Lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên xã Chiêm Hóa giúp người dân thu hoạch lúa, ổn định cuộc sống. Ảnh: Phạm Hoan
Mùa xuân đến trong tiếng trống hội, tiếng hát giao duyên, ở các khu dân cư từ thành thị đến bản làng vùng cao, sắc đào, sắc cam, sắc cúc đang khoe hương. Những chợ phiên vùng cao lại đông vui, áo váy rực rỡ của đồng bào Mông, Dao, Tày như chắp cánh cho niềm vui trở lại.
Tại phường Hà Giang 1, trước đây là những tuyến đường ngập trong nước lũ, nhưng đó là hình ảnh của vài tháng trước, còn giờ đây, trên những tuyến phố của phường, không khí mùa xuân đã rộn ràng trở lại, mang đến khí thế hồi sinh mạnh mẽ. Những ngôi nhà bị ngập sâu, chìm trong nước hoang tàn đã được chỉnh trang, sửa chữa để đón năm mới đang cận kề. Đồng chí Lê Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1 cho biết, thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 10 trong năm 2025 làm cho đời sống Nhân dân trên địa bàn thiệt hại nặng nề, ước tính thiệt hại lên tới trên 500 tỷ đồng. Nhưng với sự vào cuộc khẩn trương của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, sự nỗ lực của Nhân dân, nhà cửa, các tuyến đường, trường học, hệ thống điện chiếu sáng, nước sạch đã hoạt động trở lại. Vượt qua bão lũ là những ngày hết sức khó khăn, song đó là bài học về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, là động lực để cán bộ, đảng viên, Nhân dân của phường vươn lên trong năm mới.
Chị Bùi Thị Tươi, tổ 10, phường Hà Giang 1 vừa trò chuyện với chúng tôi vừa nhanh tay cân gạo cho khách. Những ngày giáp Tết, khách ra vào cửa hàng chị tấp nập hơn để mua gạo nếp gói bánh chưng. Nhìn cửa hàng gạo ngăn nắp của chị Tươi không ai nghĩ bão lũ đã cuốn trôi hàng chục tấn gạo của gia đình chị. Chị Tươi kể, sau bão lũ, cùng với sự hỗ trợ khẩn trương của chính quyền và cộng đồng, gia đình chị đã nhanh chóng sản xuất kinh doanh trở lại. Xuân mới rộn ràng đang đến gần, gia đình chị Tươi cũng như bao người dân khác nơi đây đang cần mẫn lao động để sắm sửa một cái Tết đủ đầy, ngập tràn sắc Xuân.
Công an, quân đội và các tổ chức chính trị - xã hội xã Quản Bạ hỗ trợ sửa nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai tại thôn Nam Sơn.
Các tuyến đường trên địa bàn xã Lũng Cú bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cũng đã được khắc phục, thông suốt để đón Tết đến, xuân về. Nhiều ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn hoặc bị hư hỏng một phần đã được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội huy động mọi nguồn lực để sửa chữa, xây mới. Tết này, đảm bảo 100% các hộ bị ảnh hưởng về nhà cửa do mưa lũ được đón xuân trong ngôi nhà mới. Đồng chí Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú chia sẻ, cơn bão số 10, 11 đã làm 7 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn, 5 hộ bị ảnh hưởng nhà cửa một phần, 59 hộ nằm trong vùng nguy cơ phải di dời, 2 tuyến đường bị sạt lở. Đến nay, việc chung tay hỗ trợ các hộ dân dựng và sửa lại nhà đã được triển khai hết sức khẩn trương để Tết Bính Ngọ 2026, tất cả các hộ bị ảnh hưởng về nhà cửa đều được ở trong nhà mới. Cùng với đó, xã đã triển khai công tác tìm quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ phải di dời, đã có 34 hộ có quỹ đất. Bão lũ đi qua để lại thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn xã Lũng Cú, song công tác hỗ trợ, khắc phục đã được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã triển khai với trách nhiệm cao nhất nên người dân đã ổn định cuộc sống trở lại, làm vơi bớt đau thương, mất mát để cuộc sống mới hồi sinh trong nắng xuân này.
Ủy ban MTTQ xã Đồng Văn tổ chức Lễ động thổ làm nhà ở cho hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Xã Chiêm Hóa cũng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trong cơn bão số 10 nhưng trong mỗi ngôi nhà, mỗi tuyến đường sắc xuân đang trỗi dậy, rộn ràng, tươi mới như chính sức sống bền bỉ, kiên cường của con người nơi đây. Dẫn chúng tôi đến thăm những cánh đồng lúa, ngô trước đây bị ngập mất trắng, bà con chưa kịp thu hoạch nhưng nay đã xanh tốt các loại cây rau màu, đồng chí Ma Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Ngõa, xã Chiêm Hóa chia sẻ: “Dù bão lũ đã làm thiệt hại nhiều diện tích lúa, ngô, ớt giống của bà con, với tinh thần khẩn trương khôi phục, bão lũ cũng chỉ là thử thách lòng người. Tết này, người dân làng Ngõa lại chuẩn bị đợt thu hoạch rau màu mới để có một cái Tết đủ đầy”. Đang nhanh tay vun từng luống ớt để Tết này kịp thu hoạch, ông Hà Doãn Súng, thôn Ngõa cho biết: “Tết năm nay gia đình tôi sẽ được thu hoạch trên 2.000 m2 ớt và trên 1.000 m2 cây rau vụ đông. Mất mát trong bão lũ càng làm cho người dân như tôi trân trọng thành quả lao động và kiên cường chống chọi với thiên tai hơn”.
Bão lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn trôi ý chí và tình người. Trong sắc xuân hôm nay, Tuyên Quang như bừng sáng hơn, ấm áp hơn nơi mỗi người dân đều trở thành một bông hoa xuân nở trên đất lũ, tỏa hương của nghị lực, niềm tin và hy vọng n
Thủy Châu