Trận đại hồng thủy do bão Matmo gây ra khiến làng đào Cam Giá, phường Gia Sàng, bị thiệt hại vô cùng nặng nề với 35/50ha đào bị chết. Thời điểm ấy, nhiều chủ vườn nhìn những gốc đào rụng lá, trơ cành mà ứa nước mắt. Điều trân quý là người dân làng đào đã kiên cường vượt qua và luôn giữ tình yêu với nghề.
Do vườn ở vị trí cao, lũ dâng rồi rút nhanh, mặt đất có bạt phủ ít bị nước xói vào gốc nên vườn đào của gia đình bà Nguyễn Thị Chính, tổ 4, phường Gia Sàng, không thiệt hại nhiều. Dù có một số cây bị chết và đào kém phát triển hơn nhưng bà Chính vẫn lạc quan: Làm nông nghiệp khó tránh được rủi ro bởi thiên tai, quan trọng là mình phải nhìn về phía trước để vươn lên. Chỉ cần còn chồi thì cây sẽ mọc, sẽ có thu nhập.
70ha lúa, hơn 30ha hoa đào của khoảng 70% hộ thành viên bị hư hỏng, một số hộ rơi vào cảnh khánh kiệt là những con số cho thấy thiệt hại nặng nề do bão Matmo của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Tân Hương, phường Gia Sàng.
Là người “đứng mũi chịu sào”, Giám đốc HTX Đinh Trọng Tuyến động viên bà con chăm diện tích đào ít bị ảnh hưởng, xoay sở nguồn vốn hoạt động và tìm giải pháp tạm thời bằng tham gia mô hình liên kết trồng ớt. Ông Tuyến bày tỏ: Gượng dậy sau lũ lịch sử, cùng với tinh thần tự vượt khó, các thành viên HTX xã rất mong muốn được trợ lực của chính quyền và hệ thống ngân hàng.
Vượt khó khôi phục sản xuất
Cánh đồng rau tại tổ dân phố Bến Đò (phường Linh Sơn) xanh tốt trở lại sau đợt lũ.
Cuối năm, nhu cầu về miến tăng cũng là thời điểm hàng chục công nhân của HTX miến dong Tài Hoan, xã Côn Minh, bận rộn. Trung bình mỗi ngày, HTX sản xuất hơn 1 tấn miến thành phẩm. Ngoài thị trường trong nước là chủ yếu, miến dong đạt chuẩn OCOP 5 sao của HTX còn xuất bán sang châu Âu.
Chị Nguyễn Thị Hoan, Giám đốc HTX miến dong Tài Hoan, cho biết: Thiên tai xảy ra vào đúng dịp HTX đang thu mua nguyên liệu chuẩn bị cho vụ Tết, vì thế chúng tôi đã nhanh chóng khắc phục hậu quả để tái sản xuất. Do chất lượng bảo đảm, có thương hiệu lâu năm nên sản phẩm miến dong của HTX luôn được khách hàng tin tưởng lựa chọn, nhất là vào dịp cuối năm.
Cùng chịu nhiều thiệt hại vì bão Matmo, HTX nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc, xã Đồng Hỷ, do chị Nguyễn Thị Bình làm giám đốc, cũng nhanh chóng đứng dậy. Cuối năm là dịp HTX đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bù đắp lại tổn thất trước đó.
Trên địa bàn tỉnh có khoảng 70 HTX bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 11 gây ra, với số thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng. Các HTX này đã nỗ lực khôi phục sản xuất, kinh doanh, đồng thời phát huy sức mạnh của các nền tảng mạng xã hội nhằm duy trì, mở rộng khách hàng.
Theo số liệu thống kê của cơ quan chuyên môn, toàn tỉnh có khoảng hơn 14.800ha cây trồng bị ngập, hư hỏng, gần 904ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, và hơn 1 triệu gia súc, gia cầm chết hoặc cuốn trôi do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11.
Thiên tai "giáng đòn" khá nặng lên sản xuất nông nghiệp nhưng với sự hỗ trợ của tỉnh, các doanh nghiệp, HTX và nông dân không chịu lùi bước, nỗ lực đứng dậy với tâm thế nhìn về phía trước. Theo đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) của tỉnh năm 2025 ước đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2024.
Những mầm xanh đã dần trở lại, khẳng định sức sống bền bỉ của vùng quê giàu nghị lực – nơi nông nghiệp không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là niềm tin và ý chí vượt khó sau thiên tai của những người nông dân một nắng hai sương.
Xuân Nghiệp