Vượt hàng nghìn km trao yêu thương tới các em nhỏ vùng cao biên giới

Vượt hàng nghìn km trao yêu thương tới các em nhỏ vùng cao biên giới
3 giờ trướcBài gốc
Câu lạc bộ Thế hệ kế cận Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tặng quà cho nhà trường.
Thấu hiểu những khó khăn
Các thành viên của Câu lạc bộ Thế hệ kế cận Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam khắp mọi miền tổ quốc, có những người cách xa hàng nghìn km, ở tận Đồng Nai vừa lên vùng biên giới xa xôi xã Lao Chải (tỉnh Hà Giang cũ), nay thuộc tỉnh Tuyên Quang để trao tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải, nơi vừa chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10. Sau đợt bão lũ vừa qua, địa phương phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề; nhiều ngôi nhà của bà con, thầy cô và học sinh bị cuốn trôi hoặc hư hại.
Những đứa trẻ ngây thơ còn rụt rè khi gặp người lạ.
Trong quá trình di chuyển, chúng tôi gặp phải nhiều tuyến đường bị sạt lở, đứt gãy, hư hỏng. Hiện địa phương vẫn đang nỗ lực tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng căng dây, đặt biển cảnh báo, san gạt các điểm bị sạt lở không an toàn.
Khi đoàn đặt chân đến trường, khung cảnh khiến ai nấy đều lặng đi, khu nhà ở bán trú, công trình vệ sinh và nhiều đồ dùng học tập bị đất đá vùi lấp, mái tôn cong vênh… 630 em học sinh dân tộc Mông đứng nép bên những phòng bán trú, mắt tròn xoe, vừa tò mò, vừa e dè.
Thầy Đỗ Minh Thư, giáo viên đã từng gắn bó hơn 20 năm với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải.
Thầy Đỗ Minh Thư, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải, người đã dạy học ở đây hơn 20 năm, chia sẻ: Cách đây chỉ mấy năm thôi, để đến được trường, các thầy cô phải gửi xe máy dưới Thanh Thủy rồi “cuốc bộ” lên vài chục km. Vào những hôm trời mưa, đường lầy lội cả ngày mới có thể đến nơi.
“Nhà cách trường có hơn 40 km nhưng cả tháng tôi mới về thăm nhà được 1 lần. Ở đây thời tiết khắc nghiệt lắm, mùa Đông thì rét cắt da cắt thịt, rét có lúc xuống âm 3-4 độ C; sương mù dày đặc, quần áo có khi phơi cả tuần không khô. Khi tôi lên trên này công tác còn chưa có điện, chỉ dùng đèn dầu. Để cải thiện “bữa tươi” có khi chúng tôi phải chờ cả tháng, còn bữa cơm thường nhật chủ yếu là đồ khô, cá mắm, rau cỏ thì bà con cho. Ở lâu rồi cũng thành quen, thành miền đất nhớ, thành ngôi nhà thứ hai và tôi xác định sẽ gắn bó mảnh đất, ngôi trường này cho đến khi về hưu.”, thầy Thư bộc bạch.
Nhà lưu trú của giáo viên còn rất sơ sài.
Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng bao năm qua, các thầy, cô ở Lao Chải vẫn miệt mài bám lớp, bám trường; vừa làm thầy cô, vừa “làm mẹ” để chăm lo, dạy bảo các em như chính người con của mình.
Lao Chải là xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang trên 60 km; có đường biên giới Việt – Trung hơn 7,7 km. Nằm ở sườn phía Bắc dải Tây Côn Lĩnh, giáp Trung Quốc, xã Lao Chải là địa phương khó khăn nhất của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (cũ), được sáp nhập từ 3 xã Lao Chải, Xín Chải và Thanh Đức, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng xã biên giới giữ vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng an ninh trong thế trận phòng thủ.
Do khu Bán trú của học sinh bị sạt lở, nên các em đang ở tạm tại Thư viện Nhà trường.
Lãnh đạo địa phương cho biết, ngày chiến tranh biên giới kết thúc, những gia đình đi sơ tán trước đây quay trở về đây, nơi mảnh đất này bị bom đạn cày xới để mưu sinh, cuộc sống vô cùng gian khó. Với quyết tâm hồi sinh mảnh đất vùng biên ải, bà con đồng bào các dân tộc nơi đây đã đoàn kết, nỗ lực cùng vớsự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đã giúp người dân Lao Chải xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, so với miền xuôi thì khoảng cách ấy vẫn là một “quãng đường dài”. Ông Cháng Văn Lại, Trưởng phòng Văn hóa Xã hội cho biết: Thời tiết ở Lao Chải tương đối khắc nghiệt, mùa Đông thường rét đậm, rét hại kéo dài; mùa mưa thì hay sạt lở, lũ quét. Còn mùa khô lại bị thiếu nước, khiến đồng bào chỉ có thể sản xuất duy nhất một vụ mùa trong năm. Đời sống của đồng bào còn nhiều khó khan, chủ yếu vẫn mưu sinh từ nông nghiệp; Việc thu nhập từ một số cây dược liệu, đặc biệt là thảo quả vẫn còn bấp bênh; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt trên 24 triệu đồng/người/năm.
