Hổ được nuôi nhốt trong vườn thú Aalborg ở phía Bắc Đan Mạch. Ảnh: News on 6.
Trong một bài đăng trên Facebook, Vườn thú Aalborg ở phía Bắc Đan Mạch kêu gọi người dân hiến tặng những thú nuôi không còn nhu cầu nuôi dưỡng như chuột lang, thỏ, gà, ngựa nhỏ,... nhằm “mô phỏng chuỗi thức ăn tự nhiên của động vật hoang dã”.
“Gà, thỏ và chuột lang là thành phần quan trọng trong chế độ ăn của các loài thú săn mồi”, vườn thú viết, kèm theo hình ảnh một con linh miêu há miệng đầy răng nanh sắc nhọn.
“Bằng cách đó, không có gì bị lãng phí, đồng thời giúp duy trì hành vi, chế độ dinh dưỡng và sức khỏe tự nhiên cho các loài ăn thịt”, bài viết nêu.
Trên trang web chính thức, vườn thú giải thích rằng các con vật được hiến tặng sẽ được “tiêm thuốc gây mê” bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo trước khi được sử dụng làm thức ăn. Những loài ăn thịt ở đây bao gồm sư tử châu Á, hổ Sumatra và linh miêu châu Âu.
Lời kêu gọi công khai này đã làm dấy lên tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Rất nhiều người phản đối việc biến thú cưng thành mồi nhử, trong khi một số người ủng hộ nỗ lực của vườn thú nhằm duy trì hành vi săn mồi tự nhiên.
Bà Pia Nielsen, phó giám đốc Vườn thú Aalborg, cho biết trong một tuyên bố qua email rằng sáng kiến này thực chất đã tồn tại từ nhiều năm và là “thông lệ phổ biến” tại Đan Mạch.
“Chúng tôi đã cho thú ăn thịt tại Aalborg ăn thịt từ các loài gia súc nhỏ trong nhiều năm. Để duy trì điều kiện sống tự nhiên, chúng cần được ăn thịt kèm theo lông, xương và các bộ phận khác”, bà Nielsen giải thích. “Vì vậy, việc sử dụng những con vật cần bị tiêm thuốc an tử vì nhiều lý do để làm thức ăn là điều hợp lý”.
Theo bà, việc tặng vật nuôi như gà, thỏ, chuột lang hay ngựa nhỏ đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân địa phương. “Nhiều khách tham quan và đối tác của chúng tôi sẵn sàng đóng góp theo cách này”, bà nói thêm.
Nielsen cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các loài ăn thịt trong hệ sinh thái, khi chúng giữ vai trò then chốt trong việc cân bằng tự nhiên.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu các vườn thú Đan Mạch vấp phải tranh cãi vì phương pháp nuôi dưỡng và kiểm soát quần thể động vật.
Năm 2014, Vườn thú Copenhagen từng gây bức xúc toàn cầu khi quyết định tiêm thuốc an tử cho một con hươu cao cổ khỏe mạnh tên Marius để tránh tình trạng giao phối cận huyết. Dù hàng nghìn người ký kiến nghị phản đối, con vật vẫn bị giết. Xác của Marius sau đó được sử dụng cho nghiên cứu và làm thức ăn cho các loài thú ăn thịt như sư tử, hổ và báo.
Chỉ vài tuần sau, làn sóng phẫn nộ lại bùng lên khi vườn thú này tiếp tục giết thêm 4 con sư tử nhằm nhường chỗ cho một con đực mới, phục vụ mục tiêu sinh sản thế hệ sư tử kế tiếp.
Phương Linh