Đường đua phim Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất của điện ảnh Trung Quốc. Tổng doanh thu phòng vé toàn thị trường nhanh chóng vượt mốc 1,6 tỷ nhân dân tệ chỉ sau thời gian ngắn khởi chiếu, cho thấy sức nóng hừng hực của đường đua phim đầu năm. Tuy nhiên, giữa bức tranh doanh thu sôi động ấy, "tin buồn" lại gọi tên Vương Hạc Đệ khi bộ phim điện ảnh Tinh Hà Nhập Mộng do anh đóng chính có màn ra mắt kém khả quan, gây thất vọng lớn cho người hâm mộ.
Phim Tết của Vương Hạc Đệ gây thất vọng với doanh thu thấp kỷ lục
Sau ngày đầu công chiếu, tác phẩm khoa học viễn tưởng này chỉ thu về khoảng 40 triệu NDT, một con số khiêm tốn với mức tăng trưởng chậm và tỷ lệ lấp đầy rạp thấp kỷ lục. Sang đến mùng 2 Tết, tỷ suất chiếu của phim tiếp tục bị sụt giảm mạnh khiến cơ hội bứt phá doanh thu ngày càng mong manh. Dù được đầu tư phần nhìn rực rỡ với phong cách pha trộn giữa "Ma trận" và truyện tranh 2D nhưng điểm yếu chí mạng của phim nằm ở diễn xuất của dàn diễn viên chính. Cả Vương Hạc Đệ và Tống Thiến đều nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì lối diễn xuất cường điệu, thiếu chiều sâu. Đặc biệt, phần lời thoại của nam tài tử bị chỉ trích là chói tai, chưa đủ tầm để gánh vác một dự án điện ảnh lớn mùa Tết.
Vận đen của Vương Hạc Đệ chưa dừng lại ở đó khi dự án truyền hình Tướng Môn Độc Hậu tiếp tục vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ fan nguyên tác. Nguyên tác Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu vốn là điển hình của dòng "đại nữ chủ", xoay quanh hành trình báo thù của Thẩm Diệu (chiếm 70% nội dung). Tuy nhiên, việc đoàn phim đổi tên, lược bỏ các từ khóa quan trọng như "Trọng sinh", "Độc" và đẩy nam chính lên vị trí nhất phiên đã dấy lên nghi vấn "nữ tần cải nam tần", xem nhẹ vai trò trung tâm của nữ chính để ưu tiên cho Vương Hạc Đệ.
Kịch bản và tạo hình của hai nhân vật chính khiến netizen tranh cãi vì khác xa nguyên tác
Bên cạnh sự thay đổi cốt lõi về kịch bản, hình tượng nhân vật Tạ Cảnh Hành do Vương Hạc Đệ đảm nhận cũng gây tranh cãi gay gắt. Nhiều khán giả đã ngay lập tức liên tưởng và ví von vai diễn này với thảm họa "Dung Chỉ" của Tống Uy Long trong Phượng Tù Hoàng năm nào. Nếu như Tống Uy Long từng bị ném đá vì phá nát hình tượng "đệ nhất mỹ nam" thanh cao, mưu lược thì khí chất "lưu manh" của Vương Hạc Đệ cũng bị cho là hoàn toàn lệch pha với vẻ "Quý công tử thanh lãnh" của Tạ hầu gia trong truyện. Cộng đồng mạng lo ngại rằng sự "lệch pha" về thần thái, cộng thêm giọng địa phương Tứ Xuyên khó sửa của anh sẽ tạo nên một phiên bản Tạ Cảnh Hành gây thất vọng không kém gì Dung Chỉ trước đây
Ngoại hình khác xa nguyên tác của Vương Hạc Đệ khiến nhiều khán giả hoài nghi Tạ Cảnh Hành có thể là "Dung Chỉ thứ 2"
Có thể nói, sự thất bại tại phòng vé cùng những hoài nghi về năng lực diễn xuất đang tạo nên một khởi đầu năm 2026 đầy sóng gió cho sự nghiệp của Vương Hạc Đệ.
Khánh Quỳnh - CTV