Vụ sạt lở xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải.
Thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà bà con và thầy trò nơi đây đã và đang phải trải qua, các thành viên thay mặt Câu lạc bộ Thế hệ kế cận Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã lên trao quà, trang thiết bị, kinh phí giúp các hộ dân và nhà trường bị thiệt hại do bão lũ.
Đoàn thiện nguyện tặng quà cho những hộ dân bị thiệt hại do bão lũ.
Cùng nhau đi xa hơn
Được biết, đây là chương trình thiện nguyện đầu tiên của Câu lạc bộ, và cũng là mở đầu cho hành trình “Thế hệ kế cận - Tiếp lửa và sẻ chia”. Và từ những bước chân đầu tiên này, Câu lạc bộ hứa hẹn sẽ còn cùng nhau đi xa hơn, đến nhiều miền đất khó để đồng hành cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.
Các thành viên trong Câu lạc bộ tặng quà cho các em nhỏ.
TS.Nguyễn Bảo Uyên – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Câu lạc bộ Thế hệ kế cận Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Hợp Lực bày tỏ niềm xúc động khi được thay mặt Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam cùng Câu lạc bộ Thế hệ kế cận đến thăm và trao quà tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải cũng như người dân nơi đây.
TS. Nguyễn Bảo Uyên chung vui cùng các em nhỏ.
Thay mặt Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam và Câu lạc bộ Thế hệ kế cận, TS. Nguyễn Bảo Uyên đã trao tặng nhà trường và người dân những phần quà ý nghĩa, bao gồm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng cùng sách vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo và tài liệu thư viện… với trị giá hơn 256 triệu đồng.
“Những phần quà ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm chân thành, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của những người trẻ trong ngành Y tế tư nhân, những người đang nỗ lực tiếp nối truyền thống nhân ái, cống hiến vì cộng đồng và vì con người Việt Nam.” – Bà Uyên xúc động nói.
Theo bà Nguyễn Bảo Uyên, tình yêu thương và tri thức chính là “liều thuốc” mạnh mẽ nhất giúp con người vượt qua khó khăn, mất mát. Bà cũng tin rằng, mỗi học sinh của Tuyên Quang, nếu luôn giữ vững niềm tin và ước mơ, sẽ từng bước vươn lên, trưởng thành, trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Đồng thời, thay mặt đoàn, bà cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới các cấp chính quyền, thầ,y cô giáo và nhân dân địa phương đã đồng hành, tạo điều kiện để đoàn thiện nguyện đến thăm và chia sẻ cùng nhà trường. TS.Nguyễn Bảo Uyên khẳng định, hành trình “Hướng về vùng cao – tiếp lửa yêu thương” sẽ không dừng lại tại Tuyên Quang mà sẽ tiếp tục được lan tỏa đến nhiều địa phương khác, góp phần thắp sáng tinh thần nhân ái, sẻ chia và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Thư viện của nhà trường đã được lấp đầy sách do đoàn thiện nguyên đem theo hỗ trợ.
Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải, thầy giáo Nguyễn Quang Thành, Hiệu trưởng nhà trường xúc động: Trường chúng tôi nằm nơi vùng cao biên giới xa xôi, điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về cơ sở vật chất lẫn đời sống của các em học sinh. Giữa núi rừng heo hút, sự quan tâm, sẻ chia của quý đoàn như một làn gió ấm, mang theo tình yêu thương, niềm động viên lớn lao đến với thầy trò. Tấm lòng của quý đoàn không chỉ là vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp thầy, trò chúng tôi thêm nghị lực vượt khó, tiếp tục vững bước trên con đường gieo chữ nơi biên cương Tổ quốc.
Niềm vui của các em học sinh khi được tặng quà và giao lưu với đoàn thiện nguyện.
Trước khi chia tay, các bác sĩ còn tranh thủ đặt ống nghe lên ngực những cô bé, cậu bé dân tộc Mông nhỏ xíu đang ngồi im thin thít. “Tim em khỏe lắm, chỉ cần ăn no và ngủ ngon hơn nhé.” Những ánh mắt ngây thơ nhìn theo đoàn xe xuống núi, lấp lánh niềm vui, như lời hẹn thầm: “Các bác sĩ ơi, lần sau lại về với các em nữa nhé!”
Đoàn tiếp tục trao quà tại điểm trường Cáo Sào.
Các thành viên đoàn thiện nguyện mang cả tấm lòng nhân ái đến với bà con và thầy cô giáo vùng cao.
Đinh Huê
Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/vuot-hang-nghin-km-trao-yeu-thuong-toi-cac-em-nho-vung-cao-bien-gioi-187004.html